Suýt nữa tôi làm bạn chết

(Dân trí) - Tôi tin và cả quyết rằng mọi người cũng đều tin đã là cán bộ thì tất kê khai tài sản phải đúng. Nếu thấy có người dân nào – ngoài ông ra, không tin, tôi chết liền.

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Thằng bạn về quê thăm tôi, ra bộ ở thành phố có nhiều thông tin, hắn bảo:

- Thanh tra Chính phủ cho biết, tính đến ngày 31/5/2015, đã có 995.383/999.416 người kê khai tài sản, đạt tỷ lệ 99,6%. Qua xác minh 1.225 người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, chỉ phát hiện 4 người "không trung thực". Hoan hô! vậy là tham nhũng không còn là "quốc nạn" nữa rồi nhé! biết bao nhiêu quan chức mà chỉ có 4 trường hợp "man khai" thì mừng cho đất nước này rồi! Mừng quá đi. Thật quá tuyệt vời cho nước ta.

Nghe vậy, chén rượu trên tay tôi rơi xuống đất. Mắt chữ A, mồm chữ O, tôi hỏi: - Ông nói bịa hay nói thật đấy. Tôi cóc tin

Bạn tôi tức đỏ mặt:

- Ơ hay cái ông này, đâu phải tôi nói mà là Thanh tra Chính phủ công bố số liệu tổng hợp các cán bộ kê khai tài sản đấy!

Tôi lắc đầu:

- Tôi cóc tin các cán bộ kê khai tài sản. Những người nông dân chúng tôi chỉ tin vào thực tế và luôn lấy thực tế ra kiểm chứng với nội dung kê khai xem có khớp nhau không. Khi đã vênh nhau là tôi không tin. Cụ thể nguyên chủ tịch xã Triệu Lộc huyện Hậu Lộc Thanh Hóa lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký hợp đồng cho thuê 23.360 m2 đất cho chính gia đình mình với thời hạn 30 năm, không thông qua đấu thầu. Tự ý xây dựng 1 khu nhà ở bao gồm nhà 2 tầng, 2 gian nhà ngang và các công trình phụ trợ khác, vi phạm luật đất đai, thử hỏi ông này có ở trong diện 1225 người kê khai tài sản không?

Là giáo viên làng, tôi lại thường hay lướt mạng, được biết bạn đọc Cuong Ho gửi báo Dân trí phản ánh: “Hiện tượng này rất phổ biến tại các xã ở Thanh Hóa trong đó có Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia quê nhà. Đến đó chỉ cần hỏi là trước kia một người lên làm chủ tịch xã họ có bao nhiêu đất, bao nhiêu rừng, nhà cửa thế nào? Rồi sau một thời gian lên nắm quyền họ đã tranh thủ cơ hội ra sao? Cho đến khi về hưu họ đã xây nhà lầu, sắm xe hơi, đất rừng, đất nông nghiệp nhiều nhiều cỡ nào. Thử hỏi với lương chủ tịch xã liệu có dư được như thế ko?”

Rồi bạn đọc Tran Hung Cuong cho biết: “ông chủ tịch xã này còn bình thường, về quê tôi chủ tịch huyện hoặc chủ tịch thị trấn toàn là tỷ phú xây nhà mấy tỷ bạc, chẳng hiểu lương các ông ấy đến đâu ...không tin về Chi Nê Lạc Thủy Hòa Bình.”

Rồi bạn đọc Hoahiep cũng cho biết: “Về phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa mà xem nhà chủ tịch phường to nhất làng, tự ý quy hoạch làm đường, tự đấu thầu và tự trúng thầu nói chung là một tay che trời.”

Như vậy tôi mới tột tí mà tôi đã đếm đủ 4 người. Nếu 4 người đó rơi vào diện kê khai tài sản không trung thực trong số những cán bộ phải kê khai thì bạn đọc An Dao Cong lại kể dôi dư ra hơn con số 4 /1225 người rồi và khẳng định: “Nhiều nơi như thế này. Đặc biệt là xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội...”

