Bạn đọc viết:

Ngày mai các “chiến sĩ bóng đá” lại xung trận

(Dân trí) - Tôi nghĩ, có lẽ các cầu thủ cần hiểu hơn về đá bóng, đừng nên chỉ biết đá bóng. Nếu chỉ biết đá bóng thì robot cũng làm được. Hiểu về đá bóng trong những trường hợp cụ thể còn cần thiết hơn là biết đá bóng (chuyên môn đơn thuần).

Ngày mai các “chiến sĩ bóng đá” lại xung trận  - 1
Cùng chạy khởi động (ảnh: Quang Vinh)

 

Từ xưa đến nay, chúng ta đánh thắng và chiến thắng kẻ thù chính là do hiểu và biết đánh. Nếu chỉ biết đá bóng mà không hiểu rõ về đá bóng thì nhiều khi lại phản tác dụng. Những nuối tiếc của người hâm mộ cũng là do thực trạng đó mà thôi.

 

Tấn Trường (những giải đấu trước) trận thì rất hay, trận thì lại chán. Nhìn đứng trước khung gỗ trong trận gặp Mã Lai mà sao tôi thấy thần thái, bản lĩnh cứ như là bị tiêu tan rồi ấy, khiến người hâm mộ thấy buồn thay.

 

Tôi nghĩ, muốn chiến thắng thì nét mặt, tư thế trước và trong trận đấu nên hùng dũng, tự tin. Thẻ đỏ của Long Giang, theo tôi, cũng phản ánh sự yếu kém về mặt "hiểu về đá bóng".

 

Tôi yêu các cầu thủ và đội tuyển VN. Tôi cảm thông, chia sẻ với những hạn chế. Nhưng tôi cần sự thay đổi, sự thay đổi để chiến thắng.

 

Trong trận gặp Indo ngày 19/11 tới, tôi muốn trước giờ xung trận, các cầu thủ VN cần được nghe và nhớ một câu ngắn gọn: Cha ông, tổ tiên ta mỗi khi ra trận, nhờ biết đoàn kết một lòng, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, tỉnh táo;  họ chiến đấu bằng cả trái tim, khối óc, lòng tự tôn dân tộc ngàn đời, bằng 200% sức lực, tinh thần để rồi chiến thắng. Ngày mai, các em (các cháu) ra trận, hãy mang theo truyền thống hào hùng đó! Tổ quốc luôn bên cạnh các em. Nhân dân dõi theo các em. Các em chính là những chiến sĩ bóng đá quả cảm. Hãy vì Tổ quốc, vì dân tộc! Tôi tin các em sẽ chiến thắng!

 

Nguyen Viet 

email:  tuânviettdgh@gmail.com