Hỉ, nộ, ái, ố cùng bóng đá

(Dân trí) - “Một trận đấu, hiệp 2 các cầu thủ U23 VN mới là chính mình và chiến thắng không quan trọng bằng cách thắng. Xin chúc mừng các cầu thủ trẻ đứng ở vị trí đầu bảng!” - Nha Hoàng: ngangnhucua23@yahoo.com.vn bày tỏ ôn hòa nhất trong hàng trăm phản hồi sau trận VN – Lào.

Ý kiến tương tự của bạn đọc không chiếm đa số, bởi vốn dĩ bóng đá – môn thể thao Vua càng được người hâm mộ VN yêu cuồng nhiệt bao nhiêu, thì sự giận giữ, nỗi niềm ghét cay ghét đắng… càng mãnh liệt bấy nhiêu mỗi khi bị các cầu thủ con “con cưng” dội gáo nước lạnh vào lửa nhiệt tình ủng hộ và cổ vũ.

 

Chia sẻ với Nha Hoàng, Tat Huong bthuong.108@gmail.com nhắn gửi:

 

“Chúc mừng đội tuyển. Tôi cảm thấy rất đồng tình với câu nói của ngài HLV trưởng: "Chúng ta phải biết chấp nhận đối diện với khó khăn". Xin chúc đội tuyển thành công và dành HCV đầu tiên (bóng đá nam) Sea Games cho Viet Nam”.

 

Quang Sơn nguyenquangson_2004@yahoo.com quân sư:

 

“Trận đấu với Lào chật vật là dấu hiệu tốt cho Việt Nam, tôi thấy cái dớp cứ 1 kém thì sau tốt. Với Myanmar ta chật vật hai trận, sau ta thắng. Vậy chật vật với Lào thì hai trận sau ta thắng và hai đội kia sẽ bị thẻ đỏ, tôi nghĩ vậy.Việt Nam cố lên!”

 

Nguyen Van Hien nvhien_80@yahoo.com.vn bày tỏ:

 

“Tôi thật sự rất lo lắng với màn trình diễn của đội tuyển khi vào bán kết. Dù sao thì chúng ta vẫn chiến thắng đội tuyển Lào. Chúc đội tuyển VN có được tinh thần thi đấu tốt nhất để vượt qua vòng bán kết . Chúng tôi luôn cổ vũ hết mình cho đội tuyển VN”.

 

Dung Dang dangdung82@gmail.com cho rằng:

 

“Tôi thấy trận đấu với đội tuyển Lào đã lột tả hết được “tình cảnh sức mạnh” của đội tuyển VN hiện tại. Hiệp 2 đội tuyển của chúng ta đã đá rất tốt, còn đội tuyển Lào lại diễn quá vụng về, chiến thắng thuộc về chúng ta là tất yếu. Nhìn lại những trận đấu của chúng ta vừa qua rồi tới trận đấu với Lào hôm nay, đó chính là lời khẳng định cho sức mạnh của đội tuyển chúng ta. Cá nhân tôi tôi rất thích hiệp thi đấu đầu tiên”....
 
Hỉ, nộ, ái, ố cùng bóng đá - 1

Trái với dự đoán, U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu khó nhọc trước U23 Lào (ảnh: Thục Linh)

 
 Nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là tâm lý vừa bứt rứt vì lo ngại, vừa vẫn phấp phỏng hy vọng dù nhiều người đã không nén nổi bực tức như đã viết: “muốn đập TV”, “muốn đá luôn màn hình”… cho hả giận.

 

“Thật buồn cho nền bóng đá nước nhà! Tôi không chuyên sâu về bóng đá cho lắm, nhưng nghĩ có thể hàng trăm năm nữa bóng đá Việt mình cũng không khá lên được. Tôi không muốn so sánh, nhưng đội tuyển quốc gia của mình được đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ mà đá cũng không thắng nổi đội hình loại 3, loại 4 của nền bóng đá phát triển, nói chi đến đội hình loại 1. Xem VN đá thấy nản quá. Không trách ai được, hận vì con người mình chỉ có thế!” - Mạnh Tiềm manhtiem@gmaill.com không dấu nổi bi quan.

