Hành động đẹp hơn vạn lời quảng cáo

(Dân trí) - “Tấm lòng cao hơn cả tầm bay” - lời khen đó của Tran Anh Tu: trananhtu74@gmail.com cũng như rất nhiều cảm tình được bạn đọc dành cho hãng Hàng không VN (VNA), sau khi hay tin 2 em bé mắc bệnh hiểm nghèo được di chuyển an toàn trên một chuyến bay hôm 19/7.

Các em bé trên chuyến bay cấp cứu kéo dài 2 tiếng đồng hồ từ TP.HCM ra Hà Nội
Các em bé trên chuyến bay cấp cứu kéo dài 2 giờ từ TP.HCM ra Hà Nội

 

Hữu xạ tự nhiên hương

 

Lâu nay, nhất cử nhất động của các tập đoàn, tổng công ty vốn thường được gọi là những “doanh nghiệp ông lớn” hoặc “con cưng” đều hay bị săm soi để bị… chê là chính. Ấy vậy mà lần này, chỉ qua một bài viết rất ngắn, không cần bất kỳ một dòng PR hay quảng cáo hoa mỹ hoặc hình ảnh tạo ấn tượng nào, VNA bỗng nổi bật lên thật đẹp trong mọi bình luận được bạn đọc gửi tới từ khắp mọi miền đất nước. 

 

Cùng với nhận xét bay bổng “Tấm lòng cao hơn cả tầm bay”, Tran Anh Tu “phán” tiếp: “Tôi nghĩ đây cũng có thể coi là cách quảng cáo rất đẹp và nhân đạo của VNA. Chúc mừng VN Airlines!”

 

Tạ Thanh Giang:  jangta_tn@yahoo.com.vn gửi tới VNA lời nhắn cùng hình tượng rất đẹp: “Chúc hai con mau chóng khỏi bệnh nhé. Tôi xin cảm ơn Vietnam Airlines. Hãy luôn là cánh chim bồ câu mang tới sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người VNA nhé!”

 

Độc giả nhí Đoàn Hoàng Phương Vy:  doanhoangphuongvy@yahoo.com chuyển tải một thông điệp thật cảm động: “Ôi! Hai em bé đáng thương quá! Bé My mới bé thế mà đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, tội nghiệp bé Quân và bé My quá! Chị tên là Vy, năm nay chị mới lên lớp 4, chị chúc các em sớm vượt qua bệnh tật! Đáng thương quá!!!”

 

Trần Trung Thành:  thanhtran@yahoo.com đánh giá cao: “Thế mới là Hàng không Quốc gia chứ. Cần gì phải quảng cáo nhiều, những việc làm thiết thực như vậy là cách quảng bá hình ảnh tốt nhất cả trong nước và quốc tế”

 

Nguyen Thu Thuy:  akiko26@cablenet.ne.jp tâm sự: “Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc được 1 tin có tính nhân văn  như vậy. Cảm ơn nhà báo. Tôi hy vọng rồi sẽ được đọc thêm nhiều thông tin có tình người như vậy nữa, ít nhất có thể là 1 tuần/1 tin như vậy. Thật là ấm áp tình người, mong hãy phát huy ngày càng nhiều hơn nữa những việc làm tốt, những con người tốt như thế này, để các bạn trẻ hiểu thêm được rằng đâu là mục đích của việc làm NGƯỜI”.

 

Bạn đọc khác có nick là Chúc 2 con mau khỏi bệnh!: xuantan.1987@yahoo.com.vn giãi bày: “Tôi rất vui khi đọc bài báo và luôn tin tưởng xã hội còn rất rất nhiều tấm lòng nhân ái. Chính những sự giúp đỡ của bất kỳ cá nhân hay tập thể dù là lớn hay nhỏ đều mang lại niềm tin cho cuộc sống, cho tương lai những cháu bé sau này. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái như thế và mong những điều may mắn đến với sức khỏe 2 cháu. Chúc tập thể hãng Hàng Không Vietnam Airlines luôn lớn mạnh”.
 

Trong khi dư luận đang rất bức xúc về hiện tượng một số phòng khám làm ăn kiểu chụp giật, quảng cáo thì một tấc đến trời mà thực chất chỉ để kiếm tiền trên lưng những bệnh nhân nhẹ dạ, thì ngược lại trong nghĩa cử thu hút được rất nhiều cảm tình này, lại xuất hiện những “áo blouse” vẫn giữ được màu trắng tinh khôi...

