Bạn đọc viết:

Làm người tốt cũng thật khó!

(Dân trí) - Đọc xong câu chuyện về dự án “Cơm có thịt”, tôi thấy buồn quá... Sao mà XH giờ càng ngày càng rắc rối như thế nhỉ? Tôi biết khi nói vậy sẽ có rất nhiều ý kiến ngược lại, nhưng cũng mong hãy cho tôi nói lên suy nghĩ của mình.

Làm người tốt cũng thật khó!

 

Chúng tôi là những du học sinh xa quê huơng, đang hàng ngày cố gắng nỗ lực học tập để về nước lập nghiệp. Tôi không dám mơ ước là sẽ làm được điều gì đó to lớn cho đất nước mình, tôi chỉ tự nhủ lòng là mình sẽ trở thành công dân tốt, có công việc đoàng hoàng, trở thành người có ích cho xã hội là đã đóng góp rồi. Chứ không cần đao to búa lớn làm gì.

 

Nhưng đọc báo giờ đây tôi thấy tin làm cho mình vui thì ít, tin khiến mình khó chịu và bức xúc thì nhiều. Nhất là các quy định luật này rồi lại quy định luật khác được nêu ra gần đây, sao mà toàn những cái... oái oăm??? Vậy mà cứ thấy nói rằng xã hội VN cần người giỏi, người tài nhưng hiện chúng ta vẫn đang chảy máu chất xám. Nói thật ngành nghề của tôi cũng chả phải huy động chất xám nhiều như những ngành nghề khoa học khác, nhưng đọc xong bài này thấy nản quá. Có về làm thì chắc cũng sẽ gặp phải những vướng mắc kiểu thế này thôi.

 

Mà giả sử có vượt qua được những vướng mắc đó rồi, thì có ai dám đảm bảo là sẽ không gặp phải những vướng mắc khác do những quy định luật khác lại nảy sinh? Cứ tưởng rằng học xong sẽ về làm được, nhưng giờ đây nói thật là ý định về VN làm việc của tôi đã không còn nữa. Cho dù ai có nói gì hay thế nào đi nữa, thì tôi nghĩ rằng: những người làm luật ở VN mình có lẽ cũng nên cân nhắc kỹ hơn để tìm ra những phương cách quản lý các vấn đề "nóng" sao cho hợp lý.

 

Biết rằng điều đó là khó, nhưng khi nhân dân đã bầu các vị vào vị trí đó thì là dân tin tưởng các vị làm được. Chứ không tự nhiên mà dân lại bầu người kém cỏi, bỏ qua người tài để ngồi vào những vị trí quan trọng đó đâu. Nhưng bao giờ mà cung cách quản lý của chúng ta còn chưa hợp lý, còn chưa thuận lòng dân thì đừng hy vọng dân thay đổi được về ý thức, về văn hóa, lối sống...
 
Làm người tốt ở VN có lẽ đúng là...cũng thật khó!

 

Việt  Nguyễn 

vicka198x@gmail.com