Nhớ em cô thanh niên xung phong

(Dân trí) - Hình ảnh các nữ thanh niên xung phong được tái hiện thật sống động mà cũng thật lung linh qua những vần thơ của Phương Hà, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ…

Em nhập ngũ – Tuổi vừa mười tám
 

Em nhập ngũ – Tuổi vừa mười tám

Trong trắng, dịu dàng, sức sống trào dâng

Ánh mắt em như sao trời lấp lánh

Nghiêng nghiêng nhìn, cây cỏ cũng bâng khuâng…

 

Tóc mây bay thoảng hương lùa trong gió

Môi hé cười, hoa lá cũng xôn xao

Tiếng em hát như chim rừng thánh thót

Má xuân hồng ngây ngất nắng chiêm bao.

 

Giữa chiến trường, em quen dần gian khổ

Ngón ngón thon nổi rõ nốt chai sần

Đêm buốt giá làm rét run giấc ngủ

Nhưng không làm tắt lửa ở trong em.

 

Dấu chân em in đầy trên đất mẹ

Thoăn thoắt băng rừng, vượt suối giữa mưa bom

Vác đạn oằn vai, tấm thân gầy chẳng ngại

Đạn nổ, bom gầm em vẫn xung phong.

 

Máu em thắm - điểm tô cờ Tổ quốc

Thịt xương em - bồi đắp đất quê mình

Hồn sông núi chiếu soi hồn liệt nữ

Hào quang em ngời sáng anh linh.

 

Tôi ngước nhìn cờ sao rực đỏ

Thấm đẫm hồn bao nỗi tiếc thương

Em ngã xuống cho trời Nam sáng tỏ

Ngẩng mặt với đời - kiêu hãnh dáng quê hương.

 

(Kính dâng hương hồn các liệt nữ)                                                   
 
Phương Hà