Quỳnh Anh ơi, dừng lại đi em!

(Dân trí) - “Cô rất thông cảm với cháu. Nhưng không đồng tình với mẹ của cháu. Theo cô việc này nên dừng ở đây. Im lặng là VÀNG. Chúc cháu chú tâm vào việc học cho tốt”, anh le - email: lekien60@yahoo.com

Quỳnh Anh ơi, dừng lại đi em! - 1

Thư cầu cứu của Quỳnh Anh (nguồn ảnh: eva.vn)

Sau vụ “lùm xùm” của thí sinh Quỳnh Anh và Ban tổ chức cuộc thi Vietnam’s Got Talent (Tìm kiếm tài năng Việt) cùng với ý kiến của mẹ thí sinh này về việc cuộc thi có dàn dựng kịch bản, dư luận đã không ngớt lời chỉ trích về sự “bé xé ra to” của hai mẹ con Quỳnh Anh. Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thôi thì thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả, nhưng, sau khi nội dung bức Thư cầu cứu của Quỳnh Anh tới bà Ngô Thị Minh – Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được đăng tải trên mạng thì đã khiến dư luận hết sức “khó chịu”.

Thông cảm, chia sẻ cũng có nhưng phần lớn là những lời chỉ trích hành động lẽ ra không nên ấy của Quỳnh Anh, giá như em và mẹ biết dừng lại…

Hãy đánh giá lại năng lực của mình

Rất nhiều bạn đọc sau khi xem tiết mục biểu diễn của Quỳnh Anh đều cho rằng “quá bình thường”, không đủ sức thuyết phục người nghe để có thể gọi là “Tài năng”: “Gửi QA. Cháu nên đọc những dòng chữ ngắn gọn này của cô nhé! Không phải ai sinh ra trên đời này cũng có được sự tin như cháu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô thực sự thấy rằng tiết mục mà cháu biểu diễn đó nó quá là bình thường, nó không đủ sức để thuyết phục khán giả cũng như BGK. Nên cô thấy nghi ngờ khi cháu nói cháu biết thật nhiều thứ tiếng, cháu hãy xem và nghe lại diễn biễn ngày hôm đó nhé! Chúc cháu thành công!”, Thecha - email: trungthuong_kb@yahoo.com

“Khi nghe em giới thiệu về mình thực sự tôi rất háo hức, nhưng khi nghe giọng hát đó cũng bình thường thôi mà. Hãy chấm dứt chuyện này đi, và hãy biết rằng đó là những nhận xét thẳng thắn, đúng đắn, và công minh của BGK. Trong cuộc thi cũng có người thắng kẻ thua em ko nên như thế làm gì cả!!”, Yoona - email: yoona908@yahoo.com

“Tôi cũng đã xem QA hát rồi, giọng cũng hay nhưng tôi không thích. QA hát thích hợp cho buổi trình diễn ca nhạc ở trường hơn là trong cuộc thi này. Ở độ tuổi của em, nếu em cứ ăn mặc giản dị và hát mộc thì sẽ gây thiện cảm cho mọi người hơn. Cách xử xự của mẹ QA là không nên. Đã đi thi thì phải chấp nhận có thắng có thua. Hơn ai hết, mẹ QA cũng là người đứng đầu một trường học phải cư xử sao để những người trong trường tôn trọng. Đành rằng tình thương của người mẹ đối với con là vô bờ bến nhưng phải biết cư xử đúng nơi, đúng chốn, không gây phản cảm cho người xem, người nghe. Bé QA có thể sống trong môi trường gia đình như thế, nên không chấp nhận với thực tại như vậy. Tôi nghĩ rằng, mọi người nên im lặng và chấm dứt ở đây. Gia đình bé QA hãy yên lặng và động viên bé. Thất bại là mẹ Thành công...”, havi - email: havi0427@yahoo.com.vn