 

“72 tác giả của 72 lời bình luận kia ơi, hãy chia sẻ với mình điều này nhé: Đá hay đứng đầu bảng là 1 điều rất bình thường, còn đá dở mà đứng đầu bảng thì đó mới là "đại tài" phải không các bạn?  Đội tuyển của chúng ta thi đấu 5 trận vòng bảng, chúng ta nên có 1 cái nhìn thật khách quan, thật nghiêm túc nếu muốn tiến xa thêm nữa. Thi đấu kém, các bài tấn công thì không có  nhiều phương án,  phòng ngự thì kém cỏi .... Ôi thôi! vào đến bán kết đã là 1 thành công lớn. Sau trận bán kết tôi e là... sẽ phải về thôi...huhu... “- Titi lethanhnhan72@yahoo.com viết (không lẽ đã muốn ngửa mặt lên trời mà than… sớm rằng “Trời xanh muôn thủa, hận này biết bao giờ nguôi”?)

 

“Đừng tự hào về chiến thắng của chúng ta vội. HLV HỮU THẮNG đã nói đúng: cái chúng ta cần bây giờ là bảo toàn lực lượng, vậy mà... Đội VN ĐÃ KHÔNG CHỨNG TỎ ĐƯỢC MÌNH, đó là sự thật nên thắng mà vẫn buồn ...” – Sỹ Luân muadong_xuhan8686@yahoo.com.vn chung tâm trạng.

 

“Ngoại trừ Thành Lương, còn lại chẳng có cầu thủ nào đá tốt. Đá 5 trận mà vẫn cứ lúng túng như gà mắc tóc.  Vì lòng tự hào mà ủng hộ U23 VN. Nhưng lý trí thì không” – Le Quang Dung leewangzung@yahoo.com nhận xét….

 

Trong khi đó, nhiều quân sư quạt… và chuyên… ra đưa ra rất nhiều bình luận bên lề (cờ ngoài, bài trong mà):

 

“Indo muốn gặp VN để loại VN rồi, nên mới nhận thua với Malai. Với chiến thuật "giấu" bài của huấn luyện viên, thì cơ hội VN vào bán kết theo tôi nghĩ là 20% thôi, vì sân nhà và có thể trọng tài lại thiên vị là VN cũng đủ thua rồi. Còn nếu thắng được đội chủ nhà thì VN 90% Vô Địch. VIỆT NAM cố lên!” - Tran Nhu Nam trannhu_nam@yahoo.com.

 

“Mặc dù thắng Lào, nhưng U 23 Việt Nam đã có một trận  đấu quá tệ: thi đấu dưới chân đội Lào, xoay trở chậm chạp, chơi vô hồn và  không có tinh thần, chỉ khi có Thành Lương vào thì U 23 Việt nam mới chơi khởi sắc hơn.  Mặc dù chiến thắng nhưng nếu tiếp tục chơi như vậy thì chắc chắn không thể vượt qua được trận bán kết. Và còn một điều quan trọng nữa, đó là hình ảnh cầu thủ. Dù sao thì các bạn cũng đại diện cho một quốc gia. Người ta nói "nhìn y phục biết tư cách", một số cầu thủ của chúng ta có những kiểu tóc tai quái dị, khó nhìn, sẽ làm xấu đi hình ảnh đội tuyển trong mắt khán giả thế giới đó!” - Nguyễn Tuấn tuanmaibr@gmail.com.
 
Hỉ, nộ, ái, ố cùng bóng đá - 2

Chiếc thẻ đỏ của Long Giang làm "phá sản" nhiều tính toán của HLV Falko Goetz (ảnh: Thục Linh)

 

“Đá với đội Lào thuộc đàn em yếu hơn, mà tâm lý và đôi chân vẫn nặng nề. Tôi không hiểu bản lĩnh của đội nhà kiểu gì, do chủ quan hay mệt mỏi? Đã thế Sea Games nào cũng bị đội Lào sút thủng lưới. Liệu vào bán kết có thắng được U 23 của Indonesia không đây?” - Truong Huyen:  huyenldtbh@gmail.com.

 

“Tiền thưởng!  VFF và các nhà tài trợ hứa thưởng 1 triệu USD cho U23 VN nếu vô địch. Theo tôi nghĩ, việc này như đánh đố các cầu thủ.. Chuyện thưởng nóng ở giải VL thường xảy ra và các cầu thủ dường như quen với chuyện này hơn rồi.  Nếu các nhà tài trợ chia và treo thưởng theo trận BK, CK, tôi tin các cầu thủ của U23 của chúng ta lại đá như ..... lên đồng” - Hoàng Nhật Sơn:  nhatsoni1@gmail.com.

