Bạn đọc viết:

Lương ngày càng tỉ lệ nghịch với giá cả thực tế

(Dân trí) - Nghĩ đến chuyện tăng lương cơ bản mà thấy buồn và lo lắng nhiều hơn vui. Lương chưa kịp tăng thì giá cả thực phẩm, đồ tiêu dùng tối thiểu cho gia đình đã tăng vùn vụt. Rồi bây giờ lại sắp phải đóng 1 loạt phí nữa, lấy đâu ra?

Lương ngày càng tỉ lệ nghịch với giá cả thực tế
(Minh họa, nguồn từ Internet)

 

Lương công chức của tôi ở 1 quận trung tâm của Hà Nội, quanh đi quẩn lại chỉ hơn 3 triệu đồng một chút. Chưa kể đến các khoản phí bảo hiểm, phí đóng góp... thì số tiền lương thực tế cầm về cũng chẳng còn được là bao.

 

Trong khi đó lương chưa kịp tăng thì giá cả thực phẩm, đồ tiêu dùng tối thiểu cho gia đình đã tăng vùn vụt. Nhiều lúc cầm đồng lương về mà chẳng biết phải chi tiêu như thế nào để có thể trang trải được qua một tháng (đó là còn chưa kể đến tiền ma chay, cưới hỏi hay ốm đau).

 

Rồi bây giờ lại sắp phải đóng 1 loạt các phí như phí đường bộ, phí hạn chế xe cá nhân... Xăng tăng giá, điện tăng giá... tất cả đều sẽ chỉ đổ lên đầu người lao động. Rồi đây chắc sẽ có một lực lượng lớn người lao động bắt buộc phải ra đi tìm một công việc khác có mức thu nhập tạm đủ để có thể lo cho gia đình.

 

Bất kể ai cũng mong muốn được cống hiến, mong muốn được đóng góp công sức và chất xám cho công việc mình đang đảm nhận để có một cuộc sống ổn định. Nhưng sao tôi thấy lương cứ ngày càng tỉ lệ nghịch so với giá cả thực tế, như thế này thì thật sự rất khó để "toàn tâm, toàn ý" làm việc.

 

Han Phong 

email:  quyethd161@yahoo.com