Kịch bản XKLĐ chui vẫn “đắt sô” khi nén bạc đâm toạc tình người

(Dân trí) - Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ! Đã bao lần những nạn nhân của tình trạng xuất khẩu lao động chui ra nước ngoài lâm vào cảnh bị đem con bỏ chợ phải kêu cứu, vậy mà danh sách các "thiêu thân" mới vẫn dài thêm để rồi bi kịch vẫn bổn cũ soạn lại…

Kịch bản XKLĐ chui vẫn “đắt sô” khi nén bạc đâm toạc tình người
Một xưởng may hàng "nhái" gần Matxcơva sử dụng hàng nghìn lao động VN bị phát hiện hồi tháng 8 năm 2012 (ảnh: Bộ TT&TT)

 

Bình cũ, rượu cũ…

 

Trường hợp 2 nữ nạn nhân mới nhất ở xã Phú Xuân, Phú Vang, TT – Huế vừa được gia đình “chuộc” về từ những xưởng may “đen” tại Nga hồi giữa tháng 7, cũng chỉ là một trong những đoạn kết được báo trước của tệ nạn đã từ lâu bị gióng chuông báo động trong lĩnh vực XKLĐ này. “Mồi” của các đối tượng lừa đảo XKLĐ “chui” vẫn chẳng có gì mới, thế mà “cá” vẫn mắc câu thì nên chăng trước tiên cần tự trách mình, thay vì sau đó lại phê phán, chỉ trích các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý, không cứu giúp người LĐ…

 

“Bọn chúng thường làm visa ở Hải Phòng rất nhanh cho người đi dạng du lịch, sang đến sân bay Nga thì thuê người bên đó hoặc cử người ra đón rồi cho lên ô tô chở đi. Trên đường đi có bảo kê của mấy ‘Milixia’ bên đó,  rồi về tới nơi là nhốt luôn trong phòng, đâu có cho ra ngoài. Mà các đối tượng ở khu vực ở đó cũng ăn tiền bảo kê luôn, nếu không thì bọn họ lại mượn passport của người khác rồi đi cùng mỗi khi  phải đi ra ngoài. Mà tình hình này  từ xưa đến nay rồi chứ không phải bây giờ đâu!” - Khải Nguyên

 
“Tôi cũng đã từng bị như 2 bạn trong câu chuyện này. Khoản chi phá xuất cảnh là 35 triệu, sau khi sang đó thời gian đầu làm việc 16h, sau đó bọn họ bắt làm 20h mỗi ngày. Nhưng làm được 4 tháng vẫn không nhận được đồng lương nào, khi hỏi thì họ nói lương trừ vào tiền ăn ở... Cuối cùng tôi phải điện về cho gia đình chạy 46,5 triệu để chuộc tôi về vì nếu có ở lại thì cũng làm không công cho họ. Đúng là đã nghèo lại càng nghèo thêm!!!” - Bùi Đức Trung

 
“Điều này là hoàn toàn có thật vì chính tôi cũng đã từng bị như vậy với hoàn cảnh không khác gì. Tôi đi hơn 2 năm mới về nhà được. Có thể vì tôi là con trai và cũng nhờ vận may nên tôi đã bỏ trốn được nhiều lần,để đi đến được khá nhiều thành phố ở Nga như Ivanchetka, Netnoi hay Moscow ...chủ yếu vẫn làm trong các xưởng may. Thật buồn khi thấy trong các xưởng may đó hầu như tất cả đều là người Việt, có thể số lượng tới cả chục ngàn người đến từ khắp nơi trên đất nước VN ta. Bản thân tôi vì muốn tìm được chỗ làm thật tốt nên  đã làm qua hơn chục xưởng may khác nhau, tất cả đều là của chủ người Việt nhưng ở nơi nào họ cũng… quá tệ như nhau. Công nhân muốn nghỉ không cho nghỉ, muốn về không được về, bỏ trốn thì bị đánh và phạt tiền. Ngày làm trung bình từ 15 đến 20h, cơm ăn chỉ có 2 bữa đạm bạc….

 

Còn rất nhiều chuyện mà nhất thời không thể kể ra hết được. Có nhiều người bị nhốt, bị đánh hoặc hành hạ và vì là xưởng “chui” nên mỗi khi cảnh sát Nga kiểm tra là lại phải chạy trốn. Cảnh tượng thật đau lòng, nhưng do đa số (có lẽ là tất cả) đều xuất thân từ con nhà nghèo khổ, thấp cổ bé họng nên có gọi điện về nhà kể cho ba mẹ biết thì cũng không làm gì được, đành ngấm ngầm xin chủ tha cho con hay cháu được về nước sớm…Hazz… Thương quá người LĐVN, nhưng biết làm sao? Bây giờ tôi về được rồi, cũng chỉ cầu chúc cho những người còn ở lại gặp may mắn.