 

"Tôi nghĩ đã có vấn đề giữa HLV và các cầu thủ ở U23 VN. Các cầu thủ cần có một ông thầy tâm lý hơn, gần gũi cầu thủ hơn. Một ông thầy chỉ biết đổ lỗi cho các học trò không phải là một ông thầy tốt. Việc đá bóng trên sân là nhiệm vụ của các cầu thủ, nhưng BHL lại là những người đưa ra chiến thuật, tạo tâm lý cho các cầu thủ. VN vô địch AFF cũng nhà nhờ có thầy phù thủy Calisto luôn biết bảo vệ và truyền sự tự tin cho các cầu thủ. Năm nay, may mắn VN được nằm ở bảng toàn đối thủ yếu. Nếu đặt vào vị trí của Thái Lan chắc VN cũng chung số phận rồi, rất khó để VN vượt qua bán kết” -  Van Nam mlove553@gmail.com.

 

“Chán ngán. Tôi không hài lòng với tất cả bình luận cũng như lời của HLV. Xem tất cả các trận VN đá  đều chán lắm. chán đến nỗi.... Tại sao mình cứ biện hộ, bao biện... Thắng thì nói tốt, thua thì bình phẩm không ra gì… Được tới dâu hay tới đó là tốt nhất, đừng tốn bút mực, bình luận này nọ… sai... “ - Nguyễn Phi:  phi_tnxh@yahoo.com.vn.

 

“Trong lối đá, VN gặp Indoneia trong trận bán kết là dễ chơi nhất . Tỷ số 2-1 nghiêng về VN, tôi tin chắc như vậy . Cố lên các bạn trẻ, hãy vượt qua chính mình! Vài chục nghìn khán giả trên sân không là gì cả so với hàng triệu CĐV nhà đang đứng sau lưng các bạn. Thắng trận này VN sẽ vô địch. Nào chúng ta hãy "dô" 100% chúc mừng VN vô địch!” -  Ngọc Lân:  culan@gmail.com.

 

“Thật lòng tôi không tin VN chúng ta vô địch, vì ta đá bất cẩn ở khâu phòng thủ. Các cầu thủ toàn là tiền đạo hay sao ấy, cứ dâng lên tấn công để những lỗ hổng chết người. Phải cải thiện hàng thủ vững chắc, đừng để thủng lưới là... toi.  Indo không phải Lào, rất mạnh  hàng công. Ta phải tập trung phòng ngừa tốt là thắng. Công hay thủ phá thì thắng sao được? Phải thủ xe bus 3 tầng” - Hai Hung:  haidung2000@yahoo.com.

 

“Hãy đá 1 trận bán kết thật cống hiến. Thắng thua không quan trọng, mà rời sân trong tư thế ngẩng cao đầu” – Minh Hoang:  minhhoangRD@Gmai.com.

 

“Qua các trận đã thi đấu, chúng ta đều nhận thấy các tuyển thủ VN còn thiếu bản lĩnh, tâm lý căng cứng dù đá với bất kể đối thủ nào trong bảng. Vì vậy U23VN cần có được bản lĩnh và cái đầu lạnh như Malay thì mới hy vọng đánh bại được Indo và trả được món nợ đã vay Malay tại SG26. Chúc U23 VN vượt qua chính mình và giành CUP VĐ!” -   NHM:  langtu_ibm@yahoo.com.

 

“Người ta gọi đây là "tính mà ra toán". Không hiểu trong đầu BHL suy nghĩ như thế nào nữa. Không có quyền lựa chọn thì đá hết sức như thế để làm gì? Để thể hiện trong một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa sao? Thật đáng ngại cho tư tưởng này, bởi AFF năm ngoái chúng ta đã có bài học này trước Philipines rồi. Gặp Myanmar chúng ta cũng có nhất thiết phải thắng đâu? Sao tôi thấy Indo và VN giống nhau quá...” – Dong: dongtran249@gmail.com.

 

“Theo tôi, VN gặp Indo có khi lại hay hơn. HLV  đội tuyển VN nên học cách đá phòng ngự phản công như Malai. Bố trí đội hình 1-4-3-2-1, cố gắng đá áp sát gây ức chế cho đối phương, không nên cuốn theo lối đá nhanh của đội chủ nhà. Làm được như vậy mới có cửa vào chung kết. Chúc đội tuyển thành công!” - Trung:  trungp2dlna@gmail.com.

