Nạn xe dù “đầu gấu” ở Hà Tĩnh: Điểm đen lại thêm góc tối

(Dân trí) - “Chuyện thường ngày từ lâu lắm rồi” – nick Vung Ang thanhlich35@gmail.com tỏ ra chẳng hề ngạc nhiên trước tình trạng “tập đoàn xe đầu gấu” bị nhiều người dân tố cáo là vẫn ngang nhiên hành cả các nhà xe lẫn hành khách trên tuyến TP Hà Tĩnh - huyện Kỳ Anh lâu nay.

Nạn xe dù “đầu gấu” ở Hà Tĩnh: Điểm đen lại thêm góc tối
Mặc dù đã bị Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh rút giấy phép nhưng chiếc xe 38H - 6057 vẫn ngang nhiên hoạt động, "đội lốt" xe buýt

 

Hung thần xa lộ
 

Xác thực những gì phóng sự đã nêu, nhiều ý kiến bạn đọc cũng có chung quan điểm với Thái Bình về nỗi ám ảnh gặp các “hung thần xa lộ” trên tuyến đường đã có tiếng này:  

 

“Nhà báo viết rất đúng sự thực. Quê tôi đó, một tỉnh nghèo… Có lẽ những chiếc xe này đã “ăn chia”, “chung chi” cả nên mới trót lọt qua mọi nơi rất dễ dàng như thế. Tôi biết từ đầu đến cuối tỉnh Hà Tĩnh là đất Kỳ Anh, ra đến huyện Nghi Xuân có rất nhiều chốt CSGT. Nhưng các ‘hung thần xa lộ’ này vẫn cứ thản nhiên như không là do: 1 là công tác cán bộ quá yếu kém, 2 là an ninh không đảm bảo cho dân, 3 là có thể có sự bao che chung chi” lẫn nhau. Vì thế mới xảy ra những chuyện đau lòng như thế này. Mong chính quyền và các đơn vị, các ngành có liên quan sớm loại bỏ những kẻ “đầu gấu” này để đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách, cho nhân dân trên trục đường…”

 

Ký ức hãi hùng cũng được nhiều “khách bị hành” kể lại, góp thêm những minh chứng sống cho từng chi tiết đã được nêu qua  phần đầu phóng sự:

 

“Tôi là một người sống ở Đà Nẵng nhưng thường xuyên đi lại giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Vinh và biết: trong giới lái xe từ Bắc chí Nam ai cũng kinh hãi những tài xế ở Hà Tĩnh và Nghệ An (nói chung). Cứ khi đi đến đoạn đường từ Hà Tĩnh tới Thanh Hóa, ai ai đều khiếp vía… Tôi cũng đã nhiều lần tận mắt chứng kiến thói hành xử giang hồ của cánh xe khách ở đây. Coi trời bằng vung, ta đây là anh hùng, xem thường pháp luật, tính mạng của hành khách... Đó là nhận xét của tất cả mọi người khi đi cũng như lưu thông qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Không hiểu vì đâu mà họ tự cho mình cái quyền "ta đây" đến như thế,  khinh người, coi thường tất cả. Ngay chính nhiều người dân ở Hà Tĩnh hoặc Nghệ An theo tôi được biết, mỗi khi đi đâu theo những tuyến xe cố định, họ cũng chọn những nhà xe ngoại tỉnh... Tỉnh thì nghèo mà lại  “nổi tiếng” bởi những cái xấu như thế… Rõ khổ!” - Nguyễn Minh Tuấn

 

“Đọc bài phóng sự của tác giả Hà Phương, tôi thấy các cơ quan chức năng của Tỉnh Hà Tĩnh và Huyện Kỳ Anh cần vào cuộc quyết liệt để dẹp nạn xe dù này. Vì nếu cứ để nạn xe dù hoạt động trắng trợn không những gây thiệt hại cho cơ quan nhà nước, gây ách tắc giao thông mà có thể sẽ còn nhiều người bị thiệt mạng oan.  Cung đường Kỳ Anh đã bị xem là điểm đen về TNGT, nay thêm nạn xe dù đầu gấu thế này nữa thì thật là "đặc sản Kỳ Anh" (hiểu theo nghĩa ngược lại) đó!” – Linh Nieu

 
Buýt giả chèn buýt thật
 
Buýt giả chèn buýt thật
 

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường?

