Bạn đọc viết:

Gửi miền Trung thương yêu

(Dân trí) - Hôm nay viết vội đôi lời/Sẻ chia với những con người đất quê/Miền Trung - máu thịt ta về/Giang tay ôm đất, hồn quê trong lòng...

Nước dâng cao đến hơn 3m ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)
Nước dâng cao đến hơn 3m ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Miền Trung bão lụt anh ơi

Bát cơm hũ gạo đã trôi theo dòng

Bao năm bám ruộng bám đồng

Đến giờ đây vẫn trống không cửa nhà

 

Trắng đồng ngập nước xót xa

Bồng bềnh mặt nước mái nhà em thơ

Nhìn đâu cũng chẳng thấy bờ

Màu xanh cỏ lá bây giờ còn đâu

 

Kìa những em nhỏ thét gào

Kêu cha gọi mẹ, mắt trào lệ rơi

Mẹ con, nước cuốn đi rồi

Ngưng trào nước mắt, chị ngồi ôm em

 

Hôm nay đài báo đưa tin

Quê hương tan tác, thấy tim nghẹn ngào

Mắt tôi cũng chực tuôn trào

Thương quê chưa hết khổ đau bao giờ

 

Chiến tranh cày nát cõi bờ

Thanh bình bão lụt xác xơ xóm làng

Mong sao qua hết điêu tàn

Quê hương ta sẽ sang trang đổi đời

 

Hôm nay viết vội đôi lời

Sẻ chia với những con người đất quê

Miền Trung - máu thịt ta về

Giang tay ôm đất, hồn quê trong lòng

 

                                  Thích Hồng Đức (TP Vũng Tàu)