Bạn đọc viết:

Khi ý thức nhà xe kém, càng cần CSGT quản lý chặt

(Dân trí) - Có vậy mới tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Nếu như CSGT làm nghiêm thì vụ việc đau lòng này chắc đã không xảy ra. Những người dân xa quê rất mong những chuyến đi bình an mỗi khi có dịp về sum họp với gia đình.

Khi ý thức nhà xe kém, càng cần CSGT quản lý chặt  - 1
Đưa con đi khám bệnh, anh Hà không ngờ... (ảnh: Duy Tuyên - Đức Văn)

 

Xin chia buồn cùng gia đình anh Hà. Chỉ vài ngày nữa là Tết, nhưng không có niềm vui mà chỉ là nỗi buồn lẫn vào sự đau đớn, mất mát.

 

Mọi chuyện khó có thể chấp nhận, khi vì quyền lợi mà nhà xe bất chấp tất cả, kể cả tính mạng con người. Đây là một điều thật đáng lên án và cần các cơ quan chức năng làm rõ để xử đúng người, đúng tội.

 

Tuy nhiên tôi nghĩ, ngoài trách trách nhiệm của nhà xe thì cũng cần xem xét cả trách nhiệm của các trạm Cảnh sát Giao thông từ Hà Nội về Nam Định đến đâu. Theo tôi biết thì từ Hà Nội về Nam Định có ít nhất 2 điểm có chốt kiểm tra của CSGT là: qua trạm thu phí Cầu Giẽ và qua thị xã Phủ Lý. Ngoài ra không kể lực lượng CSGT tại bến xe Giáp Bát, thế mà xe quá tải vẫn để lưu hành và hậu quả là gây ra cái chết thương tâm với cháu Huấn...

 

Khi ý thức nhà xe đã kém thì càng cần có sự quản lý chặt chẽ của CSGT để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Nếu như CSGT làm nghiêm thì tôi nghĩ chuyện đau lòng đó đã không xảy ra. Đây cũng là một điều mỗi người con xa quê đều mong muốn, đó là làm sao để có những chuyến đi thượng lộ bình an mỗi khi có dịp về sum họp cùng gia đình.

 

Vũ Xuân Sơn