Hai tiếng Đảng viên luôn nhắc tôi phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu

Nhân dip kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018) và đón xuân Mậu Tuất, ngày 3/2 vừa qua. Đảng ủy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho luật sư, nhà báo Ngô Hữu (tức Ngô Tất Hữu) Trưởng Văn phòng luật sư Thủ Đô, cố vấn pháp luật cho Tổng biên tập báo điện tử Dân trí Tại buổi lễ, luật sư nhà báo Ngô Tất Hữu đã xúc động phát biểu tâm tư của mình với Đảng

Hai tiếng Đảng viên luôn nhắc tôi phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu - 1

Nhớ lại ngày này 50 năm về trước, là nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại thành phố Hải Phòng, do có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác, ngày 23/01/1968 tôi vinh dự được Đảng bộ thành phố Hải phòng kết nạp vào Đảng Cộng sản VN

Đến nay đã 50 năm tôi vẫn .nhớ mãi. Hôm đó đứng dưới lá cờ Đảng tôi dơ cao tay “Xin thề Suốt đời trung thành với lý tưởng cao quý của Đảng. Suốt đời tận tụy, trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân

50 năm qua, được Đảng giao cho nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau, thuận lợi cũng nhiều, khó khăn gian khổ cũng không ít , nhưng là đảng viên, tôi luôn noi gương chiến đấu của người cộng sản không ngừng tu dưỡng học tập, rèn luyện, đoàn kết, dựa vào tập thể nên khó khăn nào cũng vượt qua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; Đặc biệt đã giúp đỡ giới thiệu cho Đảng gần 10 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tuy nhiên tôi tự thấy những đóng góp của mình còn quá nhỏ bé so với công ơn của Đảng, của Bác Hồ.

Năm nay tôi đã 78 tuổi, Tóc đã bạc, sức khỏe đà yếu, nhưng nghị lực ý chí của người đảng viên cộng sản đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn nhất là về bệnh tật, luôn lạc quan yêu đời học tập làm việc để tiếp tục công tác cống hiến trên hai lĩnh vực Luật sư và Nhà báo

Trong xã hội hiện nay tôi được biết không ít người dã “Nhạt Đảng, phai Đoàn” nhưng đối với tôi Đảng bao giờ cũng là chân lý, mốc son vĩnh cửu cao quý nhất; bản thân tôi lúc nào cũng tự hào là người Đảng viên của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Hai tiếng “Đảng viên” là tiếng kèn lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải học tập rèn luyện tu dưỡng và phân đấu, tình cảm nhưng không yếu đuối ươn hèn.

Tôi tự thấy mình rất vinh dự tự hào: Vào Đảng tại Đảng bộ thành phố Cảng Hải Phòng rực ánh lửa hàn của giai cấp công nhân; Tôi đã qua sinh hoạt ở một số đảng bộ như Đảng bộ Công ty than Hòn Gai thuộc tỉnh Quảng Ninh, đảng bộ Ban Nội chính TƯ đến gần cuối đời vinh dự được về quê mẹ -Thủ Đô anh hùng, sinh hoạt ở Đảng bộ Đoàn luật sư Hà Nội. Đây là trận địa mới của tôi làm việc bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, tình người cũng là bảo vệ Đảng. Đảng Đoàn luật sư Hà Nội là tổ chức Đảng lãnh đạo toàn diện hoạt động của luật sư Hà Nội Đây cũng là ngôi nhà chung ấm áp trọn vẹn nghĩa tìn. Tôi nguyện tu dưỡng phấn đấu rèn luyện để suốt đời xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Ngô Hữu