"Nhân bản" kết quả xét nghiệm: Như thế là tội ác!

(Dân trí) - Người dân lại thêm một lần nữa choáng váng trước vụ việc chẳng khác gì một trái bom bất ngờ phát nổ. Đó là những vi phạm tày đình xảy ra ở Khoa Xét nghiệm mà lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội), vẫn bao biện rằng không rõ đúng – sai?

Khoa Xét nghiệm, bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức (ảnh: Hải Nguyễn, Lao Động) 
\
Khoa Xét nghiệm, bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức (ảnh: Hải Nguyễn, Lao Động) 
 

Mập mờ có có, không không 
 

Hơn ai hết, những người dân vốn đã mất lòng tin quá nhiều vào Y đức, vào khẩu  hiệu “Lương y như từ mẫu” trong đại bộ phận ngành Y tế VN, nay càng không thể kiềm chế hơn được nữa. Đọc những gì do người ở gần tiếp tục cung cấp thêm thông tin xấu, những ai dù ở xa càng... ngẫm mà kinh!

 

“Đây là một trong những BV bát nháo nhất VN, tiếc nó lại ở chính nơi tôi sinh ra. Lãnh đạo Sở Y tế cần cho làm thật rõ trắng - đen và nghiêm trị” - Nguyen Minh Hien:  minhhien365@gmail.com

 

“Tôi cũng đã từng đưa người nhà đi khám bệnh ở BV Đa khoa Hoài Đức. Khi vào phòng làm xét nghiệm, cô Nguyệt bảo: Có làm thêm xét nghiệm viêm gan K thì đua 100 nghìn đồng, người nhà tôi đồng ý và đưa 100 ngàn. Đợi 1 lúc thì cô ấy chỉ bảo là không bị sao đâu mà không hề đưa cho tờ phiếu kết quả gì cả, còn không có được xét nghiệm viêm gan K nữa. Bó tay luôn!” - Thu Minh:  Nhungvsh@Yahoo.com

 

“Bệnh nhân vào viện không được một xét nghiệm nào, khi ra viện có đầy đủ. Bản thân tôi đã chứng kiến. họ vừa móc túi người bệnh, vừa chiếm quỹ BHYT. Việc làm có hệ thống và đây là một nguyên nhân dẫn đến vỡ quỹ BHXH, BHYT. Phải xử lý  những “con sâu mọt” này ngay” - Do Tien Dung:  dokhaimuongte@yahoo.com.vn

 

“Khổ thân những bệnh nhân ở vùng quê nghèo quá, họ không có tiền để lên thành phố chữa trị bệnh. Đến BV được lấy cho 1 ống kim tiêm máu để xét nghiệm rồi lại mang kết quả của người khác, bác sỹ sẽ kê đơn trên kết quả của người khác thì sao mà chữa khỏi bệnh? Tốn tiền khám và mua thuốc mà chẳng có tác dụng gì.. ĐỘI NGŨ CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM QUÁ ĐỘC ÁC VÀ NHẪN TÂM! Theo tôi, tất cả những con người của phòng này phải ĐUỔI hết ra khỏi ngành Y tế. Cả ban giám đốc BV nữa, không biết có quản lý hay cố tình không để ý? Những người này theo tôi, cũng cần phải thay hết” - Hoa Hong:  hoahong@gmail.com

 

“Việc 'nhân bản' Phiếu xét nghiệm máu là một tội ác, bởi vì bác sĩ sẽ dựa trên kết quả xét nghiệm này để đưa ra phương hướng điều trị cho bệnh nhân. Phiếu xét nghiệm sai thì đương nhiên hướng điều trị sẽ sai. Việc này chẳng khác nào giết người chứ không còn là cứu người nữa. Xin đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vấn đề, nghiêm trị những người dám liều lĩnh làm việc này. Đây là việc cần làm ngay tức khắc. Vì tiền mà Khoa Xét nghiệm BV Đa khoa huyện Hoài Đức dám làm điều thất đức này, không biết đã làm hại biết bao nhiêu người rồi? Thật là đáng sợ!”

 

“Tôi tự hỏi rồi đây chúng ta sẽ còn phát hiện ra những gì nữa trong môi trường “vô trùng” mà lại Ô NHIỄM này. Người ta có bệnh mới tới BV để nhờ cậy những "THIÊN THẦN ÁO TRẮNG",  đâu ngờ lại gặp…. ÁC QUỶ. Kính tặng cơ quan chức năng câu thơ xưa: "Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng/ Nỡ để dân đen mắc nạn này?"”-  Biet Tuot:  biettuottuontuot@gmail.com

 
Bệnh nhân vẫn đến xét nghiệm máu rất đông ở BV Đa khoa Hoài Đức 
Bệnh nhân vẫn đến xét nghiệm máu rất đông ở BV Đa khoa Hoài Đức 
 
