Ông Chấn Bắc Giang - "Bá tước Monte Cristo" thời hiện đại!

(Dân trí) - Liên tưởng như trên của bạn đọc PHN: phndiks@gmail.com càng gia giảm thêm độ chua chát cho cuộc tranh luận vẫn ở độ cao trào suốt tuần qua, xoay quanh vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn.

Ông Nguyễn Thanh Chấn
Ông Nguyễn Thanh Chấn

 

 “Cười ra nước mắt

 

 Cái kết dù có phần có hậu của nạn nhân trong vụ án oan này, đúng như nhận xét trên của Duc Phong ducphong2013@yahoo.com. Nhưng thậm chí nó còn ai oán hơn những gì Bá tước Monte Cristo (nhà văn Alexandre Dumas “cha” viết năm 1844) đã phải trải qua. Bởi dù cũng bị vu khống nhưng Monte Cristo ngồi tù ít hơn ông Chấn 3 năm, rồi 10 năm sau khi được thả mới hoàn thành cuộc báo thù nhưng lại chợt nhận ra rằng việc trả thù cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp...

 

Vâng, vẫn biết rằng “oán thù nên giải, không nên kết” nhưng càng nói về sức chịu đựng của con người, về chính những điều răn dạy về luân thường đạo lý trong đời sống… thì các cư dân của xã hội hiện đại ngày nay càng bội phần chua xót, đắng cay… Đào xới thêm nữa chẳng khác gì khoét sâu thêm và thậm chí xát muối vào những vết thương còn chưa kịp liền da của không chỉ chính nạn nhân án oan, mà còn của cả cộng đồng. Có lẽ cũng bởi suy nghĩ đó mà nhiều phản hồi của bạn đọc giờ đây thiên về cách “bình” hoặc phải dùng tiếng cười khỏa lấp bớt nước mắt xót xa, hoặc đành vớt vát: Trong cái rủi cũng còn có may…

 

“…Hãy chờ "Gặp nhau cuối năm 1013" xem "Ngọc hoàng" Quốc Khánh xử vụ này thế nào nhé…” - H-Trang:  locthao65@yahoo.com

 

“Các nhà đạo diễn hãy dựng lại bộ phim này, ăn khách lắm đó, mà chắc chắn còn được... tài trợ nữa đấy. Sau vụ này, tôi nghĩ có lẽ các đạo diễn phải được gia đình thủ phạm thật sự cảm tạ nhiều nhất vì đạo diễn quá tuyệt vời - 10 năm hung thủ mới bị lộ” - Đức:  hoaducpam56@gmail.com

 

 “Thật xót xa. khi phải nói đến 2 từ "minh oan". Đây là bài học đắt giá cho những cơ quan thực thi pháp luật. Hiến pháp VN đã quy định: Mọi công dân có quyền bình đẳng như nhau... Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật… Vậy ở đây những người nào làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cho rằng cần phải khởi tố vụ án này đối với những người làm sai để xem như một vụ án điểm, tránh gây thêm tiền lệ xấu cho sau này. Thật buồn cho những ai vướng vòng lao lý khi họ hoàn toàn vô tội!!!” - Đức Dũng:  mk.congngheco@gmail.com

 

“Xem ra đúng là: Trời cao có mắt và Lưới trời lồng lộng nên khi giết người là phải đền tội, đó cũng là luật Nhân - Quả. Nhưng theo tôi cái may mắn nhất là nhờ hung thủ còn sống và giờ ra đầu thú, đồng thời gia đình ông Chấn không ngại khiếu kiện, công luận vừa qua cũng lên án mạnh mẽ nên TW có chỉ đạo kịp thời. Và còn điều may mắn đầu tiên nữa là nhờ cha ông Chấn là liệt sĩ nên ông mới không bị tử hình và sống sót sau 10 năm ngồi tù. Chứ gặp dân thường là… rồi và vụ án coi như chìm xuồng. Cán bộ nhà nước là đại diện cho công lý và pháp luật vậy mà các anh làm ẩu tả, coi mạng sống người dân là đường thăng tiến tới những chức vụ quá “hot” như trên? Đó là điều quá sức tưởng tượng của người dân chúng tôi. Mong lãnh đạo tỉnh và Công an Bắc Giang xử lý thật nghiêm túc để phục hồi lòng tin với nhân dân. Cũng là để làm gương ngăn chặn những vụ việc tương tự vẫn có thể xảy ra trong ngành mình và cả các ngành khác, tránh xói mòn thêm lòng tin của chúng tôi – những người dân lao động có lương tri nhưng thấp cổ bé miệng ở các vùng quê VN….và của cả các thế hệ con cháu mai sau nữa” - Hồ Anh Kiệt:  kiet.ho98nnth@yahoo.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Công lý phải được thực thi