 

Câu hỏi đó được người dân quá bức xúc mà đặt ra, cũng chỉ bởi tình trạng kéo dài đã lâu mà “chính quyền và lực lượng chức năng đâu chẳng thấy?” Chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng là những người trực tiếp (hoặc có người thân) bị hành trên tuyến đường, nên hơn ai hết chính người dân Hà Tĩnh lên tiếng đầu tiên và dù nói gần nói xa mãi rồi cũng phải nói thật. Đồng thời những tuyến đường đáng sợ khác cũng được người dân cung cấp thêm địa chỉ.

 

 “Tôi cũng là người con của quê hương Hà Tĩnh xa quê, đọc bài báo mà rất tức giận và băn khoăn: chẳng lẽ chính quyền HT để côn đồ hoạt động công khai như thế hay sao? Tại sao lực lượng Cảnh sát không vào cuộc để chặn hết đường hoạt động của chúng, trả lại cuộc sống yên bình cho nhân dân, trả lại cuộc sống văn minh cho đô thị. Rất mong cơ quan chức năng sớm ''dọn dẹp'' hết đường làm ăn của bọn côn đồ này. Xã hội không thể để cho ai muốn sống theo kiểu ''luật rừng'' cũng được!” - Duyen Nguyen

 

“Tôi cũng là một người Hà Tĩnh đang sống xa quê hương, nhưng nhìn những hình ảnh này tôi không hiểu cơ quan chức năng của HT đâu hết rồi mà để người dân phải khổ và sống trong nỗi nguy hiểm mà lẽ ra không ai đáng phải chịu như thế?” – nick Thật không hiểu cơ quan chức năng nghĩ gì?

 

“Tôi là người ở Kỳ Lợi. Sau khi đọc xong bài viết này thấy thật bức xúc. Các ngành chức năng đâu cả rồi, sao để những kẻ côn đồ hành hạ xe của nhà nước đến thế mà không xử lý dứt điểm? Chẳng lẽ các lực lượng chức năng ở Kỳ Anh thiếu trách nhiệm đến thế sao? Hay là cứ để cho người dân chúng tôi phải tự giải quyết? Chuyện đâu có quá phức tạp mà cứ để như vậy, khiến chúng tôi rất thất vọng về cả Công an Kỳ Anh và Hà Tĩnh!” - Vinh (Kỳ Lợi)

 

“Mình là người thành phố Hà Tĩnh, đọc tin này mình thấy buồn quá!” - Nguyễn Văn Vũ

 

Tuyến xe buýt số 06 của hãng Đông Bắc từ thành phố Vinh đi thành phố Hà Tĩnh cũng bị các xe dù chèn ép như vậy. Mời phóng viên Hà Phương đi để chứng kiến để viết thêm vài kỳ báo nữa, giúp cho hành khách nơi đây đỡ khổ” – Nam

 

“Thực trạng này không chỉ riêng có ở tuyến xe buýt Hà Tĩnh - Vũng Áng, mà có lẽ là có ở khắp nơi. Tuyến xe buýt Vinh - Hà Tĩnh cũng cùng chung thảm cảnh. Các cơ quan công quyền hình như biết cũng làm ngơ. CSGT chỉ chặn kiểm tra xe tải ngoại tỉnh đi qua địa bàn của mình là chính thôi. Mong rằng các công bộc của dân hãy ra tay để dẹp ngay vấn nạn này” - Trần Thế

 

“Ở Hà Tĩnh còn có các hãng xe như BN, HS ... cũng ngang nhiên hoạt động quá tải, quá khổ mà có ai dám làm gì đâu???” - Lê Văn Hoàng
 
Buýt giả chèn buýt thật
Vừa đi qua trạm thu phí, tài xế xe 38H - 5067 bất ngờ quay đầu xe, ngáng luôn cả hai luồng lưu thông qua trạm
 

Chuyện chẳng đặng đừng

 

Lại thêm những câu hỏi nghi vấn nữa như vậy được đặt ra trong đa số bình luận của  bạn đọc, bởi theo những gì bàn dân thiên hạ trải nghiệm thì tình hình có vẻ như chặt rất chặt mà lỏng vẫn rất lỏng. Hơn nữa, ai cũng hiểu rằng nếu không có ít nhất một chỗ dựa nào đó, chắc chắn không thể có hiện tượng “đấu gấu” ngang nhiên hành xử theo “luật rừng” giữa thanh thiên bạch nhật và ngay trên tuyến đường lớn, đông người qua lại như vậy.