Những người... ăn gan trời
 

Quá nhiều câu hỏi song song với quá nhiều nỗi ám ảnh về sự “ô nhiễm” tại chính nơi đòi hỏi mô trường phải vô cùng sạch sẽ, thấm đẫm tình người, lòng nhân đạo và sự bao dung, thương yêu và cảm thông cho những nỗi khổ đau của người bệnh này. Càng nghe, càng đọc, càng biết rõ về những mặt trái của môi trường ngành Y nói chung hiện nay, nỗi nghi ngờ càng lớn:

 

“Thực sự tôi cảm thấy không còn yên tâm 1 chút nào với xã hội quá nhiều tệ nạn hiện nay nữa. Thật sự chán nản cực độ khi thấy những con người có Chữ mà quá thiếu Đức. Nói có Chữ cũng chưa chắc chắn cho lắm, vì tôi và có lẽ cũng có nhiều bạn nghĩ rằng chữ có khi chẳng cần đâu, chỉ cần có "tiền" và "5 C” (COCCC)… Tôi dám cá cược rằng cứ cho  các sinh viên Y ra trường tham dự 1 cuộc thi tuyển công chức vào các vị trí này đi, đồng thời xử lý nghiêm từ trên xuống dưới đi, xem dân có còn phải khổ như thế nữa không? Đưa con (hoặc tự mình) đi viện, có còn phải đem theo phong bì chầu chực trên tay nữa không???” - Thanh:  tranthanh2402@gmail.com

 

“Những chuyện khuất tất trong bệnh viện thì còn nhiều, bao giờ mới phanh phui ra hết được? Dư luận cả nước phải lên án thường xuyên, mạnh mẽ  thì may ra mới có thể cứu vãn được 2 chữ LƯƠNG Y. Mạng sống con người mà nhiều y bác sĩ ngày nay coi như cỏ rác? Nhưng khó chịu nhất là thái độ của mấy vị giới chức, sự thật rành rành ra thế mà vẫn cố chối đây đẩy… Ở VN thì… cứ mơ đi mới có chuyện cúi mình xin lỗi, thừa nhận và sửa sai…” - Tran Thao:  tranthithaottgl@gmail.com.vn

 

“Kinh quá! Thật không tưởng tượng nổi! Những người ký thì đúng là… ăn gan trời, mà những người không ký cũng thực sự là… ăn gan trời. Cả một hệ thống "ăn gan trời" và người lãnh đủ chính là những bệnh nhân đau khổ. Kiểu này thì cần gì đào tạo KTV? Cần gì giám đốc bệnh viện? Những vụ  việc đau lòng trong ngành y chính là từ đây chứ đâu nữa!” - Phạm Hữu Khánh:  lgkh@dng.vnn.vn

 

“Chuyện này cũ lắm rồi. Theo tôi biết, hầu hết các mẫu máu khám sức khỏe định kỳ tại các công ty dều được… đổ đi, nhưng kết quả thì vẫn ghi trị số bình thường. Nghĩa là không tốn tiền hóa chất để làm xét nghiệm máu (?)” - Nguyễn Thị Linh Giang:  giangntl@yahoo.com

 

“Chắc chắn đây không phải là bệnh viện duy nhất làm chuyện này? Ngành Y tế có quá nhiều bê bối, không biết có vị nào bị cách chức không đây, hay còn đợi đến bao giờ nữa? Tính mạng của bao người dân đang hàng ngày hàng giờ bị đe dọa đó!” -  Nguyễn Trọng Nin:  ninh@gmail.com
 

“Ở BV Đa khoa huyện B.V. nhà tôi còn có chuyện như này xảy ra từ trước tới tận hôm nay (tôi khẳng định). Đó là nếu bệnh nhận bị bệnh gì cần phải mổ tại viện (tất tần tật nhé) như đau ruột thừa, mổ đẻ … thì tất cả quần áo, khăn trải, ga giường bệnh dính máu và không liên quan đến ca mổ thì người nhà của bệnh nhân phải tự tay giặt giũ những thứ đó, rồi mang đi phơi mà không có khử trùng. Thử hỏi, theo các bạn tự người nhà bệnh nhân giặt bằng tay có lây lan bệnh truyền nhiễm hay không?” - Linh:  nglinh2501@yahoo.com

 

Bởi thế, là người dân ai cũng hiểu rõ nỗi xót xa, chua chát, thất vọng, bất lực… như Nguyễn Văn Diệu vandieu17784@yahoo.com.vn chia sẻ:

 

“Tôi thấy chuyện này… quá "bình thường”, nhưng cũng cảm thấy "tự hào" vì dù đi đâu trên thế giới cũng dễ nhận ra CÁCH QUẢN LÝ ĐÓ CHỈ CÓ THỂ LÀ VN!! Và những kiểu quản lý như thế này của chúng ta (VN) có lẽ từ lâu đã trở thành "chuyện lạ" đối với bạn bè quốc tế.!???”

 

Khánh Tùng