Bạn đọc viết:

Những sân chơi nhỏ đem lại niềm vui lớn

(Dân trí) - “Không cần đến hàng tỷ đồng vẫn có thể làm khung cảnh sống quanh ta trở nên đẹp, an toàn và hạnh phúc hơn” - quan điểm của các thành viên Trung tâm Hành động vì đô thị nhận được nhiều ủng hộ để làm nên những sân chơi nhỏ từ bãi hoang, đất lầy…

Từ bãi cỏ rác “lột xác” bên sông Hồng…

Cách đây 2 năm, mỗi khi ra bãi Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mỗi người hẳn không khỏi e ngại khi nhìn thấy đám cỏ lác cao ngút đầu, phủ kín bãi sông Hồng. Trong đám cỏ hoang ấy là thế giới bí hiểm của những người trú ngụ tạm bợ, bãi đổ rác, phế thải xây dựng và kim tiêm nhiều vô kể.
 
Những sân chơi nhỏ đem lại niềm vui lớn - 1
Con đường đất ven sông, bãi cỏ hoang thành đường bê tông, sân chơi tại Phúc Tân.

Một nhóm bạn trẻ từ Trung tâm Hành động vì đô thị (ACCD) - thuộc Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật (VUSTA) đã tới đây góp sức cải thiện môi trường sống. Đối mặt với thực trạng ngổn ngang, có ý kiến e ngại rằng cần hàng tỷ đồng để thay đổi cảnh quan nơi đây. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng “khỏi mất công”, bờ sông Hồng đã có dự án đầu tư lớn do tư vấn Hàn Quốc lập, rồi sông Hồng sẽ giống như sông Hàn trong tranh vẽ.

Không đành lòng sống chung với môi cảnh lam lũ ấy và… mơ mộng, các bà các chị Hội Phụ nữ phường Phúc Tân  xắn tay dọn thử một bãi đất nhỏ. Chỉ trong một buổi sáng, các hội viên đã dọn sạch 20 mét vuông đầu tiên để trồng rau. Ít ngày sau, từ vài người đã có hàng chục, rồi hàng trăm người tham gia dọn cỏ trồng rau. Cỏ lác dọn sạch đến đâu, người cư trú tự phát lùi xa đến đấy, thay vào đó là cảnh vườn rau xanh mát mắt. Hôm nay, ai đi trên cầu Long Biên hay cầu Chương Dương có thể nhìn thấy bãi cỏ hoang ô nhiễm ngày nào đã "lột xác".  

... đến sân chơi 60 triệu đồng từ nền đất lầy lội
 
Những sân chơi nhỏ đem lại niềm vui lớn - 2
Các hội viên Hội Phụ nữ phường Phúc Tân và các vị khách Ai-len.

Đầu năm 2010, các bà các chị lại đề xuất ý tưởng làm sạch, lát đường bê tông cho con đường đất lầy lội ven bờ sông, tạo lối đi xuống vườn rau cho thuận tiện. Tất nhiên việc này cần có kinh phí để mua xi măng, gạch lát và một chút kỹ năng xây dựng.

Chứng kiến những việc làm hiệu quả của bà con, Cơ quan Viện trợ Ireland đã hỗ trợ một khoản tài chính 60 triệu đồng. Với khoản tiền không lớn nhưng rất quý giá, ACCD vì đô thị đã trao đổi với các Kiến trúc sư tình nguyện vì cộng đồng (Hội KTS Việt Nam) gồm các thầy giáo, sinh viên khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng HN, ĐH Đông Đô....

Phương án tận dụng vật liệu cũ được ưu tiên. Gạch lành được chọn lại từ đống rác phế thải. Các tấm đan bê tông dỡ từ các ngôi nhà dân phá đi nay được thu hồi… Con đường bao bờ bãi xây nên bằng đủ loại vật liệu, cho dù chắp vá, khấp khểnh, không phẳng phiu như trong các dự án tái hiện thiên đường xa lắc nhưng thấm đẫm mồ hôi chắt chiu của bà con - những người dù còn nghèo đã biết chung tay làm nên niềm vui cho xóm bãi .

Hòa nhạc gây quỹ làm sân chơi cho cộng đồng

“Không cần đến hàng tỷ đồng, chúng ta vẫn có thể làm cho khung cảnh sống quanh ta trở nên đẹp đẽ, an toàn và hạnh phúc hơn” - cổ vũ cho ý tưởng này, một buổi hòa nhạc gây quỹ làm sân chơi công cộng tại Hà Nội đã diễn ra tối 20/9 tại Hanoi Club.
 
Những sân chơi nhỏ đem lại niềm vui lớn - 3
Nữ nghệ sĩ Nancy Almquist và pianist Andrew Well-Dang biểu diễn gây quỹ làm sân chơi công cộng.

Nancy Almquist là ca sĩ, giáo viên thanh nhạc của nhạc viện Washington, Mỹ và Giám đốc ca đoàn Shephrd United Methodist Church tại Silver Spring bang Maryland. Chị đã tốt nghiệp khoa âm nhạc Đại học North Park tại Chicago và Đại học Indianna. Chị là giọng hát chính trong các chương trình giao hưởng  tại Mỹ và Pháp.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, chị rất vui được biểu diễn cùng Andrew Well-Dang để gây quỹ cho ACCD.

Andrew Well-Dang đã sống và làm việc tại Việt Nam từ 1997. Anh đã học piano và organ tại Đại học William and Mary (Mỹ) và Đại học Tubingen (Đức). Hiện anh chơi nhạc cho nhà thờ và sáng tác ca khúc. Bài hát “Hoa Mẫu đơn / Peonies” do Andrew sáng tác dựa trên bài thơ của Bạch Cư Dị. Bài hát này nằm trong đĩa CD “Songs from East & West”.

Tới dự buổi hòa nhạc có các vị khách đến từ Đại sứ quán Irland tại Hà Nội, các đoàn ngoại giao, các nhà hoạt động văn hóa, các nhà khoa học, nhà báo và các kiến trúc sư. Buổi biểu diễn để lại tình cảm ấm áp trong cái se lạnh sang trọng đêm mùa Thu Hà Nội.

Trần Huy Ánh
(Hội viên hội KTS Việt Nam)