Phiếm đàm

Lại đổ lỗi cho nhau

(Dân trí) - Chẳng biết cả hai quan chức đều cùng khẳng định, thì khẳng định của ông nào đúng, của ông nào sai

>> Kiểm tra thủy điện Hố Hô: Lãnh đạo huyện Hương Khê không được mời!


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Có lỗi thì đổ tại trời gây nên thiên tai, không đổ được cho trời thì đổ cho nhau, không đổ được cho nhau thì đổ cho dân. Đó là cái bệnh trốn trách nhiệm hiện nay không ít quan chức mắc phải.

Nhưng chuyện đổ lỗi cho nhau gần đây nhất và cũng làm mọi người choáng nhất phải kể đến là vào chiều qua 17/10, khi Bộ Công Thương do ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Nhà máy thủy điện Hố xả lũ gây ngập lụt tại huyện Hương Khê, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô (Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn) lớn tiếng khẳng định: Từ thời điểm trước khi xả, ngày 10/10 nhà máy đã có văn bản thông báo cho các cơ quan chức năng về kế hoạch xả lũ. ngày 13 đến sáng 15/10, đơn vị đã chủ động thông báo huyện xin điều tiết lòng hồ vì lượng nước đổ về rất lớn. Lưu lượng xả được tăng dần theo lưu lượng nước về. Tuy nhiên bất ngờ cho ông giám đốc này là khi cuộc họp đang diễn ra thì ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê dù không được mời dự buổi họp nhưng vẫn đến và khẳng định ngược lại, chính quyền huyện Hương Khê không hề được thông báo về kế hoạch xả lũ của Nhà máy thủy điện Hố Hô, đồng thời “tố” nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ với lưu lượng lớn đã dìm 11 xã với hơn 5.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu tới 4m. Hậu quả là người dân trở tay không kịp, dẫn đến người chết, lúa mùa bị ngập; cây ăn quả bị ảnh hưởng; gia cầm bị cuốn trôi; trâu bò, lợn bị chết ... ...

Lại đổ lỗi cho nhau - 2

Mưa lũ nhấn chìm hàng ngàn hộ dân ở huyện miền núi Hương Khê từ tối ngày 14/10.

Như vậy, một điều lạ trong cuộc họp này là giữa thanh thiên bạch nhật, cùng một thời điểm lại xuất hiện hai khẳng định ngược nhau mà đều chắc như đinh đóng cột: Ông giám đốc nhà máy thủy điện Hố Hô thì khẳng định là ngày 13 đến sáng 15/10 đơn vị đã chủ động thông báo xả lũ cho huyện biết. Còn ông Chủ tịch huyện Hương Khê thì lại khẳng định không hề được thông báo về kế hoạch xả lũ của Nhà máy thủy điện Hố Hô nên người dân huyện ông trở tay không kịp, gây nên hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Chẳng biết cả hai quan chức đều cùng khẳng định, thì khẳng định của ông nào đúng, của ông nào sai, chỉ tiếc rằng do 11 xã với hơn 5.000 nhà dân đang bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu tới 4 mét nên các con trẻ đang ngồi trên nóc nhà, trên thuyền mảng chạy lũ, không có cơ hội tụ tập nhau chơi đùa để hát vang bài đồng dao: … Đổ mắm đổ muối, đổ chuối hạt tiêu, đổ niêu cứt gà, đổ vào nhà nào, nhà ấy phải chịu

Buồn thay, tiếc thay!

Nguyễn Đoàn