Bạn đọc viết:

Ngày Xuân đi lễ chùa: Vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp

(Dân trí) - Lên chùa đầu năm để cầu may, cầu sức khỏe, sự bình an cho gia đình, để cho tâm được thanh tịnh và gột rửa… Nhưng dư luận, báo chí đã lên tiếng mãi mà những cảnh tượng không đẹp vẫn còn đó, thậm chí càng xấu hơn dịp đầu Xuân này.

Trong khi còn bao người nghèo phải gom góp từng đồng để sống qua ngày, thì tại chùa Bái Đính có cả cảnh tượng… phải dùng chổi để quét tiền như quét rác !!!??? Nếu trước đây báo chí nói mạnh về sự lãng phí ghê gớm khi bao hàng bao nhiêu tiền đổ vào tệ đốt vàng mã vô tội vạ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thì giờ đây có lẽ những lời lên án cần tập trung vào sự lãng phí và coi rẻ tiền thật đã đến mức báo động đỏ.
 

Hầu như dịp này khách thập phương đến bất kỳ đền chùa có tiếng nào, đều dễ dàng thấy cảnh tràn ngập tiền lẻ được mọi người cứ như thể là thi nhau rải để lấy may???

 

 
Người lớn xoa tượng...
Người lớn xoa tượng...

...làm trẻ em cũng học theo
... làm trẻ em cũng học theo

Tiền được nhét qua cả những khe hở tủ kính đặt tượng
Tiền được nhét qua cả những khe hở vào tượng đặt trong khung kính

 
Cảnh... quét tiền lẻ dưới chân tháp chuông...
Và cảnh quét tiền lẻ dưới chân tháp chuông...

 

Dịch vụ đổi tiền lẻ có lẽ cũng từ đó mà ra đời, bởi lẽ nhiều người quan niệm: phải có tiền lể để khấn, để xin mới được may mắn. Dùng tiền để mua tiền, rồi lại rải tiền, tình trạng này liên tục diễn ra ở nhiều chùa chiền hiện nay. Người ta thi nhau dùng tiền xoa tượng Phật cầu may, thậm chí cả những tượng Phật được đặt bên trong khung kính, họ cũng tìm cách nhét bằng được tiền vào trong.

 
Không biết làm như vậy có được may mắn không, nhưng tôi thấy những hành động đó của các du khách chỉ ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm nơi cửa Phật mà thôi...

 

Đan Kim Ngân
 (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)