Bạn đọc viết:

Những việc “chẳng giống ai” ở Vinalines

(Dân trí) - Sau khi nghe BT Thăng trả lời về việc bổ nhiệm ông Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải, tôi thấy không ổn chút nào vì những lý do sau:

Những việc “chẳng giống ai” ở Vinalines

 

1- Nội bộ Vinalines mất đoàn kết mà không điều tra  xử lý ngay xem lỗi ở đâu, mà  lại đi làm một cái việc… “chẳng giống ai” là rút  một ông đứng đầu đi chỗ  khác để mong nội bộ đoàn kết  trở lại, nói vậy thì thật là buồn cười?!

Theo tôi, trong trrường hợp này BT Thăng nên báo cáo để Thủ tướng  thực hiện việc xem xét kiểm điểm, thậm trí cách chức hoặc có hình thức xử lý khác với những cán bộ gây mất đoàn kết hoặc có biểu hiện tham ô, gây bè kéo cánh ở Vilalines.

 

2- Thứ hai là điều chuyển một cán bộ ở cấp như thế mà lại tiến hành một cách rất vội vã trong khi Vinalines đang bị thanh tra, theo tôi nghĩ là hoàn toàn sai. Vậy mà BT Thăng lại nói là đúng quy trình?! Thế thì quy trình ở đây là thế nào mà lại cho điều chuyển một con người đang lãnh đạo một tập đoàn bị cả nước lưu tâm về chuyện làm ăn sai trái, khi mà thanh tra đang tiến hành thanh kiểm tra?! Chẳng lẽ BT và các ban ngành chức năng vẫn cho như vậy là đúng quy trình?!

 

Nói tóm lại, theo tôi thì BT Thăng  có trách  nhiệm liên đới trong chuyện này. Đồng thời tôi  cũng thấy cần xem lại lĩnh vực quản lý các tập đoàn kinh tế. Một tập đoàn làm ăn thua lỗ như vậy, mua sắm oái oăm như thế, kinh doanh “chẳng giống ai” như thế trong ngần ấy thời gian mà các cơ quan quản lý cấp trên không hề biết hay sao !?  (mà đây là tâp đoàn thứ hai trong ngành hàng hải bị phát hiện làm ăn kiểu này rồi)…

 

Rất mong Quốc hội có giải pháp về vấn đề quản lý tiền ngân sách nhà nước, quản lý các tập đoàn kinh tế lớn. Tiền ngân sách cũng là từ là mồ hôi công sức đóng góp của nhân dân, không thể để các tập đoàn như Vinashin, Vinalines… muốn làm gì thì làm. Rồi khi phát hiện có sai phạm thì chỉ xử một vài cán bộ mấy năm tù là xong, còn tiền thất thoát thì đã một đi không trở lại…

 

Nguyễn Thuy 

email:  thuy_kd@yahoo.com