Mang tiếng hôi của "vẻ vang" nỗi gì!!!???

(Dân trí) - Niềm vui chung vì đã có được cái kết có hậu sau vụ “hôi bia” ngày 4/12 tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) kéo dài chưa tròn tháng, dư luận đã lại bị cuốn vào vòng xoáy bức xúc, nghi ngờ…với vụ “hôi bắp” cũng tại Đồng Nai.

Hiện trường xe tải chở bắp bị đổ trên quốc lộ 51 (ảnh: Thảo Trần)
Hiện trường xe tải chở bắp bị đổ trên quốc lộ 51 (ảnh: Thảo Trần)

 

Vì đâu nên nỗi?

 

Câu hỏi đó cùng nỗi xấu hổ, thất vọng và cả chán nản… ai dè ngay ngày đầu năm mới đã trở lại và càng nhức nhối hơn trong tâm trí bao con người có lương tri. Bởi mới trước đó cả nước từng phải cùng vào cuộc mạnh mẽ, biến mong muốn cháy bỏng: Nói Không với “hôi của”  thành hành động thực tế!

 

Vậy mà “ách giữa đàng” vừa được tháo khỏi tài xế Hồ Kim Hậu (người bị “hôi” mất số bia trị giá hàng trăm triệu đồng tại Đồng Nai hôm 4/12/2013), đã lại “quàng lên cổ” tài xế Nguyễn Đinh Công Tuấn (sau khi xe chở 15 tấn bắp từ huyện Cẩm Mỹ về TP Biên Hòa, khi đang lưu thông trên quốc lộ 51 thuộc ấp 1 xã Phước Bình, huyện Long Thành trong ngày đầu năm mới 1/1 bị bung bạt đuôi thùng xe, khiến khoảng 1 tấn bắp đổ tràn xuống đường)!!!

 

Dù một số người dân gần đó đã dùng chổi, cào hốt lại cho tài xế. Công an xã cũng đã có mặt, huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường và cùng người dân gom bắp giúp tài xế. Nhưng nhiều người khác vẫn kịp… hốt bắp mang đi mặc cho tài xế Tuấn năn nỉ, bất chấp cả phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mà họ từng biết và hiểu rằng sẽ còn dữ dội hơn bởi bị "ném đá" mãi vẫn... chưa chừa???

 

“Tôi là người Đồng Nai, tôi thấy nhục nhã thay cho những kẻ hôi của, lấy nỗi buồn của người khác làm niềm vui cho mình???” - Duy Ái: nguyenduyai84@!gmail.com

 

“Lại là dân Đồng Nai. Mình cũng ở Đồng Nai nhưng thấy xấu hổ quá! Cứ như thế này làm sao mà ngẩng đầu lên được?” – The Anh:  babylon1080@gmail.com

 

“Miếng ăn có khi là miếng nhục mà! Mình cũng là con dân Đồng Nai (cũng may là mình ở trên Tân Phú… hehe), cảm thấy mất mặt quá! Hôm bữa thì hôi đồ uống, hôm nay thì hôi đồ ăn...Hết biết, không biết còn gì để hôi nữa không?” - TDT:  tranducthien01@gmail.com

 

“Mình cũng dân Đồng Nai, nhưng mình không có vậy đâu. Haizzz… Thật đáng buồn và mất mặt dân Đồng Nai quá đi!” - Minh Lam:  minhlam.land07@gmail.com

 

“Sao tui ghét mấy người hôi của này ghê gớm! Nhìn họ cũng đâu đến nỗi đói rách, vậy mà làm chuyện khó coi. Chắc mấy người này chưa biết hay cố tình không biết vụ xe chở bia Tiger (bị lật hôm 4/12/2013) bị phê phán thế nào vậy ta?” - Nguyễn Văn Dũng:  rubi2013rubi@yahoo.com.vn

 

“Bia uống rồi cũng thải ra hết, nhưng nỗi nhục hôi của này mãi mãi không phai. Nhân cách lụi tàn theo mặt trái của phát triển kinh tế là đây ư? Xã hội cũng vì cái mặt trái đó mà mất dần hai chữ "lương tâm" rồi sao...???” - Long Gia Bảo:  longbomcute@gmail.com

 

“Có lẽ nhân cách của họ không bằng mấy hạt bắp và họ sẵn sàng đánh đổi? Cầu chúc cho những người tốt đã giúp đỡ tài xế 1 năm mới gặp nhiều may mắn, phúc lộc đầy nhà. Còn những người dơ bẩn kia thì…có luật Nhân – Quả đó!” - Vietkaka:  vietkaka86@gmail.com

 