 

“Cần nói thêm trong bài báo này về đóng góp của 2 bác sĩ của phòng khám Gia đình TPHCM (FAMILY MEDICAL PRACTICE). Các trang thiết bị y tế và kinh nghiệm của các bác sĩ ở đây đã giúp đảm bảo cho chuyến đi được tốt đẹp và an toàn cho tính mạng của 2 cháu bé. Hoan hô tập thể nhân viên và bác sĩ của FAMILY MEDICAL PRACTICE (34 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM)” – nick Ban doc o TPHCM & Ha Noi: hcmc@gmail.com

 

“Sao không thấy nói gì đến bác sỹ của phòng khám Gia Đình TPHCM trong bài viết này nhỉ? Rõ ràng là công sức của 2 bác sỹ đi cùng trên máy bay là hết sức quan trọng và cũng phần nào quyết định đến tính mạng của 2 cháu bé” - Tu Thien: tuthien@yahoo.com.vn

 

“Ca từ thiện này được thực hiện bởi ê kíp Bác sỹ  của Phòng Khám Gia Đình TPHCM FAMILY MEDICAL PRACTICE HCMC” - ĐỘC GIẢl: docgia@gmail.com

 
Như bao cánh hạc bay cao…
 
 

Như ngàn cánh hạc bay cao…

 

Tưởng đâu như trong cuộc sống theo cơ chế thị trường hôm nay, tâm hồn không ít người trong chung ta đã có phần nào bị chai cứng đi, khiến đôi khi ta bỗng giật mình tự hỏi: Phải chăng mình cũng đang dần có phần bị “vô cảm” hóa dù chỉ là vô tình trước những cảnh đời, những số phận éo le… Nhưng không đâu, sống trong đời ai chẳng có một tấm lòng. Bởi vậy trước những hành động đẹp, có khi tưởng đâu chỉ rất bình thường thôi, tự nhiên thôi, nhưng vẫn gây nên được hiệu ứng lớn khi động được tới những sợi dây xúc cảm tinh tế nhất, sâu lắng nhất trong trái tim mỗi con người…

 

Nhiều bình luận ý nghĩa khác cùng góp thêm vào diễn đàn những tiếng nói sẻ chia tình cảm, niềm vui, đánh giá cao và cả sự ngưỡng mộ…trước hành động đẹp mà người dân ta lâu nay vẫn ví với các gương “Người Tốt, Việc Tốt” nhưng tiếc là hình như ngày càng ít được biết đến hơn trong xã hội hôm nay.

 

“Thế mới là người Việt Nam. Chúc 2 em bé sớm khỏi bệnh!” - Hai.cntt:  hai.cntt@yahoo.com

 

“Có 1 người nước ngoài kìa, thật là 1 việc làm cao cả. Chúc 2 em mau khỏe” – Pham Duy VT:  phamduyvt@yahoo.com

 

“Một việc làm rất ý nghĩa và thiết thực của Vietnam Airlines và tổ chức từ thiện đã dự định thuê máy bay. Trân trọng những tình cảm của các vị đối với 2 cháu bé. Thân!” - HIẾU:  anhieu.tun91@gmail.com

 

“Thật là hoan nghênh! Khi nào, ở đâu cũng có nhiều tấm lòng như thế này thì mọi thứ sẽ hoàn hảo” - Opop:  swete_thoigianthuc@yahoo.com

 

“Nghĩa cử nhân đạo của  hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam thật đẹp. Chúc hai bé nhanh bình phục!” - Tuyen_Lel:  Letuyen78@gmail.com

 

“Một nghĩa cử cao đẹp. Thật là ý nghĩa!!!” - Nguyễn Hoài Nam:  hoainam8486@gmail.com

 

“Cảm ơn những tấm lòng nhân hậu. Cảm ơn VNA!” - Dat Tran:  dattranminh@yahoo.com

 

“Không dùng từ nào để diễn tả được. Cảm nhận là rất xúc động trước hành động cao cả này của các ân nhân. Một nghĩa cử quá đẹp. Cầu Chúa ban phước lành đến cho các cháu. Chúc các cháu sớm khỏe để về với Bố Mẹ. Thân ái!” – Buu Diep:  letribuudiep@yahoo.com

 

“Thật nhân đạo, lại tiết kiệm bao nhiêu USD cho việc cấp cứu hai cháu! Chúng tôi sẽ bay chỉ với Vietnam Airlines!” - Bicon123:  le_khanh1952@yahoo.com.vn

