Hương vị Tết và sắc màu Xuân qua phiên chợ cuối năm

(Dân trí) - Phiên chợ cuối cùng của năm âm lịch luôn rất cuốn hút. Và tôi tới đó với cả niềm say mê (xen lẫn âu lo) cái không khí hối hả, rộn rã, náo nức… Cứ như thể hạnh phúc của mình thể hiện cả qua mâm cúng Giao thừa, qua những món ngon ngày Tết.

Hương vị Tết và sắc màu Xuân qua phiên chợ cuối  năm - 1
Những hình ảnh chợ phiên Đồng Vàng ngày cuối năm

 

Những hình bóng xưa...

 

Dù chưa bao giờ sống ở quê lâu quá vài tháng, lại cũng đã được ra khỏi biên giới VN đi ăn đi học không ít lần, nhưng có lẽ chất “dâu ta” đã ngấm sâu vào tận máu thịt tôi tự bao giờ chẳng biết… Vậy nên tôi vẫn khoái chợ xép, chợ quê, chợ tỉnh lẻ hơn hẳn so với được “sở lượn” các siêu thị (kể cả các đại siêu thị bao gồm cả tổ hợp rộng mênh mông ở nước ngoài).

 

Bánh chưng giờ không gói, giò chả cũng chẳng phải tự tay gói hay quết. Xôi không phải đồ, bánh mứt cũng không phải dậy từ 4, 5 giờ sáng xếp hàng chầu chực chờ mua phân phối… Tất cả đều được đặt hàng trước hoặc đảo một vòng chợ là sắm sanh đủ cả. Thế nhưng những ngày giáp Tết sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu cánh nội trợ chúng tôi không đảo ra chợ vài lần.

 

Năm nay Tết ta đến sớm, lại do tháng thiếu nên 29 kéo sang làm 30 càng khiến ai cũng cảm thấy hình như cập rập hơn. Đã vậy, đà phi mã của giá cả hàng hóa chẳng hề thấy giảm nước kiệu suốt cả năm qua càng khiến người tiêu dùng có tâm lý mua trước, đón đầu kẻo mai… tăng giá.

 

"Tóm" trúng tâm lý đó của các bà, các chị, các cô và cả cánh đàn ông (cũng không ít đâu  nhé) lượn chợ, nhiều người bán hàng tôi đã nhẵn mặt ngoài chợ lúc nào cũng kêu mệt, kêu ốm, kêu quá tải, than hết hơi hết sức… Nhưng tay thì cứ thoăn thoắt chặt chặt, băm  băm, thái thái… miệng nhoay nhoáy tính toàn tiền chục (ngàn), tiền trăm, tiền triệu…
 

Hương vị Tết và sắc màu Xuân qua phiên chợ cuối  năm - 2

 

Rồi nào đào thắm, mai vàng, cúc tươi, hồng nụ, ly thơm…Nào gà cúng, chân giò hầm măng, miến – nấm – mộc nhĩ, cá to, cá nhỏ, tôm nhảy, ghẹ bơi… cứ theo chân các bà, các chị lỉnh kỉnh làn làn, túi túi, hoặc xe kéo, xe đẩy (xe chở hàng loại nhỏ) rồng rắn đổ về các gia đình…

 

Nhìn những hình ảnh phiên chợ quê ngày cuối năm tại chợ Đồng Vàng (Phú Xuyên, Hà Nội), trong tôi lại càng trào lên những xúc cảm, nhớ nhung.

 

Này đây như thể chính là hình ảnh mẹ chồng tôi xoãi chân trong gió đông rét buốt năm nào, đong đong đếm đếm từng món hàng tết chia nhỏ, bán cho những bà nội trợ mỏng túi tiền, chẳng thể sắm được đường cả cân, mì chính cả túi, hạt tiêu cả lạng… Chốc chốc đón được món hàng giá hời hơn  một chút,  bà lại xăm xắn lo tìm người gửi trông hộ hàng, đấm vài cái cho cái lưng đau đỡ mỏi rồi hối hả xách vội về nhà cho “ông nó và các cháu” còn có cái làm cỗ cúng Giao thừa.
 

Và kia nữa, chỗ hàng hoa là nơi cha chồng tôi say như điếu đổ. Ông bảo “Cả đời bố chỉ có mỗi cái thú chơi hoa”, nên bất luận thế nào cũng phải sắm được vài cành đào chơi trước, trong và cả sau Tết cho đến hết Rằm. Hoa cắm cũng phải là thập cẩm mới đúng điệu, với nào là thược dược, chân chim, lay ơn, đồng tiền, hoa bướm, hoa hồng…

 

Chị dâu tôi vì là tay hòm chìa khóa của cả nhà, nên không thể vắng mặt ở các hàng lá dong, gạo nếp, thịt lợn, hàng gà, hàng cá… Tay nào cũng kĩu kịt rồi mà vẫn hối chồng con và các em nhớ mua nải chuối xanh, quả bưởi vàng, trái xoài, trái hồng xiêm, táo lê, quả cau lá trầu.... và nhất thiết  không thể thiếu mấy cây mía về dựng cạnh ban thờ cho "các cụ" chống…
 
