Bạn đọc viết

Gửi Sơn Trà

Đà Nẵng chấn chỉnh hàng loạt khu du lịch không phép tại Hải Vân


Một khu du lịch không phép ở suối Lương

Một khu du lịch không phép ở suối Lương

>> Đà Nẵng: Chấn chỉnh hàng loạt khu du lịch không phép tại Hải Vân

Sơn Trà ơi, có gì xao xuyến

Những ngày này tôi muốn gọi tên

Mãi xanh ngắt một miền bán đảo

Ký ức không quên ngày hoà bình đầu tiên

Từ đỉnh Bàn Cờ trong mắt tôi ngày ấy

Cờ giải phóng bay rộn rã sông Hàn

Hải Vân uy nghiêm, Ngũ Hành Sơn rực rỡ

Đà Nẵng, Hội An... như một bức tranh

Bao người lính bạn bè tôi ngã xuống

Trên những nẻo đường thần tốc đến đây

Những chàng trai từ mọi miền đất nước

Gửi lại máu xương trên bán đảo này

Có gì nhỉ sao thấy lòng vương vấn

Sơn Trà hôm nay tâm điểm luận bàn

Bài toán khó đang tìm lời giải đáp

Để mảnh đất này giữ mãi màu xanh

Có những kẻ mượn danh phát triển

Phe nhóm lăm le xẻ thịt Sơn Trà

Những cánh rừng xanh từng ngày lở loét

Mỗi tấm hình nhìn sao thấy xót xa

Cần một quy hoạch quốc gia không nhiệm kỳ chia cắt

Tầm nhìn xa vì lợi ích cả cộng đồng

Kinh tế , an ninh, môi trường, rừng biển...

Không có chỗ cho lợi ích nhóm chen chân

Hãy giữ lấy một Sơn Trà toàn bích

Cửa ngõ yết hầu chiến lược miền Trung

Lá phổi xanh khắp một vùng non nước

Con Mắt Thần giữ trời biển quê hương

Trần Mai Hưởng