 

“Cảm ơn VN Airlines! Tôi thật xúc động trước những tấm lòng nhân đạo của hãng. Cầu mong cho 2 cháu mạnh khỏe” - Nhoc:  nhocbuon20103@gamil.com

 

“Quá tuyệt vời. Vietnam Ailines có tấm lòng thật cao cả. Đọc bài này xong tôi cảm động rơi nước mắt. Tuyệt vời” - Phạm Kim Giang  giangpham90671@yahoo.com

 

“Cầu mong cho các bé qua khỏi và khỏe mạnh. Mong mọi người luôn quan tâm và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em!” - Haily:  hoang_haily2002@yahoo.com

 

“Thật là chuyên nghiệp! Chúc hai bé sớm bình phục!” - Ngọc Thể:  ngocthe04121979@yahoo.com.vn

 

“Một việc làm hết sức có ý nghĩa nhân văn của hãng Hàng không Vietnam Airlines. Chúc 2 bé sớm khỏe lại!” - Dương Ngọc Thanh:  teen8x_dnt@yahoo.com

 

“Thật tuyệt vời, hy vọng 2 em bé sẽ qua khỏi. Quá xúc động, mình chỉ nói được mấy từ này vì thật sự rất xúc động!” – bạn đọc có email:  Nguyen_hoa111@yahoo.com

 

“Đọc xong bài này tôi vô cùng xúc động vì sự nhiệt tình giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, của Vietnam Airlines và của mọi người. Cầu chúc cho 2 bé được cứu chữa khỏi bệnh. Tôi mong ước tất cả các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đều được cứu chữa với sự nhiệt tình như vậy, dù chỉ là với một tia hy vọng. Một lần nữa chúc 2 bé sớm được chữa trị khỏi bệnh” - Trần Đình Tiến:  tien_baba@yahoo.com.vn

 

“Cầu mong 2 em nhanh khỏi bệnh!” - Tran Quan: onlyloveforever0209@yahoo.com.vn

 

“Thật tội nghiệp 2 em bé, chúc bé mau  khỏi bệnh để về với cha mẹ. Cảm ơn hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, 1 việc làm đầy tình người” - Hà Thanh Tùng:  thanhtung_minhkhai_hanoi@yahoo.com.vn

 

“Đọc thông tin này, tôi rất cảm động. Thật là một việc làm đầy tính nhân văn. Chúc hai bé sớm phục hồi để về với gia đình” - Nguyễn Huy Thuận: thuannh72@gmail.com

 

“Thật cảm động. Tôi mong rằng sau này những bệnh nhân khác cũng được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và khi cần là của cả các hãng hàng không như thế” - Le Thanh Men:  lêthanhmn88@gmail.com

 

“Cầu cho hai bé được mạnh khỏe. Cảm ơn hãng Hàng không Việt Nam đã giúp đỡ các cháu” - Phạm Tuân:  thucphamanfood@gmail.com

 

“Cảm ơn VNA. Cảm ơn tổ chức từ thiện. Cảm ơn những người đã góp phần giúp đỡ 2 bé. Hi vọng càng ngày càng có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ những trường hợp éo le... Mong tất cả hãy cùng chung tay vì tình người...” - Hà Ngọc:  ngocha2008@gmail.com

 

“Mong sao có nhiều tổ chức từ thiện như vậy” - Bùi Vũ Duy Anh:  buivanhunghd@gmail.com

 

“Thật là cảm động. Giá mà tất cả những bệnh nhân nghèo ai ai cũng được hỗ trợ như thế thì hạnh phúc biết bao” - Đinh Ngọc Lập:  onelove_nb1993@yahoo.com.vn

 

“Ôi, đọc bài báo mà cảm động về tình người biết bao. Chúc các bé nhanh chóng qua cơn hiểm nghèo, cảm ơn  các bác sỹ và hãng Hàng không VN Airilines rất nhiều” -  Thuong:  hongquyen.le@yahoo.com

 

“Tổ chức nước ngoài đó đã có nghĩa cử có ý nghĩa đặc biệt cao đẹp trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Xin được vinh danh những tấm lòng nhân đạo” – nick Hành động cao đẹp:  quangpham_1977@yahoo.com

 

“Hoan hô Vietnam Airlines  đã có hành động rất đẹp để góp phần cứu 2 bé” -  Tammy Truong:  thanhtam47@ymail.com

 

