Bạn đọc viết

Nghĩ về nguy cơ hàng triệu m3 bùn thải đe dọa môi trường biển

Chả nhẽ câu "Không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế" vẫn chỉ là lời nói?

Dường như trong những ngày qua, chuyện biệt phủ của quan chức quá nóng khiến dư luận không mấy quan tâm đến những vấn đề thời sự khác mà có lẽ khi nghĩ đến hậu quả của nó trong tương lai thì người vô tâm nhất cũng không thể không cảm thấy lo ngại.

Đó là chuyện Bộ Tài nguyên - Môi trường cấp phép xả 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Vĩnh Tân, Bình Thuận.

1 triệu m3, nghe thật kinh khủng! Nhưng cũng chưa là gì so với 2,4 triệu m3 mà Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3 - (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) vừa xin Bộ Tài nguyên - Môi trường cho phép đổ xuống biển Tuy Phong.

2,4 triệu m3 - người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ tới con số khủng khiếp này.

Nói không thể tưởng tượng nổi vì chỉ riêng 1 triệu m3 bùn thải của Vĩnh Tân 1 đã bằng lượng bùn thải cả năm của thế giới hiện nay.

Và cộng cả 2,4 triệu m3 kia nữa, thì, tôi tin rằng kỉ lục này chẳng Guiness nào dám ghi nhận.

Một kỉ lục hủy hoại môi trường nhân danh sự phát triển.

Biển Tuy Phong, khu bảo tồn Hòn Cau đang đứng trước nguy cơ bị chôn vùi bởi hàng triệu tấn bùn thải.

Trong khi các nước trên thế giới đang ngày càng hạn chế tối đa việc xả thải xuống biển thì lạ thay, chúng ta lại làm ngược lại. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 nghiêm cấm mọi hình thức đổ chất thải xuống biển nhưng luật Bảo vệ môi trường năm 2014 lại cho phép.

Và thế là người ta khẳng định việc cho phép Vĩnh Tân 1, rồi EVNGENCO3 đổ hàng triệu m3 chất thải xuống biển là đúng… luật (!?)

Rồi nay mai, theo gót Vĩnh Tân 1 và EVNGENCO3, hàng loạt doanh nghiệp khác lại thi nhau xả thải. Biển quê hương thành bãi rác khổng lồ.

Nghĩ thế bỗng thấy đau nhói trong tim.

Chả nhẽ câu "Không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế" vẫn chỉ là lời nói?

Nguyễn Duy Xuân