Làm phúc đấy, liệu có phải tội không?

(Dân trí) - Có một chuyện vừa xẩy ra, những tưởng là việc tốt, được mọi người đồng tình và khen ngợi, hóa ra cũng vẫn có một số người do dự nên hay không nên làm như vậy.


Anh lái xe Phạm Văn Thọ dùng dây xích kéo hòn đá vào lề đường.

Anh lái xe Phạm Văn Thọ dùng dây xích kéo hòn đá vào lề đường.

Đó là chuyện anh lái xe Phạm Văn Thọ trên đường lái xe ô tô đi giao hàng trên tuyến QL 48, đoạn qua dốc Bù Cao Mạ uyện Quế Phong Nghệ An thì phát hiện một hòn đá lớn nặng ước chừng gần 1 tấn rơi từ núi xuống đường từ lúc nào không hay. Thấy hòn đá rất nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông nên anh cùng anh Lương Văn Ba đi cùng xe, quyết định lấy một dây xích trên xe buộc vào hòn đá rồi cho xe kéo. Do hòn đá quá nặng nên phải nhích từng đoạn một, sau khoảng hơn 30 phút hai anh mới di chuyển được hòn đá vào vệ đường.

Trước hành động trên, bạn đọc Lyt Nguyen nguyen8251@sbcglobal.net đánh giá: “Cám ơn hai bạn về những hành động đẹp ấy. “Có thể hành động của bạn đã cứu nhiều người khỏi khỏi tai nạn bất ngờ'`. “Thanhlong Duong fb_google@openid.com “Quá tuyệt vời .viêc làm đầy ý nghĩa và nhân văn”. Ky Chu 129209467633862: “Xứng đáng ghi danh vào chuyên mục người tử tế trong năm”.

Nhưng thật bất ngờ, có những bạn đọc bày tỏ sự lo lắng cho việc làm tốt của anh lái xe Phạm Văn Thọ và Lương Văn Ba. Bạn đọc ViecTot viectot@gmail.com viết : “Ai cấp phép cho anh kéo hòn đá đi chỗ khác. Thôi lỡ rồi xin cảm ơn anh đã đem lại sự an toàn cho mọi người”. hùng hungi77vs@gmail.com : “Ông anh kéo hòn đá lớn vào bên lề đường mà không xin phép chính quyền sở tại, coi chừng sẽ bị quy vào cái tội phá hoại tài sản, rồi bắt ông anh kéo ra giữ nguyên hiện trạng ban đầu giống cái vụ con mương thoát nước ở TP Hồ Chí Minh nữa”. Dieu Huyen 100300012629070115709: “Chưa xin phép các cấp có thẩm quyền là vi phạm”. Quang Vu Bui 1092541537529650: Không cẩn thận lại bị mấy cán bộ giao thông phạt vì tội chưa xin phép cơ quan chức năng mà đã tự ý di chuyển cục đá khiến người đi đường dễ đi hơn đấy!”

Sở dĩ bạn đọc cảm thán như vậy vì đã xẩy ra chuyện cách đây ít lâu, trên mặt đoạn đường km số 24 Quốc lộ 70 thuộc khu vực huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) có một ổ gà rộng 1 x 1 m tại Km 173+900 đã tồn tại đã hơn 2 năm nay, rồi nhưng Đội quản lý đường bộ I.3-3 không chịu sửa, dân thấy đường hỏng lo xẩy ra tai nạn giao thông cho người đi đường, bèn lấy lá, rồi cành cây bao tải đặt vào ổ gà đó làm dấu hiệu cảnh báo để người đi đường biết, nhưng cứ đặt vào thì các bác bên cầu đường lại ra thu dọn đi. Dân hỏi vì sao làm thế thì bảo nếu không dọn đi sẽ bị khiển trách. Dân lại hỏi tiếp vậy sao không sửa chữa đi thì mấy bác này nói chưa có kinh phí. ông Hoàng Văn Thỏa là công nhân Công ty cổ phần Quản lý đường bộ 242, đã nghỉ hưu, thấy vậy, sợ nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tự mang bê tông mang ra vá san lấp ổ gà này thì ngay sáng ngày hôm sau, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ I.3 và Đội quản lý đường bộ I.3-3, lập tức đến làm việc với ông Thỏa về chuyện “dám tự ý” sửa chữa đường. Trong quá trình làm việc với ông Thỏa, các cán bộ này con gọi ông là “mày” và xưng “tao”.


Ông Hoàng Văn Thỏa tự mang bê tông ra san lấp ổ gà trên đường giao thông

Ông Hoàng Văn Thỏa tự mang bê tông ra san lấp ổ gà trên đường giao thông

Rồi lại xẩy ra chuyện ở Hà Nội, anh James Joseph Kendall, đến từ Mỹ, là giáo viên tại một trường tiểu học tại quận Tây Hồ nhìn đoạn mương nước tại địa chỉ 381/55/4 đường Nguyễn Khang hôi thối, đầy rác bẩn ngập ngụa, bèn rủ vài người bạn tới lội xuống mương thu nhặt rác, dọn dẹp Thấy vậy, quan chức UBND phường Yên Hòa bất bình ngăn cản vì anh James Joseph Kendall cùng mấy người bạn này dọn dẹp rác ở trên địa bàn phường mà không làm đơn xin phép

Vì thế, những lo ngại của một số bạn đọc cho việc làm tốt của anh lái xe Phạm Văn Thọ và Lương Văn Ba tự đông dọn tảng đá giữa đường, không phải là không có căn cứ, bởi một số những việc làm tốt của dân trước đây chẳng hiểu sao lại bị một số cơ quan quản lý ở địa phương này, địa phương nọ chẳng những không khuyến khích mà còn cản trở, đe dọa, dẫn đến nẩy sinh trong nhiều độc giả tâm lý lo lắng thay cho hai anh lái xe trên làm phúc đấy, liệu có phải tội không???

May mắn là sự lo lắng ấy đã không xẩy ra, nên cái tốt đã được khích lệ, để người tốt việc tốt sẽ nhiểu lên trong đời sống xã hội…

Nguyễn Đoàn