Không cần tài năng chỉ cần “chai mặt”?!

Nói không ngoa thì mấy người đẹp “nổi tiếng”, kiếm tiền nhiều nhất hiện nay mấy ai có tài thật sự! Họ chỉ có “tiếng” và thường thì “danh tiếng” ấy đến từ những scandal.

Bởi không phải scandal nào cũng tai hại mà ngược lại nó sáng giá hơn cả tài năng nhờ sự “mặt dày” của chính chủ nhân.
 

Dẫu sự thật vừa nêu rất ư phũ phàng và là một dấu hiệu đáng buồn nhất cho showbiz Việt nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chân lý “nổi tiếng” nhờ vào “chai mặt” tức mặt dày và trâng tráo ấy của các người đẹp đang trở thành một trào lưu, một hiện tượng. Cách đây khoảng 1 tháng tôi có trò chuyện với ca sĩ Mỹ Lệ, chị đã thẳng thắn nhìn nhận rằng: “Scandal là bệ phóng cho sự nổi tiếng. Bây giờ scandal là chất cần thiết cho những người lợi dụng để đẩy tên mình. Họ bất chấp dư luận dè bỉu, không cảm thấy gớm ghiếc chính mình. Họ dùng scandal để nổi tiếng, để kiếm tiền dễ hơn”.

 

Câu hỏi đặt ra là vì sao ngày nay giới showbiz lại nhiều người “mặt dày” và trâng tráo đến thế? 

 

Nói riêng ở lĩnh vực ca hát. Phải nói rằng, để một ca sĩ trẻ ngày nay nổi tiếng theo kiểu chính thống như các đàn anh đàn chị ngày xưa thì quả là cực khó. Có anh bầu sô đã nói đùa với tôi rằng: “Ngày nay ca sĩ nhiều hơn khán giả nên ca sĩ lên sân khấu hát thì ai nghe bây giờ!?”. Dĩ nhiên, đó chỉ là câu nói đùa, để cường điệu hóa cho ý anh ta muốn nói là ngày nay ca sĩ trẻ rất đông. Điều đó cũng dễ lý giải bởi ngày xưa, kỹ thuật âm thanh và thu âm chưa nhiều, còn sơ khai nên việc thu âm và hát sân khấu chỉ dành cho những người thật sự tài năng và họ phải rèn luyện nghiêm túc, gian khổ mới có thể khẳng định được tên tuổi trong lòng công chúng. Và cũng chính vì sự khó khăn đó mà vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, cơn bùng phát giấc mơ làm ca sĩ của mọi người đã phần nào bị kìm hãm. Vài năm gần đây, công nghệ thu âm và truyền thông tiến bộ chóng mặt, việc thu âm và quảng bá một ca khúc để được mọi người gọi là ca sĩ quá dễ dàng. Thế là ca sĩ trẻ bắt đầu xuất hiện như “nấm mọc sau mưa”!

 

Điểm chung của những ca sĩ trẻ hiện nay là đẹp ngoại hình, gia đình giàu có và hát thì chỉ bình thường thậm chí… tầm thường. Nhưng không sao, vì công nghệ phòng thu sẽ là vị phù thủy tốt bụng cho giọng hát của họ. Song, giữa hàng trăm và hàng nghìn người ai cũng giàu có và đẹp đẽ như nhau thì rất khó để thu hút sự chú ý về mình huống gì tìm một chỗ đứng vững vàng trong Vpop. Và để tạo dấu ấn khó phai trong lòng khán giả, họ cần những thứ khác, trước tiên đó là scandal và kế đến là sự trơ mặt của chính mình! 

  

Bây giờ nhắc đến cái tên Hoàng Thùy Linh, hẳn ai cũng nhớ ngay đến clip sex mà cô “Vàng Anh” này bị lộ gây xôn xao dư luận những năm trước. Song, không bao lâu sau sự cố lộ clip ấy, cô đã ra album và xuất hiện trên các sân khấu một cách nồng nhiệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra! Bầu sô vẫn ủng hộ cô, khán giả cũng ủng hộ cô, chắc vì tò mò muốn nhìn ngắm cô ngoài đời thật?! Truyền thông cũng ủng hộ cô hết sức nhiệt tình cho dù trước đó không lâu, chính họ cũng góp sức “tẩy chay” cô. Phải chăng một số truyền thông bây giờ cũng thuộc hàng mau quên và vô cùng dễ dãi? Và nhờ những sự ủng hộ đó, đặc biệt không thể không kể đến sự “chai mặt” của mình, Hoàng Thùy Linh đã nhanh chóng hòa nhập vào thế giới Vpop đầy hào quang, danh vọng và trở nên nổi tiếng không kém gì những đàn anh, đàn chị thực tài khác ở hiện tại.

