Bạn đọc viết:

Ngẫm về hai từ “đại gia” sau hình ảnh “siêu đám cưới”

(Dân trí) - Đâu phải cứ nhiều tiền, lắm của, phô trương của cải vật chất và làm những chuyện khác người ... mới là "đại gia", mà chỉ là…. Ôi, xem bài "siêu đám cưới…" xong, chỉ thấy buồn thật là buồn!!!

Ngẫm về hai từ “đại gia” sau hình ảnh “siêu đám cưới”
Một đám cưới xa hoa ở Ấn Độ

 

Theo tôi, "đại gia" là từ chỉ những người thành đạt trong xã hội, có nhiều tiền bạc, của cải vật chất, có nhiều hành động việc làm thiết thực có ích xã hội. Cụ thể như biết chia sẻ, biết sử dụng đồng tiền để góp phần xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà ở cho người khuyết tật, người già, trẻ em cơ nhỡ, người nghèo. Hoặc góp phần xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như các trường học, bệnh viện, đường giao thông ... mà không làm những việc bốc đồng, khác người. Khi đó, mọi người sẽ biết đến, sẽ kính trọng, xã hội sẽ tôn vinh, thì những người đó mới chính là "đại gia".

 

Trở lại chuyện đám cưới trên, chi 25 tỷ để tổ chức đám cưới, theo tôi là quá lãng phí, quá bốc đồng. Thậm chí còn có thể vô tình gây chú ý cho các đối tượng xấu (bắt cóc, tống tiền...), tự gây họa cho bản thân và gia đình.

 

Nếu sử dụng 25 tỷ đồng để xây dựng 1 công trình phúc lợi xã hội cho địa phương (tỉnh Hà Tĩnh có nhiều khu vực còn rất nghèo) thì hay biết mấy. Người dân ở địa phương sẽ được hưởng lợi, sẽ luôn biết ơn, luôn nhắc đến.

 

Ôi, xem bài "siêu đám cưới…" xong, chỉ thấy buồn thật là buồn!!!

 

Hoàng Dũng 

email:  had2707@yahoo.com