Bạn đọc viết:

Sở trường biến thất thoát "khủng" thành… “đại gia”

(Dân trí) - Tôi thì thấy cái chuyện thua lỗ của Vinalines cũng... đơn giản thôi các bạn à. Kinh tế càng khó khăn thì VN mình càng có nhiều “đại gia” nảy sinh từ chính những nơi làm ăn kiểu “ném tiền qua cửa sổ” như Vinashin, Vinalines...

Sở trường biến thất thoát khủng thành… “đại gia”
Biếm hoạ trên báo Mỹ về lớp người ham... giàu nhanh (theo: CAND) 
 

Hãy nhìn nhận từ 1 khía cạnh đơn giản nhất. Đó là xem xem liệu lương của mấy ông đó, dù là sếp này, sếp nọ đi nữa thì cũng được là bao nhiêu mỗi tháng? Vậy mà họ lại có được những cơ ngơi trị giá hàng trăm tỉ? Đó là còn chưa tính tới những loại của chìm, của nổi khác... (Thường thì họ lý luận rằng đó là đất đai cha ông để lại, do con cháu giỏi giang làm ra...) Cứ truy tìm tài sản của mấy ông… bỗng dưng giàu có đó cùng của vợ con, họ hàng họ là rõ hết nguồn cơn.

Nhưng e là cũng khó lắm, vì họ có tiền thì thiếu gì cách đối phó rất... nhẹ nhàng. Ví như mai mốt xử, thì nay mời ai đó đi ăn nhậu một bữa và rồi gửi tặng “chị nhà và các cháu” cái… phong bì. Mua phong bì chỉ mất có 500 đồng lẻ, nhưng ruột thì nặng… hàng tấn đó.

 

Vậy nên theo tôi, không phải mấy ông ấy không biết làm kinh tế đâu. Mà sở trường của họ là biết biến hóa sự thua lỗ, thất thoát "khủng" tiền của nhà nước để… sinh ra các “đại gia”. Vì đó là chuyên ngành và sở trường, nên họ phải phát huy cho thật hết thế mạnh đó thôi.

 

Còn vấn đề làm ăn ra sao để sinh lời, có tiền mang về đóng góp cho nhà nước thì đã có... người dân lo rồi. Có lẽ cũng do vậy nên VN ta giờ mới ngày càng nhiều “đại gia”… bỗng dưng nổi bật kiểu đó?

 

Thắng 

email:  thangdh132@gmail.com