Bạn đọc Ngockien cũng khẳng định: “Kể ra thì những trường hợp này xảy ra rất nhiều ở các địa phương.Vi dụ như ở xã tôi, chủ tịch xã có thể xây nhà 3 tầng cho mình và cho các con, mua xe hơi, sống xa xỉ... câu hỏi đặt ra ở đây là tiền tỷ đó lấy ở đâu ra? lương công chức được bao nhiêu?.tại sao lại có nhiều tiền”

Và bạn đọc Lê Thiên Xuân đặt câu hỏi hoài nghi: “Chủ tịch xã đã như thế này, vậy mà vừa rồi kê khai tài sản hơn 1225 người, chỉ có 4 người khai gian.Như thế có đúng sự thật không ?” Một bạn đọc khác cũng thắc mắc; “Không hiểu nổi. Tôi ở Quảng Ngãi, ông chủ tịch xã ở vùng quê của tôi lương tháng mấy đồng mấy cọc mà đất đai ở đâu cũng có từ thành phố đến nông thôn, đất trồng rừng, nhà có năm bảy cái mà đâu cái nào đứng tên ông đâu, vậy 4 người không trung thực kia chắc là hớ hênh đây.”

Đấy là mới ở xã thôi nhé, còn ở cấp huyện, cấp tỉnh ... ít quan chức lãnh đạo nào mà không có biệt thự tòa ngang dẫy dọc, ô tô, con du học. Bạn đọc Nguyễn Hồng Phong đề nghị: “Kính mong báo Dân trí có tiếng nói để đoàn thanh tra về tham nhũng kiểm tra ngay trưởng phòng nông nghiệp huyện tôi. Là một vị trưởng phòng của một huyện miền núi nhưng đồng chí ấy lại xây dựng được một ngôi biệt thự cho bố mẹ đẻ mua ô tô 4 chỗ đi làm và giờ đang xây dựng tiếp toà biệt thự với diện tích 900m2 ...tại thôn Sông Lô 4 xã An Tường thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang...”

Rồi mấy ngày gần đây lại phát lộ ra chuyện chỉ giữ chức vụ quyền trưởng phòng tại Vinashin mà Giang Kim Đạt tham ô 18,6 triệu USD của Nhà nước, mua tới 40 căn hộ cao cấp, biệt thự tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và cả ở nước ngoài, kinh chưa!!!

Rồi tôi hỏi:

- Vậy ông tin vào thực tế hay tin những nội dung kê khai tài sản của các cán bộ, Tin vào các cán bộ có nghĩa các cán bộ kê khai đúng, vậy có nghĩa là toàn cán bộ trong sạch. Còn tin vào thực tế thì sao cán bộ lắm nhà đất, xe cộ thế. Ở cơ quan địa phương nào dân chả biết. Cứ điều tra hỏi dân là ra hết.

Bạn tôi lườm:

- Ông là giáo viên, vậy cũng là cán bộ nhà nước, lẽ nào không tin vào nội dung kê khai tài sản của các cán bộ. Như vậy đầu óc ông có vấn đề. Tôi tin và cả quyết rằng mọi người cũng đều tin đã là cán bộ thì tất kê khai phải đúng. Nếu thấy có người dân nào – ngoài ông ra, không tin, tôi chết liền.

Nghe nói vậy, tôi định kể cho bạn tôi biết, bạn đọc Nguyễn Ngọc Anhviết gửi về tòa soạn báo Dân trí rằng: “không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi .” Nam: “tỉ lệ tham nhũng của việt nam đứng thứ 3 thế giơi mà thanh tra có tận 4 người tham nhũng.” Trần Trung: “đâu ra những con số đáng ngờ đó thế! Hahungcuong: “Hì.hì... đừng nói gì cả nhá, mọi người ơi.hì hì....” nhưng thấy bạn tôi bảo “Nếu thấy có người dân nào –ngoài ông ra, không tin, tôi chết liền” tôi giật mình, vội lái cuộc trò chuyện sang ngay chủ đề khác, vì sợ lỡ buột miệng mà dẫn chứng thêm có người này người kia không tin, bạn tôi chết liền thì tôi hối hận không sao kể xiết, hu hu ...

Nguyễn Đoàn