Giá... trên trời tại sân bay: Gừng càng già càng cay

(Dân trí) - Ví giá cả ăn uống tại các sân bay VN với nạn “cơm tù” vốn nhức nhối tại một số tỉnh dọc theo đường Quốc lộ 1 từ cách đây cả chục năm, dư luận quả là đã quá mức chịu đựng vì không chấp nhận nổi cái lý sự "giá thuê mặt bằng cao"???

(ảnh minh họa, nguồn: VietnamNet)
(ảnh minh họa, nguồn: VietnamNet)

 

Phiên bản mới… cao cấp
 

Tỉ lệ hơn 47,7% hành khách trả lời KHÔNG HÀI LÒNG so với 12,5% HÀI LÒNG với dịch vụ của ngành hàng không, theo  một cuộc khảo sát ngay trên trang web của Cục Hàng không là một minh chứng (dù có thể chưa thật chuẩn xác) về thực trạng “những cái giá trên trời, thuộc hàng nhất thế giới khiến nhiều người đến sân bay ăn một lần chết khiếp như dính phải cơm tù” của những hành khách "nhà giàu đi tàu bay".

 

Tức cảnh “cơm tù”… cao cấp có một không hai này, Kien Trung: kientrung@yahoo.com thở than:

 

“Lúc trước kia cơm tù do xe dù, xe khách tạo nên. Giờ ra phiên bản ‘cơm tù mới’… cao cấp hơn…”

 

Le Dinh Ngan nganhttt@gmail.com tiếp tục mạch hài hước:

 

“Hành khách có tiền đi máy bay thì đóng góp thêm cho nhà nước và ủng hộ… ‘người nghèo’ một chút chắc… cũng vui. Là do tôi nghĩ thế, không biết có sai không? Chỉ sợ đóng góp đó lại rơi vào những người lợi dụng, không tốt thôi!!!”

 

Chu Thai chuthai74@gmail.com “chua” thêm:

 

“Đi tàu bay trên trời thì phải trả giá ‘trên trời’ thôi, các bạn à. Tôi đã đi tàu bay và từng chỉ ăn một lần là khiếp đến giờ không dám ăn ở sân bay nữa”.

 

Tran Xuan Hung xuan hung@gmail.com suy đi tính lại để thấy rõ cái sự rẻ nhiều khi lại thành đắt:

 

“Vất vả lắm mới mua được giá vé máy bay giá rẻ, nếu vô tình đói bụng hay khát nước mà sử dụng dich vụ ăn uống tại sân bay thì lại thành giá đắt rồi. Đồ ăn uống thì ở hầu hết các sân bay VN còn quá dở, giá lại quá đắt…” - Tran Xuan Hung  xuan hung@gmail.com

 

Chi Thuc nguyenchithuc061983@gmail.com thêm một lần nêu định nghĩa:

 

“Thế mới là VN chứ .... làm ăn theo ‘kiểu VN’, ‘chỉ có ở VN’... mà. Vừa đá bóng vừa thổi còi thì kiểu gì mà chả thắng. Đi nước ngoài rồi về nhìn lại các sân bay VN… thấy mà phát chán….lại ngao ngán thở dài!!!”

 

BabyKute phamdung1088@gmail.com đế thêm:

 

“Khỏi ăn khỏi uống, đi máy bay thì… cơm đùm cơm nắm mang đi :))”

 

Chuyện đá bóng, thổi còi

 

Chờ mãi rồi cũng tới lúc hay tin:  Cục Hàng không VN đã ra văn bản yêu cầu Cảng vụ Hàng không cả 3 miền Bắc, Trung, Nam tăng cường kiểm tra, khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phi hàng không; Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lạm dụng vị thế độc quyền trong kinh doanh tại khu vực sân bay để nâng hoặc hạ giá dịch vụ và hàng hóa bất hợp lý... Nỗ lực lớn của Hàng không VN có phần “vực dậy” được niềm tin của dư luận, nhưng mặt khác người ta vẫn thấp thỏm âu lo những cửa khẩu - “bộ mặt” của đất nước này liệu bao giờ mới khá lên đúng thực chất?