 

“Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin và niềm tự hào dân tộc thế chứ các bạn. Dù đội tuyển của chúng ta có đá hay hay đá dở thì chúng ta vẫn phải cổ vũ hết mình chứ. Chúng ta là người VN mà, dù cho ai nói VN thắng hay thua thì mình vẫn không quan trọng. Mình chỉ biết mình là người VN thì sẽ hết mình vì VN thôi. Hi vọng các cầu thủ sẽ vì dân tộc VN mà thể hiện một bộ mặt khác, giúp VN lần đầu dành HCV. Mình tự hào vì là người VN, các bạn cũng thế chứ. Hãy cổ vũ hết mình cho ĐTVN nhé. VN vô địch!!!” -  Mr. Ku:  hoangtu_coc_216@yahoo.com.vn.

 

“HLV Goetz đang giấu bài đó các quí vị! Tôi nghĩ trận bán kết mới thật sự thể hiện bản chất thật sự của OLVN. Các bạn hãy chờ xem! Chúc đội tuyển chiến thắng! Tôi tin là đoàn TTVN sẽ có thêm ít nhất 1 HCV nữa! Chờ xem!” -  To Tan Le totanle@yahoo.com.

 

“Yêu Tổ quốc nói chung và bóng đá VN nói riêng có nhiều cách thể hiện. Nhưng cái cách yêu Tổ quốc hay yêu bóng đá mà cứ không nhìn thấy cái sai để tự phê bình và rút kinh nghiệm để phát triển đi lên, thì rất nguy hiểm. Quả thật, tôi thật bực tức khi phải xem đội tuyển U23 Việt Nam đang thi đấu tại Sea Games kỳ này. Tôi thấy tất cả các cầu thủ còn kém cỏi ở mọi tuyến (trừ Thành Lương). Nhưng lại càng bực mình khi bình luận viên cứ bình luận và cho rằng các tuyển thủ của ta là trên cơ, đẳng cấp kỹ thuật hơn các cầu thủ của các đội bạn. Tôi dám khẳng định rằng, chất lượng cầu thủ U23 Việt Nam lần này kém các đội bạn. Hãy nhìn xem bao nhiêu cơ hội được đặt vào mấy cầu thủ Văn Thắng, Văn Quyết, Hoàng Thiên và cả Trọng Hoàng nữa. Tôi dám khẳng định thua mấy cầu thủ đá "phủi" ở bóng đá phong trào. Nhìn các cầu thủ đá bóng tôi thấy còn nghiệp dư. Tại sao tốn tiền cho mấy cầu thủ này. Và tại sao Việt Nam chỉ nghĩ ở tầm Đông Nam Á. Phải tìm người biết chơi bóng trên các tỉnh thành trong cả nước, chứ không phải chỉ từ mấy câu lạc bộ. Và phải nhìn nhận cái dở của cầu thủ mình để từ đó học cách chơi bóng. Báo chí cũng nên chỉ trích chứ đừng bình luận kiểu "con hát mẹ khen hay", vì độc giả là người hiểu biết cả đó” - Lê Văn Bình:  lebinhhantech@yahoo.com.

 

“Do mọi người dành quá nhiều tình cảm cho đội nhà nên soi mói nhiều quá. Bóng đá mà, không thể nói trước được điều gì cả.
 
 + Có thể Malaysia họ không muốn gặp Việt Nam ở bán kết nên họ cố gắng chơi tốt.
 
+ Mà chưa chắc gặp Myanmar đã là tốt với Malaysia.
 
+ Việt Nam với Indo thì cũng may rủi thôi.
 
Không phải bi quan nhưng với hàng phòng ngự kiểu này thì Việt Nam sẽ bị thủng lưới ít nhất 3 trái trong trận bán kết. Vì hiện tại, với đội hình này chúng ta không thể đá phòng ngự phản công được. Đá với đội chủ nhà mà đá phản công kiểu Việt Nam cũng chết, vì có biết tận dụng cơ hội đâu. Khổ thế đấy -> Nhưng không sao, đá hết mình, tôi nghĩ Việt Nam có một vài cầu thủ có thể làm nên chuyện nhờ nỗ lực cá nhân của họ” – Mai Dinh:  nguyendinhmaiqn@gmail.com.