Hương vị Tết và sắc màu Xuân qua phiên chợ cuối  năm - 3

 

Sắc Xuân, vị Tết

 

Những sắc màu Xuân sớm qua cảm xúc khác nhau về nỗi nhớ những cái Tết quê nhà, Tết dân tộc càng rõ nét qua tình cảm của các bạn đọc đủ mọi lứa tuổi, từ người ở gần tới người đi xa…

 

Bạn đọc có email hoatulip_usd89@yahoo.com viết những dòng thật đẹp và biểu cảm: “Từng phút, từng giây của ngày cuối cùng đang dần thu ngắn lại. Trước mắt tôi dòng người vẫn hối hả, quần áo đủ màu sắc, những vườn hoa di động được chở bán dạo đang chầm chậm trôi theo dòng người khoe sắc thắm. Tất cả hòa vào nhau tạo nên bầu không khí hân hoan, náo nhiệt và lung linh sắc màu Tết. Xuân đến thật rồi! Xuân bao giờ cũng mang đến cho con người ta một cảm giác thật dễ chịu. Cũng vì thế, có mấy ai lại không thích mùa xuân. Chúc mọi người đón TẾT thật vui vẻ, hạnh phúc. Một năm mới thật nhiều may mắn!”

 

Gia Kiên giakieen@gmail.com  đầy tâm trạng: “Ôi chợ quê, nhìn lại mới thấy nó đẹp làm sao! Người dân quê hương tôi...”

 

Trần Đình Thuận ngoisaosangmaitrenbautroi@gmail.com hoài niệm: “Chợ quê thật là mang đậm bản sắc dân tộc, đúng không mọi người? Nó cho ta nhớ lại những gì ngày bé ta có... Tôi mong mọi ngươi sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đó”

 

Nguyễn Đức Nhân ducnhan53@yahoo.com nối dài nỗi nhớ vượt trùng dương: “Chợ quê ở HN  cũng giống như chợ quê ở Đức Thọ - Hà Tĩnh quê mình. Cách đây hơn 5 năm mình cũng hay đi chợ như thế này. Dù chợ quê còn nghèo nhưng cái không khí Tết thì rất đầm ấm, rất nhộn nhịp và vui vẻ. Mấy năm ăn Tết ở Hàn Quốc sao mà thèm không khí tết quê đến thế...”

 

Nguyễn Văn Chung nchung1289@gmail.com sẻ chia nỗi nhớ niềm thương: “Nhìn những hình ảnh này tôi mới thấy tết đến thât rùi. Hơi tiếc một chút là ngày nay nhiều thứ làm cho không khí tết không còn được như xưa nữa!”

 

Trần Đại Toàn mr_nongdan@yahoo.com có chút tiếc nuối: “Tết bây giờ ở thành phố không còn cái không khí này nữa... Cách đây gần 10 năm thì ở chỗ mình cứ tấp nập người mua kẻ bán, nhưng giờ thì thấy kém đi nhiều...”

 

Trinh xik trinhxik.hihi_9x@yahoo.com phấn chấn: “Nhìn những phiên chợ này khiến cho ta có thể như về lại thời của cha ông xưa... Nhìn phiên chợ này tuy không đầy đủ nhộn nhịp như những phiên chợ mới bây giờ, nhưng nó mang đầy tính dân gian, vẻ cổ xưa mà cũng không kém phần đông vui nhộn nhịp ^^”

 

Thái AnkvUjkhth4y3mcUoj@yahoo.com bâng khuâng: “Nhìn mấy cái ảnh bà cụ 30 tết vẫn ngồi ngoài trời rét này thấy thương quá, trong khi mình vẫn được ngồi trong nhà ấm áp...”

 
 
Hương vị Tết và sắc màu Xuân qua phiên chợ cuối  năm - 4
 
Dường như giờ khắc này,  môi ngọn gió, mỗi giọt mưa đều mang theo nỗi nhớ bầu không khí Tết, hồi tưởng lại những sắc màu mùa Xuân đã qua để mở lòng đón chào Xuân mới đang đến…

 

“Thèm về quê ăn tết quá ......” – Tran Hung:  tranhungwin@yahoo.com

 

“Năm đầu tiên xa quê hương, nhớ nhà, nhớ Tết…” –  Quangtt6:  quangtt6@yahoo.com

 

“Tết đẹp quá! Mình phải xa quê hương những ngày giáp Tết, thật nhớ nhà vào những ngày chuẩn bị đón không khí Tết” – (bạn đọc có email):  kientam01@yahoo.com

 

“Nhìn các em mình nhớ lại tuổi thơ của mình qua. Lúc đó mình cũng mới học lớp 3, lớp 4 thôi. Tết đến cũng ra chợ bán hàng, ngoài Bắc  trời lạnh lắm, bảy, tám giờ tối 30 mới về tới nhà. Mùng một, mùng 2 cũng ra ngoài cổng chợ bán hạt hướng dương, hạt dưa, muối... vất vả nhưng thấy vui hơn bây giờ nhiều lắm…” –  Thanh: nhathahoa @ yahoo.com.vn….

 

Tết, Tết, Tết… đến rồi… Em ơi mùa Xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời…

 

Kiều Anh