“Thật không còn gì để nói...” - Văn Cao:  vancao19921992@gmail.com

 

“Hết bia để "hôi" nên lấy bắp về nấu...rượu vậy! Dân Đồng Nai vậy là bị “có thương hiệu” ấy rồi!” - Fannam:  fanamairport@gmail.com

 

“Tôi cũng buồn thay  cho dân Đồng Nai vì có những người như vậy. Mỗi xứ có một đặc sản riêng, không lẽ đó lại là… của Đồng Nai”- Le:  batterry.phule@gmail.com

 
Một số người dân thấy vậy đã mang dụng cụ ra hốt bắp đem đi (ảnh: Thảo Trần) 
Một số người dân thấy vậy đã mang dụng cụ ra hốt bắp đem đi (ảnh: Thảo Trần) 
 

Đói cho sạch, rách cho thơm

 

Đạo lý đó có lẽ ai cũng không thể không biết, nhưng nhắc lại cũng chẳng bao giờ là thừa khi trong xã hội hôm nay bên cạnh số đông người tốt vẫn có những ai đó bị gọi là “đứt dây thần kinh xấu hổ”, cười trên nỗi đau của người khác, bất chấp mọi truyền thống đạo lý và tình người...

 

“Thật không thể tin được, ý thức của những người VN này ở đâu? Nhân dân ta có câu "Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều..." Truyền thống đó đã đi đâu hết rồi?” - Tan:  tantranthi90@gmail.com

 

“Nghèo cho sạch, rách cho thơm! Hãy mang ngô trả cho tài xế đi, hỡi các bác hôi ngô!” - Lê Xuân Tùng:  lexuntunghd@gmail.com

 

“Mới xảy ra vụ hội bia cách đây chưa tròn 1 tháng, giờ lại xảy ra tiếp? Nên phạt mạnh tay những người hôi của này, mà đặc biệt sao lại hay xảy ra tại Đồng Nai vậy?” - PVDu:  pvdu_computer@hotmail.com

 

“Chỉ 1 số ít người dân hôi của làm cả tỉnh Đồng Nai, dân Đồng Nai phải chịu nhục nhã mà chẳng biết tại sao? Tôi là dân TPHCM, nhưng có lời khuyên người dân Đồng Nai rằng: kiếm mấy người hôi của làm hoen ố cả tình người và đạo đức đo, cho họ một bài học luôn đi! Chứ ngay như tôi giờ đi đâu cũng nghe người ta nói “dân Đồng Nai hôi của”, cả báo chí nước ngoài cũng đưa tin.... Thật là vì 1 số con sâu mà làm cả nước biết tiếng xấu!!!” - Khoa:  maidngkhoa24@gmail.com

 

“Vẫn là tại Đồng Nai, sao mấy người dân ở đây không tỉnh ngộ nhỉ?” - Minh Đức:  hoanglam022010@gmail.com

 

Đặt câu hỏi với “những người thích hôi của” ở Đồng Nai, đồng thời bạn đọc cũng nêu thêm các ví dụ ngược lại song song với đề xuất, kiến nghị giải pháp:

 

“Tuần trước ở Hà Tĩnh có xe bị lật, bia văng ra đường rất nhiều nhưng người dân không ai lấy 1 chai, mà còn tập trung giúp tài xế gom lại đủ .Ở Đồng Nai lần trước vụ hôi bia đã trở nên "đình đám" nay lại hôi ngô? Thật xấu hổ. Mà so với Hà Tĩnh thì Đồng Nai nhìn chung là giàu có hơn, nhưng xem chừng nhận thức thì chưa bằng dân HT đâu nhỉ?” - Nguyễn Biện:  Nbien@yahoo.com

 

“Có lẽ vẫn tại luật không nghiêm, xử phạt chưa đủ sức răn đe?” - YB:  lhlinhcn@gmail.com

 

“Cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục ý thức người dân nhiều hơn nữa!” - Lam:  lelamdientx@gmail.com

 

“Không lẽ  phải làm một tuyến đường vòng, để các xe tải không chạy tuyến Đồng Nai nữa?” - Đặng Quang:  cadilac@yahoo.com.vn

 

“Tôi lại cho rằng: các tài xế chắc đã được học cách xếp dỡ hàng hóa rồi mà, sao xe chở hàng hay bị lật đổ và làm rơi vãi hàng hóa tại khu vực này nhiều thế nhỉ?  Nên chăng cũng cần để các tài xế trả học phí cho việc làm ẩu này???” - Công ty:  phamcongtra@gmail.com

 

Lại phải nhắc lại mấy chữ: Hôi của – hành vi quá xấu xí! Và: Ăn của người, rưng rưng nước mắt…

Kiều Anh