Bạn đọc viết:

Người Việt Nam chúng ta chọn cách ứng xử tốt đẹp hơn

(Dân trí) - Ai làm người ấy chịu, đừng vội chụp mũ trong mọi vấn đề, cũng đừng giận cá chém thớt. Đừng nên lấy cách đối xử của người TQ đáp trả lại người TQ. Đơn giản vì chúng ta là người VN, chúng ta còn có nhiều cách xứng xử tốt và đẹp hơn.

Tàu Trung Quốc tấn công tàu của Cảnh sát biển sáng 13/5 (ảnh minh họa)
Tàu Trung Quốc tấn công tàu của Cảnh sát biển sáng 13/5 (ảnh minh họa) 
 

Thật sự khi xem những bài viết về một số cách người VN chúng ta chọn để bày tỏ phản đối với phía Trung Quốc (TQ), tôi nghĩ có lẽ các bạn có phần suy nghĩ hơi cảm tính.
 

Thay vì thế, theo tôi là nên dùng lời lẽ để cho người ta thấy vấn đề một cách nhẹ nhàng và dễ chấp nhận. Hơn là nói với họ rằng: Chính phủ bạn sai rồi, tôi không tiếp bạn (!?)

 

Bạn đã từng nghe câu nói này chưa: Tôi yêu thích đất nước VN, nhưng hôm nay tôi đứng tại nơi tôi yêu thích mà bị từ chối tiếp đón vì tôi là người TQ (?)

 

VN có rất nhiều người bạn Mỹ ngay cả trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp và Mỹ trước đây đó thôi. Tại sao không cảm hóa họ bằng tình cảm chân thành, thay vì xử sự với họ như vậy?

 

Ai làm người ấy chịu, đừng chụp mũ mọi vấn đề, đừng giận cá chém thớt.

 

Nếu những người như ông Lý Lệnh Hoa người TQ đã viết những bài báo phê phán chính sách của TQ ở Biển Đông, mà qua VN rồi bị bạn đối xử như thế thì liệu ông ta có còn muốn lên tiếng ủng hộ và bênh vực VN nữa không?

 

Tôi không chủ ý nói rằng những hành động như thế là sai, nhưng chúng ta còn có nhiều cách tốt và đẹp hơn. Đừng nên lấy cách đối xử của người TQ đáp trả lại người TQ, đơn giản vì chúng ta là người VN.

 

Thành Nguyễn:  88phay88@gmail.com