 

Hơn tháng trước, “thảm họa nhạc Việt” Phương My, cái tên từng được biết đến qua ca khúc thảm họa “Nói dối” đã bất ngờ lên báo chí khoe mẽ, khẳng định rằng nhờ thảm họa mà cô được nổi tiếng, đi hát không bao lâu đã mua được nhà lầu, xe hơi… với giọng điệu rất đỗi tự hào. Còn nhớ hơn một năm trước khi “Nói dối” xuất hiện, báo chí truyền thông đã “ném đá” không ngừng, dư luận chửi Phương My vuốt mặt không kịp, thế nhưng với cô, tất cả chẳng hề hấn gì! Cô quay lại cảm ơn và ung dung lên sân khấu hát. Thành tích sau một thời gian ngắn đi hát của cô với nhà lầu, xe hơi là niềm mơ ước của khối ca sĩ tài năng thật sự sau bao năm cày cuốc cực nhọc trên cánh đồng Vpop. Nhưng tất cả họ khó có thể làm được điều đó, bởi dẫu tài năng nhưng họ thiếu scandal và nhất là không hề “chai mặt”.

 

Thế đó, scandal tưởng vô cùng tai hại lại hóa ra hơn cả tài năng, bây giờ chỉ cần lên sân khấu ăn mặc sexy, nhảy múa lắc lư cực sung là đã có thể hốt hầu bao của lắm người! Các cô ca sĩ trẻ ngày nay quả là... “tài” thật! 

 

Trong giới người đẹp thì gần đây nhất, người mẫu Trang Nhung - người đã khiến dư luận sục sôi với nghi án 8.000USD cho một cuộc vui - đã lần nữa làm không ít người giật mình thảng thốt khi cô hào hứng lên báo khoe giá “cát-xê triệu đô” của mình. Dù ngay sau đó thì nghi án bán dâm của kiều nữ gốc Bắc Ninh này đã được minh oan nhưng cũng nhờ vào scandal ấy, tên tuổi của Trang Nhung đã chính thức được đẩy lên một tầm cao mới. Và như để khẳng định điều đó, Trang Nhung đã khoe về thành tích cát-xê sô diễn của mình. Phải thừa nhận rằng, một ngôi sao điện ảnh hay một “vedette” trên sàn catwalk cũng khó có thể mơ tới mức cát-xê ấy và cũng chẳng dễ dàng được săn đón, phủ sóng trên mặt báo giống Trang Nhung thời gian qua. Trang Nhung là người mẫu từng tiến thân bằng những scandal, tuy chỉ đoạt giải Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam qua ảnh nhưng tên cô còn nổi hơn cả ngôi hoa hậu từ sau sự cố: lộ ngực khi đang chụp ảnh vào 2 năm trước!

 

Mới đây, cô gái “bán hoa” Hồng Hà cũng khiến không ít khán giả bất bình khi tai tiếng nhơ nhuốc của cô vừa mới đó, cô đã nhanh chóng hăm hở tham gia các sự kiện giải trí, thản nhiên cười, tạo dáng khi có ống kính máy ảnh chĩa vào như một sự thách thức với dư luận về sự “chai mặt” của mình. Trước đây nhiều người tỏ ra thương hại cho Hồng Hà khi đi chơi thì bị báo chí chụp hình đăng tin rồi bị dư luận ném đá. Nhưng có lẽ tình thương ấy là thừa, dù bị ném đá nhưng cô được nổi tiếng hơn. Và có lẽ cô đang tranh thủ “điều kiện” kiểu như thế để nổi tiếng!

 

Sự “chai mặt”, tận dụng scandal để tiến thân trong showbiz hiện nay trở thành một vấn nạn. Song, trách ai bây giờ? Vì sao ngày nay lại càng nhiều những gương mặt như thế? Phải chăng sự giáo dục của gia đình, nhà trường đã góp phần tạo nên những con người như thế? Vì nếu thiếu sự giáo dục thì một cô gái vừa tròn đôi mươi chưa có sự chín chắn chỉ muốn làm sao kiếm tiền thật nhanh thì không thể tránh khỏi sa ngã. Và truyền thông cũng thật đáng trách khi đã để cán cân công bằng thiên lệch về phía scandal, để những “tà đạo” có cơ hội hoành hành showbiz!

 

Theo Trúc Lê

Petrotimes