Bạn đọc viết:

Giải pháp chống Ế

(Dân trí) - “Mình cũng là công nhân Samssung, điệp khúc "đi làm - ăn - ngủ - đi làm" đã quá quen thuộc rồi. Đi làm về mệt chỉ lăn ra ngủ, không có thời gian đi chơi, mua sắm, làm đẹp....Nguy cơ Ế là rất cao...Haizzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaa!” - Thu Thuy: thuthuynong92@gmail.com.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
Cũng đúng thôi...Ăn  -  ngủ  -  đi làm hết ngày... Cuộc sống công nhân là thế!

Mạnh Trần:  chicoemmathoi222000@yahoo.com

Lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò ở Quảng Ninh lại toàn đàn ông, chắc tui cũng ế vợ mất thui!?

Nguyễn Văn Phùng:  phungchau85@gmail.com

Ở Korea cũng vậy thôi. Nếu cứ đi làm tăng ca thì... ế dài cổ: sáng ngủ dậy ăn xong đi làm, tối về đến nhà cũng 10 đến 11h, ăn qua cái gì rồi lại ngủ...

Quang:  quang6776@gmail.com

"Không thấy vai trò của tổ chức công đoàn đâu? Cần có chung cư, nhà trẻ, câu lạc bộ, trạm xá ... Có giao lưu với các tổ chức cơ quan nhiều nam giới, điều chỉnh cung - cầu toàn thể, nồi nào vung nấy, tổ chức đám cưới tập thể, giới chủ cần dành chút lợi nhuận lập quỹ phúc lợi chăm lo cho công nhân..." - Phạm Ngọc Long: Longpn1260@yahoo.com
Cuộc sống công nhân ai mà chẳng khổ cực chứ. Nhưng mấy cô gái làm Samsung này mất nhiều thời gian làm việc thì cũng vẫn có thời gian yêu đương mà. Chẳng qua có lẽ nhiều người ở tỉnh lại sợ bị những người xung quanh lừa gạt...? Minh cũng ở gần 2 nhà máy Samsung Yên Phong và Thái Nguyên nên mình hiểu mà. Không ai ế cả đâu...

Nguyễn Tuấn Anh:  tuansakehdpe@gmail.com

Thật ra cái mà báo đăng tôi thấy không đáng sợ vì giờ đây công nghệ phát triển và có nhiều hình thức kết nối. Nên tôi thấy sợ nhất vẫn là những quy định của các công ty toàn nữ ấy cứ như "cấm vận" công nhân? Nhất là khi vào làm việc cấm sinh con trong vòng 1 - 2 năm, nếu mới cưới chồng thì không được nhận vào làm...Mục đích của họ đơn giản là không muốn chi tiền nghỉ sinh con cho công nhân ư? Nếu vậy thì thật tội cho họ, mong quý báo sớm có thêm những bài viết về vấn đề này!

Nguyễn Văn Tâm:  gasminhtam@gmail.com