 

“Nghe nói CSGT Hà Tĩnh nghiêm lắm kia mà. Hay là có… gì đó rồi, chứ chạy xe như rứa thì không sớm muộn cũng gây tai nạn. Các quí sếp GT Hà Tĩnh xem bài viết này và đoạn clip trên chắc… phải đau đầu lắm?” – Cbagilai

 

“Tôi nghĩ có lẽ ở tỉnh đang có một thế lực ngầm nào đó bao che cho những xe khách “đầu gấu”. Mong rằng các vị có chức có quyền của Hà Tĩnh nên quan tâm xử lý ngay và dứt điểm cho người dân nhờ. Có vậy dân mới  tin tưởng…” - Nguyên Xuân Sinh

 

“Lạy Trời, cầu Phật cho bài viết này đến tay những người lãnh đạo của Hà Tĩnh để họ đọc, biết mà xử lý. Mong các đại biểu Quốc hội biết về tình trạng này cũng góp ý thêm với đoàn đại biểu Quốc hội của Hà Tĩnh, để họ biết mà có tiếng nói với tỉnh sớm dẹp bỏ tình trạng này cho dân được nhờ” – nick Dân chúng

 

Không chỉ dừng lại ở địa bàn Hà Tĩnh, tệ nạn này còn được độc giả tiếp tục phản ánh cũng còn hiện diện ở nhiều địa phương khác, gia tăng thêm nỗi sợ bị hành xác khi đi xe khách với rất nhiều người:

 

“Tác giả bài viết này chịu khó đi sâu tý nữa thì sẽ thấy những loại xe này ở mọi địa phương đều có, và hàng tháng bọn họ đều phải nuôi một bộ phận bảo kê. Nếu nói là không có bộ phận bảo kê này, thì có lẽ chỉ còn cách hiểu rằng ở địa phương đó không có sự quản lý của các ngành chức năng của Nhà nước?” - Hoàng Yến Nhi

 

“Thật bất bình! Đã có dịp nêu chuyện tương tự trên tuyến Hải Phòng - Hà Nội, nay lại đến Hà Tĩnh. Các cấp chính quyền tỉnh, huyện, cơ quan Giao thông, CSGT đang làm việc thế nào mà để cho hiện tượng này vẫn xảy ra?...” - Nguyễn Minh 

 

“Không chỉ có ở Hà Tĩnh đâu bạn ơi! Ở Hà Nội chúng tôi cũng có có tuyến xe TL từ thị trấn Đại Nghĩa đi Mỹ Đình, người dân gọi là QUAN TÀI BAY vì lái xe coi tính mạng hành khách không ra gì cả, lại còn có những lời nói không thể nghe được. Ấy vậy mà các lực lượng chưc năng ở đây không có phản ứng gì. Nếu Bộ trưởng GTVT chỉ cần đi xe tuyến này 01 chuyến, tôi chắc 1 điều rằng tuyến xe này sẽ không bao giờ được hoạt động nữa. Có xe  buýt dân rất mừng, nhưng văn hóa xe buýt ư? Còn… buồn lắm!” - Nguyen Hong Quang

 

“Tình trạng này cũng giống tuyến xe khách Nam Định – Hà Nội mà. Bắt chẹt hành khách thu tăng tiền, nhồi nhét khách quá số người quy định… mà vẫn qua mặt công an thường xuyên. Lực lượng chức năng đâu rồi mà tôi thấy sáng thứ 2 tuần nào cũng thế. Khi đến trạm công an, phụ xe chạy xuống đưa… rồi xe lại chạy luôn . Có thấy công an kiểm tra xe, số người trên xe đâu” - Phạm Văn Thảo

 

Chuyện xe buýt, xe khách có mà như các serie phim dài tập, chẳng biết bao giờ mới kết thúc nếu chính những người được giao chức trách không muốn đặt dấu chấm hết cho nó.

 

Khánh Tùng