“Tôi đã nghe thêm nhiều ca khúc khác của em hát trên You Tube, tôi nghĩ sự việc nên khép lại ở đây, giọng hát của em không phải là nổi bật, gia đình không nên hướng em đến những hành động tiêu cực như thế này, em mới chỉ là cô bé 15 tuổi, biết nhìn nhận bản thân và ứng xử theo những gì mình có mới là cách tự nhiên để em trưởng thành”, Ngoc Mai - email: nguyen.vanham@yahoo.com

“Tôi xin nói ra vài ý kiến: 1. Tiết mục khách quan mà nói là không đạt, lăng xê quá mức làm cho người xem hụt hẩng khi biết tiết mục chỉ là một bài hát Việt, và khi xem xong thì có ý nghĩ không thích. 2. Ứng xử không thích hợp của Phụ huynh vì đây chỉ là cuộc chơi giải trí, có thắng, có thua. Có lời lẽ xúc phạm người chơi, cũng như thiếu tôn trọng ban giám khảo và khán giả. 3. Cố gắng làm phức tạp thêm tình hình, gây xôn xao dư luận. 4. Bà Ngọ sai mà không thấy mình sai làm hại thêm QA”, Anh Huy - email: Huycuong05@yahoo.com

“Theo tôi nghĩ là lúc bạn đi thi cuộc thi này bạn đừng khoe khoang là bạn từng đạt huy chương này huy chương nọ, rồi còn hát được 6 thứ tiếng khác nhau, tôi có nghe giọng của bạn thấy cũng bình thường, chính sự khoe khoang của bạn đã dẫn đến hậu quả ngày hôm nay”, hùng - email: mongemlai321@yaho.com

“Thật sự thấy ban giám khảo nhận xét về Quỳnh Anh là đúng. Giọng hát của em chưa thực sự hấp dẫn mà nếu em nghĩ mình bị oan, tại sao phần nhận xét của mọi người trên youtube về video của em lại phải được em chấp thuận mới được hiển thị?”, huycomet - email: huy_comet@yahoo.com.vn

“QA à! Tôi cũng theo dõi sự việc này từ đầu đến giờ, tôi hiểu được rằng tại em và gia đình đã nói quá lên nên mới dẫn đến cơ sự này, tôi cũng đã xem những video mà em hoặc người nhà em đưa lên mạng. Thực tình mà nói, tôi cũng phải công nhận rằng Em có khả năng ca hát, hát tốt cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, làm chủ sân khấu cũng rất tốt, tôi rất thích sự hồn nhiên, phong cách của em trên sân khấu.

Nhưng! Giọng hát của em không thực sự đặc biệt, chưa lôi cuốn được người nghe nên em ko dc lọt vào vòng trong cũng là điều đương nhiên. Trong những clip mà em đưa lên tôi thấy em rất hay được hát chính, tìm hiểu về gia cảnh thì tôi cũng hiểu được phần nào. Cuộc sống của em êm đềm quá, hạnh phúc quá, toàn một màu hồng, đó la niềm mơ ước của rất nhiều bạn cùng trang lứa, ngay cả tôi cung cảm thấy ghen tị với em. E chưa phải chịu sự thất bại bao giờ nên khi gặp phải thì em phủ nhận nó.

Sau những thất bại em phải nghiệm ra sự việc mới phải, em nên cứng rắn hơn mới phải, đằng này em lại làm cho sự việc càng trở nên rối tung lên việc đó không có lợi cho em chút nào cả, người chịu thiệt thòi nhiều nhất là em đấy em có biết không? Hãy bình tĩnh và rút khinh nghiệm em nhé. Chúc em sớm vượt qua " khổ nạn " này”, Đặng Hải Quân - email: danghaiquan.1982@gmail.com

Hãy học cách im lặng trước scandal!