 

“U23 VN dù sao đi chăng nữa cũng đã vượt qua được vòng bảng với tư cách nhất bảng. Đấy là một thành công rồi. Nhưng nói thật, nhìn cái cách Indonesia hạ Thái Lan và cái cách VN chật vật vượt qua Đông Timor hay Lào thì quả nhiên không thể không lo lắng. Đấy là không kể Indo rất hay được trọng tài thiên vị. Tuy nhiên trái bóng tròn đầy bất ngờ. Khi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu của trọng tài chưa vang lên thì không thể nói trước được gì. Thế mới là bóng đá!” - Ono:  hisashimitsui1986@gmail.com.

 

“Việt Nam chúng ta vẫn tham dự Sea Games với tinh thần giao lưu và học hỏi thôi. Nhưng dù sao tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết mình, chúng ta không thể chỉ trích họ được, họ là những con người tài năng và sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Có chăng chúng ta còn thiếu 1 HLV có đủ tài năng hơn. Còn nhớ AFF Suzuki Cup 2008 năm chúng ta vô địch, chúng ta có một HLV giỏi cả về chiến thuật lẫn cả việc lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ. Tôi rất nhớ hình ảnh Thành Lương ghi bàn và cầm lá cờ Tổ quốc được giấu sẵn để ăn mừng và đó là chủ ý cua HLV Calisto. Dù sao thì cũng chúc mừng U23 VN đã qua vòng bảng và chúc U23 Việt Nam vào trận chung kết và vô địch. Tôi yêu Việt Nam!” - Canhxd:  khongbiengioi90@yahoo.com.

 

“Trận bán kết gặp chủ nhà mới thật sự biết được thực lực của VN so với Indo, cũng là trận đấu thực sự của tuyển VN tại Sea Games này. Chỉ là chúng ta thể hiện được mình không, hoặc là mình không bằng đối phương và chấp nhận thất bại. Nếu chúng ta thua, dù thua vì năng lực yếu hơn hay tâm lý yếu hơn thì cũng là thua. Vì vậy, nếu thua thì chúng ta đừng lặp đi lặp lại điệp khúc “tâm lý căng cứng” vì chịu sức ép từ CĐV VN hay từ 88.000 CĐV Indo nhé. Nếu thua vì bị trọng tài ép trắng trợn thì mới nói, còn không thì cứ thanh thản đi, vì ta không bằng họ. Và hãy cố gắng nhiều hơn nữa và có 1 chút cái tâm của cái nghề,  các vị giới chức LĐBĐ Việt Nam ạ...  Tôi cá là U23 VN gặp INDO hay MALAY cũng đều thua 2 bàn cách biệt. Có ai dám cá với tôi không ? INDO chấp VN 1 trái đó” - Nguyễn Hiền: nguyenvanhien82dn@yahoo.com.

 

“Khán giả lúc nào cũng muốn đội nhà thắng tưng bừng, nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh các cầu thủ, HLV xem. Nhiều người xem bóng đá nhiều mà dường như vẫn không hiểu bóng đá.  Đây là cả 1 giải đấu rất dài, ví dụ nếu VN vào chung kết chúng ta sẽ phải đá tổng cộng 7 trận trong 18 ngày, tính ra khoảng 2,5 ngày/1 trận. Mật độ thi đấu rất dày, thể lực sẽ không thể đảm bảo nếu trận nào cũng đá hết sức.  Phải tùy hoàn cảnh cụ thể mà đá, mà tung sức chứ” - Tuấn:  tuan@gmail.com

……..

 

Bao nhiêu cung bậc tình cảm được thể hiện qua những dòng nhắn gửi của bạn đọc, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là chia sẻ với ý kiến của QN dvhongkt48@gmail.com:

 

“Hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình để mang vinh quang cho Tổ quốc. Hãy nhìn tấm gương sáng của Nguyễn Thị Phương. Đừng để người hâm mộ nước nhà phải tiếp tục thất vọng…”

 

Hoặc như Ruby rubyvuiveseungri@yahoo.com:

 

“Hãy tin vào đội tuyển Việt Nam!  Dù có đáng thất vọng đến mấy nhưng đội tuyển của chúng ta đã chơi rất xuất sắc...Muốn thành công thì phải vượt qua khó khăn, vì vậy hãy hi vọng nhiều hơn là thất vọng. Tôi tin chắc chắn U23 sẽ chiến thắng ở vòng đấu tới, nếu như chúng ta thực sự mong điều đó xảy ra… Chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt!!! Mong mọi người hãy cổ vũ cho Việt Nam chúng ta! Tôi tự hào khi nói tôi là người Việt Nam!!! "
……

 

Khánh Tùng