 

Để xã hội ngày càng phát triển đi lên, phấn đấu đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”… mỗi người dân chúng ta đều phải góp sức bằng từng hành động cụ thể để xóa bỏ các tệ nạn, tiêu cực vẫn đang có rất nhiều trong xã hội. Cùng nâng cao ý thức công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời cùng chung tay góp sức để Công lý luôn được thực thi! Muốn vậy, thêm một lần nữa yếu tố NIỀM TIN được nhấn mạnh để những nụ cười đúng nghĩa (không ra nước mắt) thực sự trở lại với đời…

 

“Án oan sai thì ở đâu cũng có, nhưng như thế  này thì thật kinh khủng! Theo tôi, nên lật lại hồ sơ của tất cả các vụ án có tên các cán bộ kia tham gia thẩm tra, xét hỏi. Tôi chắc còn nhiều vụ nữa, các vị ấy đã làm được một vụ như trên thì nhiều người khác có lẽ cũng còn mang án oan?” – Chan Tinh:  philinh_adv@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ, các ngành hành pháp nói chung có lẽ cũng nên suy nghĩ về việc thay đổi lại cách làm việc khi điều tra các vụ án. Thực tế theo dân phản ánh, các cuộc hỏi cung bây giờ cũng chẳng khác gì lời ông Chấn kể lại… Người phạm tội tất nhiên phải bị trừng trị theo pháp luật, nhưng đúng ra khi xảy ra các vụ án, luôn cần sự có mặt sớm của luật sư đại diện cho người vi phạm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ, tránh án oan sai với người vô tội. Nói chung người dân bây giờ cũng rất mất lòng tin vào cả những ngành mà lẽ ra dân luôn tin tưởng vì đại diện cho cán cân công lý…” - Nguyễn Văn Long:  HoangPhongXT@gmail.com

 

“Tôi vốn đã không còn niềm tin vào sự công bằng trong XH từ lâu. Nhất là thời gian gần đây khi thấy những vụ gây bức xúc lớn trong dư luận như: người bị tạm giam bị đánh chết trong quá trình điều tra, phạm nhân tự tử, các vụ kêu oan... Mà sau đó những vụ việc này khi được đưa tin trên báo chí, với đoạn cuối mỗi tin bài đều có câu: "... Sẽ xem xét và xử lý nghiêm theo pháp luật", nhưng rồi sau đó không biết những vụ án đó như thế nào....  Tôi cũng không ngạc nhiên khi đọc thông tin về vụ án oan này của bác Chấn, bởi tôi biết đâu đó trên đất nước mình còn rất nhiều án oan kiểu này. Nguyên nhân do sự yếu kém về năng lực, sự chạy theo thành tích của không ít cán bộ ngành tư pháp và đặc biệt là sự thiếu vắng đi cái Tâm của của những người thực thi công lý. Điều làm tôi ngạc nhiên ở đây là bác Chấn được giải oan bởi chính hung thủ thực sự. Có lẽ trong 10 năm qua Chung đã sống trong đau khổ và dằn vặt về lương tâm con người...? Nhưng còn những người đã đẩy một con người lương thiện vào tù và lấy đi cuộc sống yên bình của cả một gia đình... thì vẫn sống cuộc sống vui vẻ và thăng quan tiến chức? Những cán bộ này đã quá quen với cảnh làm hại người khác rồi nên không hề có cảm giác ăn năn thì phải? Theo tôi, như vậy rõ ràng họ còn không bằng kẻ giết người vì ít ra hắn có lẽ còn biết ăn năn...??? Và tôi vẫn luôn tin cuộc sống còn có luật Nhân - Quả...” - Ngo Duc Thang:  ducthangdllt@gmail.com

 

 “Bây giờ công luận chỉ quan tâm xem những ông "đạo diễn, biên kịch" vụ đó sẽ bị pháp luật trừng trị như thế nào?” - Hien:  hoanghienhd@yahoo.com.vn

 
Công chúng chắc cũng đang đều mong sao đừng lặp lại kịch bản "Bá tước Monte Cristo" ở thời hiện đại này!

Khánh Tùng

Dòng sự kiện: Án oan và bao nỗi đau