“Thương hai bé quá! Chúc hai bé sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe và qua khỏi giai đoạn hiểm nghèo này. Sự giúp đỡ quý báu này của các cơ quan, tổ chức là một việc làm đáng trân trọng!” - Phan Hieu:  pvhieu91@gmail.com

 

“Thật cảm ơn vì vẫn còn nhiều người tốt giúp đỡ 2 cháu bé. Cầu mong cho 2 cháu khỏe mạnh” - Thu Hoài:  movenoixa@yahoo.com

 

“Thật tội nghiệp. Chúc 2 bé sớm khỏi. Cảm ơn VN Airlines và các nhà từ thiện” - Lâm:  vugialam@gmail.com

 

“Đó mới là những hành động nhân văn mà các doanh nghiệp muốn phát triển vững mạnh nên chung sức và học hỏi” – Tuan Nghia:  tuannghiahl@yahoo.com

 

“Tôi thật sự ấn tượng và cảm kích trước việc làm trên của VNA, một việc làm rất nhân văn. Từ trước tới nay việc làm như thế này còn quá ít, chúng ta cần phải có nhiều những việc như thế này hơn nữa” - Duc Manh:  truongthanh3010@mail.com

 

“Cảm ơn VNA rất nhiều. Mong rằng các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân VN” - Linh:  dangthuylinh@gmail.com

 

“Rất hoan nghênh nghĩa cử cao đẹp của tập thể lãnh đạo và CBCNVC-LĐ của Vietnam Airlines. Chúc 2 cháu My và Quân sớm bình phục” - Vũ Dũng:  tichlichhoatanminh2001@gmail.com

 

“Thật là một nghĩa cử cao đẹp. Mong rằng sẽ có nhiều hành động cao đẹp hơn nữa trên thế giới này. Chúc hai bé chóng bình phục, hay ăn chóng lớn” - Nguyen My:  lemy.qm@gmail.com

 

“Cảm động quá! VN mình cũng cần phải cố gắng đầu tư phương tiện hiện đại để cứu người và cấp cứu khi cần thiết. Cầu chúc 2 cháu may mắn và sớm khỏi bệnh. Cảm ơn Vietnam Arline đã tạo điều kiện giúp 2 bé” - Lê Bình: sonhientrang@gmail.com

 

“Thật cảm động về tình cảm mà các bác sĩ dành cho 2 bé. Chúc 2 bé nhanh khỏi bệnh!” - Nguyễn Thi Trang:  nguyenthitrangbn1989@gmail.com

 

“Đọc bài viết này mình xúc động rơi nước mắt. Cảm on VNA đã tài trợ cho các bé có 1 chuyến đi an toàn. Cầu mong các bé được các y, bác sĩ chữa trị khỏi bệnh. Mong các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp 2 bé để có điều kiện chữa khỏi bệnh” - Hanh:  thienduongmongmanh_hb203@yahoo.com

 

“Cảm ơn VNA. Cầu chúc cho 2 con sớm vượt qua bệnh tật” - Chi: chimd@vst.gov.vn

 

“Thật tuyệt vời!! Cảm ơn Vietnam Airlines. Chúc hai em mau chóng lành bệnh!!” - Hà Quang Luân:  haquangluan@gmail.com

 

“Có TÌNH và có LÝ! Hoan hô hãng Hàng không Việt Nam!” - Thiên Ân:  Thomasan65@yahoo.com.vn

 

“Cảm ơn Vietnam Airlines đã giúp đỡ 2 cháu bé. Cần nhất những tấm lòng như vậy” – Huy Hoang:  huyhoang1606@yahoo.com

 

“Cứu tính mạng người là trên hết. Ở Việt Nam còn nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị… Thật tuyệt hơn nếu người bệnh nào cũng được quan tâm như vậy” - Dỉnh Trong:  Dinhtrong_pham@yahoo.com
 

“Xúc động khi đọc bài báo này. Cảm ơn hãng Vietnam Airlines. Chúc hai con mau qua cơn nguy kịch” - Lyly:  p3ly.bu0n@yahoo.com

 

Mỗi lời chúc như thêm một cánh hạc cầu may và dù đều ngắn gọn, nhưng mang theo những thông điệp phong phú với đủ sắc màu thật nặng nghĩa, nặng tình, thật ấn tượng. Có thể coi đó như những phản hồi tốt đẹp nhất tới VNA, mà không lời quảng cáo “có cánh” nào sánh nổi về mặt tác động tích cực và sức lan tỏa. 

 

Kiều Anh