Quỳnh Anh ơi, dừng lại đi em! - 2



“Theo tôi nghĩ Quỳnh Anh và gia đình nên cho qua mọi việc đi, tương lai của em còn dài và em còn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Nếu em có tài năng thì mọi người sẽ nhìn lại em thôi”, nguyen thi phuong - email: phuongbict79@gmail.com

“Tốt nhất em nên im lặng, đừng ảo tưởng. Tôi rất thông cảm và thương em hơn là trách, bởi em còn là trẻ con. Theo tôi người có lỗi trong phi vụ vừa qua là gia đình, đặc biệt là mẹ em, mẹ làm như thế thì con không bao giờ tiến bộ được ... đừng nên trách ai, gia đình hãy tự kiểm điểm trước khi ý kiến”, aidohee – email: aidohee@gmail.com

“Tôi được biết mẹ của cháu Q.Anh là người có vị trí công tác cao, có hiểu biết, nhưng bà ấy không biết rằng mình đang thiếu điều gì đó. Bà hãy xem phần biểu diễn của bé Tri Giao rồi so sánh với phần biểu diễn của con bà đi. Sống ở đời, nếu vấp ngã thì phải biết mở mắt ra mà nhìn đừng đổ tại đường gập ghềnh, và viên đá ở đường không tự tránh để cho mình đi. Hãy dừng lại, trước khi mọi việc đi quá xa, đừng làm trò cười cho thiên hạ”, do tuan thanh - email: thanhdotl70@gmail.com

“Gửi cháu Quỳnh Anh. Cháu bảo, BTC cuộc thi “lồng ghép”, “xây dựng hình ảnh cháu và mẹ cháu thật tồi tệ”. Hình ảnh đó, tôi có xem thoáng qua trên tivi, hôm nay coi kỹ hơn trên trang web đăng thư của cháu: Một nữ sinh nước mắt dàn dụa vì bị ban giám khảo đánh trượt đứng bên cạnh một bà mẹ cầm mi-crô. Một hình ảnh bình thường chẳng có gì đáng để ý. Người ta có hơi bị sốc khi nghe mhững lời khoe khoang của mẹ cháu không phù hợp với những gì mà cháu đã thể hiện. Nhưng cũng chỉ thoảng qua bởi vì “ con hát, mẹ khen hay” âu cũng là thế gian thường tình ấy mà. Chẳng mấy ai bị “kích động”, lại càng không ai coi đó là “tội ác khủng khiếp” như cháu đã viết.

Mặt nước hồ lại yên ả sau làn gió nhẹ, nếu như mẹ con cháu không cố tình khuấy động nó lên. Những màn diễn sau này của hai người chắc không do VTV3 “dàn dựng”, thậm chí họ còn bị bất ngờ. Chính việc mẹ cháu kêu gọi Hội đồng quản trị nhà trường, nơi mẹ cháu làm chủ tịch, ủng hộ mẹ cháu kiện Ban tổ chức cuộc thi và việc cháu phát tán bức thư của cháu lên mạng là tự gây rắc rối cho cháu và mẹ cháu, chứ không phải ai khác

Cháu có phải là “cái rốn của vũ trụ” đâu mà ai cũng chăm chú nhìn vào. Cháu và mẹ cháu đã chứng minh hùng hồn cho câu thành ngữ “nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột”. Cháu mới 15 tuổi, còn nhiều cuộc thi quan trọng hơn nhiều đang chờ đợi trước mắt. Chớ nên lãng phí thời gian vào những việc tự bêu riếu mình như vậy. Hãy chú tâm vào việc học hành, tu dưỡng đi ! Nếu thư này của cháu là một bài tập làm văn về đơn thư thì cháu bị dưới điểm trung bình rất xa đấy!” - Nam Hương Trần, email: kimcuc48@gmail.com

“Cô rất thông cảm với cháu. Nhưng không đồng tình với mẹ của cháu. Theo cô việc này nên dừng ở đây. Im lặng là VÀNG. Chúc cháu chú tâm vào việc học cho tốt”, anh le - email: lekien60@yahoo.com