 

Ở nước Nga, tôi thấy nhiều người Nga còn thương người Việt hơn những chủ xưởng may người Việt nhiều tiền nhưng đúng là bất nhân, bất nghĩa, mất hết tình người đó. Mình ăn bát cơm thì cũng phải cho công nhân được ăn bát cháo chứ, đằng nào họ cũng lặn lội từ VN sang đây mà nhà ai cũng nghèo khó chứ có tiền thì đã  không phải sang đây làm rồi. Vậy mà họ có nghĩ được như thế đâu…

 

Tôi cũng chỉ có vài lời tâm sự ngắn ngủi để gửi tòa soạn thế thôi vì không gõ được tiếng Việt có dấu, mong tòa soạn thông cảm. Cũng có tia hy vọng nào đó rằng có thể nhờ các bên cơ quan hữu quan hãy có lòng thương giữa con người với con người mà làm gì đó có ích, cho dù chỉ là một chút cho những người “cùng một nhà” như chúng tôi… Cầu Trời cho những bạn còn ở bên đó được bình yên và sớm có ngày trở về. Hy vọng được giới truyền thông để ý hơn nữa vấn đề này, để cho nhiều người dân hơn biết rõ hình thức lừa đảo của những kẻ bất lương đó, để không còn ai bị mắc bẫy của chúng nữa. Xin chân thành cảm ơn quý tòa soạn Dân trí!” – Tuan
 
Kịch bản XKLĐ chui vẫn “đắt sô” khi nén bạc đâm toạc tình người
Khoảng 3.000 người bị bắt trong đợt truy quét tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp do cảnh sát Mátxcơva tiến hành ngày 31/7 vừa qua (ảnh: TTXVN)
 

Thiêu thân lao quầng sáng ảo 

 

Mỗi lần dấy lên những lời kêu cứu thật đáng thương mà cũng đáng giận đó, dư luận lại không thể lặng im trước thực trạng tệ nạn đã kéo dài quá lâu mà kết quả ngăn chặn gần như vẫn chưa thấy được là bao. Để cho những cái bẫy dù chẳng có gì là tinh vi, thủ đoạn cũng không có gì là xảo quyệt đó vẫn hút được nhiều nạn nhân  tiếp tục sa vào chẳng khác gì những con thiêu thân lao vào quầng sáng ảo. Đau xót nhất là vẫn có chính những chủ nhân người Việt mà chắc chẳng còn đọng lại trong họ chút nào cái nghĩa “người  trong một nước phải thương nhau cùng”:

 

 “Hiện tượng này diễn ra thường xuyên tại Nga, may mà em còn về được nhà nguyên vẹn nếu không em còn bị bắt đi làm “gái” nữa . Chúc mừng em đã được về đoàn tụ với gia đình” - Trân Minh
 
“Thông tin này là hoàn toàn chính xác đó quý báo ơi. Tôi cũng đang sống ở Nga và biết  rất nhiều người VN sang  đây làm công nhân may bị đối xử như khổ sai, mà phải đến 90% xưởng may là như vậy. Tử tế hơn thì còn có lương nhưng rất thấp. Cơ quan quản lý nhà nước  mình cần có biện pháp gì đi, các xưởng may đều có chủ là người VN mà lại áp bức chính dân ta đó!!!” – Q.
 
“Em tôi cũng đã từng bị lừa đi XKLĐ sang Nga làm việc cho công ty Vinas…, chủ doanh nghiệp là người VN. Khi biết bị lừa, nhiều gia đình chúng tôi có con em đi làm ở công ty đó đã làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐTBXH… Nhưng con em tôi vẫn phải ở bên đó gần 4 tháng, chỉ khi cơ quan cảnh sát Nga vào cuộc mới giải cứu con em chúng tôi về nước được. Người có visa thì được Đại sứ quán mua vé máy bay, những người không còn hạn visa thì bị nhốt vào trại  và bị trục xuất về VN sau khi ở trại 17 ngày. Cần cảnh giác với những con đường XKLĐ “chui” sang Nga, vì tình cảnh bị chính những người VN chèn ép lao động VN là không sai đâu”  - Tuyến

 
“Tôi cũng nghĩ các ban ngành chức năng nên xử lý nghiêm những đầu mối lừa đảo. Tôi ở Nga 30 tháng rồi nên biết được gần như toàn những chủ người VN mình làm vậy cả thôi, người lao động khổ lắm!” - Hai Van

 
Người lao động không thể đi “chui” nhiều và lâu như vậy mà cơ quan quản lý các cấp không biết, không rõ. Nhưng vì sao tình trạng đó vẫn kéo dài? Câu trả lời chắc chắn lại liên quan tới cái mà nhiều người dân gọi là “mãi lộ”…

 

Khánh Tùng