TÔI ỦNG HỘ EM! CỐ GẮNG LÊN! Thật sự tôi thấy giọng hát bé cũng ổn tuy chưa thật sự xuất sắc, nhưng một chương trình đã qua biên soạn mà lại không cắt đi lời thoại của mẹ cháu bé như vậy là cố tình để tạo scandan. Tại sao họ không đứng trên lập trường của em để biết nó sẽ ảnh hưởng tới em đến mức nào... Cố lên em, hãy sống thật tốt và ý nghĩa, đừng vì vấp ngã này mà từ bỏ ước mơ của mình. Tôi luôn ủng hộ em!”, nguyen the tuan - email: nguyenthetuan68@gmail.com

“Tôi nghĩ QA bị " ném đá" bởi vì nhiều người đã xem chương trình và đánh giá theo cảm nhận của họ. Nhưng rất có thể chương trình đã được dàn xếp bởi BTC, họ có thừa khả năng và động lực làm việc này. Mọi người hãy vào youtobe để xem và nhìn nhận hai chiều. Nếu điều viết trong thư là đúng thì Q A đang phải chịu một cú sốc tinh thần rất lớn! Tôi ko tin chỉ vì cay cú bị loại mà QA và gia đình lại hành xử như vậy. Tội nghiệp cô bé! Dù chịu nhiều áp lực và rất ấm ức nhưng vẫn phải cố lên để vươt qua thôi QA ạ!”, ttrung - email: trongtrunghth@gmail.com

"Theo ý kiến của cháu, chúng ta ko lên chỉ trích quá nặng nề về một bà mẹ bênh con như thế. Cháu thấy bức thư em Quỳnh Anh viết rất đúng tâm trạng dù cho những điều em nêu ra có thể không đúng nhưng nó diễn đạt đúng những gì em ấy nghĩ chứ không hề giả tạo xin lỗi để tăng sự cảm thông. Chuyện này nên kết thúc ở đây thôi, tất cả đang ép một bà mẹ hiếu thắng vào bước đường cùng và một em gái 15 tuổi đến trước một nguy cơ không tốt về tâm lý. Ta có thể bỏ qua cho họ, dành thời gian để lên tiếng chỉ trích những vấn đề xã hội khác được không”, Huyền Trang - email: omaichua_thienthantuyet@yahoo.com

“Kính gửi chị Ngọ: Không hiểu tối nay; 25/02/2012 chị có mở TV kênh VTV3 hay không? Tiết mục hài lúc 22h có nội dung cứ na ná chuyện xảy ra giữa gia đình chị với chương trình VN Got’s talent. Thật tình tôi không hiểu nổi tại sao chị lại hiếu thắng như vậy. Chỉ khổ cho cháu QA thôi. Hình như chị là nhà giáo. Nhà giáo mà dạy con kiểu đó thì chẳng khác nào là đẩy con tới chỗ bế tắc trong cuộc sống của cháu. Tĩnh trí lại đi, chị Ngọ - Khi còn chưa quá muộn”, nguyen - email: huukhanh123@gmail.com

Theo tôi chương trình không nên mang cả phần mẹ Quỳnh Anh vào làm trò cười cho chương trình, cho ban giám khảo và cả gia đình thí sinh. Những cái không hay người có học nên biết phải làm gì hơn là đưa ra để mọi người bình luận như vậy!”, phạm ngọc hoàng - email: thuongde_9e@yahoo.com

“Tôi muốn nói đến Quỳnh Anh và mẹ Quỳnh Anh rằng: hãy kết thúc mọi chuyện tại đây,nếu tiếp tục làm lớn chuyện thì sẽ ko tốt cho QA mà thôi, em QA muốn chứng minh mình xứng đáng thì hãy nỗ lực để đạt thành tích cao ở những chương trình âm nhạc tầm cỡ hơn.. Người mẹ nào cũng thương con cả nhưng phải biết cách để con mình " LỚN- KHÔN" chứ ko phải để nó chìm đắm trong những hào quang. Chúc em may mắn và thành công!”, Hoài Thương - email: Hoaithuong2312@gmail.com

Ngọc Hân