 

“Đại diện cho bộ mặt đất nước mà làm như vậy, tôi thấy thật là sự thiếu trách nhiệm của  những người quản lý ở sân bay. Đừng biện minh nữa, hãy hành động để giải quyết ngay đi, để VNchúng ta luôn là một đất nước HIẾU KHÁCH VÀ AN TOÀN với khách du lịch” - Hoàng Văn Bằng:  banghoang1979@yahoo.com.vn

 

“Vì lợi ích của một nhóm người mà làm hỏng bộ mặt của quốc gia, của dân tộc. Ta chọn gì giữa hai việc này? Làm ăn kiểu này mất hết khách du lịch và hoàn toàn mâu thuẫn với việc chi bao nhiêu tiền, tổ chức bao nhiêu lễ hội để quảng bá cho lịch. Thật là luẩn quẩn,  như thế đất nước chỉ có nghèo khó thêm thôi và nguy cơ tụt hậu là không thể tránh khỏi so ngay với các nước láng giềng” - Yến:  phuyen135@yahoo.com

 

"Chém" được là "chém", nhìn người mà "chém" - đó là vấn nạn của ngành dịch vụ tại VN. Trong khi các ngành dịch vụ của các nước bạn làm rất khác... Haizzz...cứ thế đến bao giờ đất nước mới thật sự phát triển được?” - Trần Hà:  thaibinhqueme288@gmail.com

 
(ảnh minh họa, nguồn: VTCNews)
(ảnh minh họa, nguồn: VTCNews) 
 

Kho tàng chuyện…bổ ích không lý thú

 

Cần thêm minh chứng ư? Dân có cả kho tàng những chuyện… “bổ ích” mà nghe không lý thú chút nào:

 

“Tôi là lái xe, cũng hay phải đi sân bay Nội Bài. Quả đúng như bài báo viết, mọi thứ ở sân bay đều đắt gấp 4-5 lần. Hôm rồi tôi vô ăn 1 bát phở ăn liền, nói thật chỉ ăn cho đỡ đói thôi chứ ngon gì đâu, thế mà tôi phải thanh toán 70 ngàn đó. Nếu mua ở ngoài siêu thị chắc chưa đến 10 ngàn… Thật buồn vì lại có nạn ‘chặt chém’ ngay tại sân bay như vậy!!!” - Vuong Hong Duc:  saolailuatoi_2000@yahoo.com

 

“Hix, cách đây 2 tuần trong phòng chờ của sân bay TSN đi Thái Lan, mình mua chai nước khoáng (loại 500ml) với giá 62.000 VNĐ, thiệt choáng!” - Toan Tam:  nthnga_a2@yahoo.com

 

“Tôi cũng phải trả tiền cho 4 chai nước ngọt C2 tại cảng hàng không Đồng Hới, Quảng Bình 100 ngàn đ. Thật là…máy chém ” -  Tran Minh: vanminh_qb2001@yahoo.com

 

“Hôm 16/6/2013 đi Sài Gòn, ngồi ở phòng chờ sân bay Nội Bài tôi có xem một số hàng hóa… Ôi chao, giá lên tận trời xanh! Ở quê tôi 1kg vải thiều ngon mới có giá 10.000đ, thế mà ở gian hàng trong nhà chờ  1,5kg có giá 135.000đ. Nếu người nông dân mà bán được như thế nhỉ…” – Dao Thi Mui:  Raumuitua@gmail.com

 

“Tôi cũng giống mấy bác, uống 01 ly cà phê sữa đá tại sân bay Đà Nẵng mới hôm 12/6/2013 giá 45.000đ, quá tệ!” - Ngọc Toàn: phamngoctoan60@gmail.com
 

“Sau khi qua hải quan vào trong phòng chờ sân bay TSN, một chai nước suối 500ml giá 50k, một lon bia 333 giá 70k....Kinh khủng!!!” - Annie: anny870109@gmail.com

 

“Tôi thường xuyên bay với Hãng hàng không VN, thấy ít khi được đi & đến đúng giờ. Có khi phải chờ cả nửa ngày, lúc ấy họ bán cho cái gì và giá nào chẳng phải mua. Suy cho cùng như ông bạn hay đi cùng tôi nói: ‘Mình bay trên trời thì phải ăn giá trên trời là …HỢP LÝ rồi ' . Thực đơn của tôi thường là: tô mỳ và chai nước là 95.000đ (70.000 + 25.000đ)  mới có chỗ ngồi để sử dụng máy tính, đã thế lại phải dùng DCOM 3G để làm việc. Nếu ở SG hoặc HN chỉ cần ly coffe 12.000đ là có chỗ ngồi đẹp và WF miễn phí. Đề nghị các cấp có thẩm quyền vào cuộc và xem xét chấn chỉnh lại ngay” -  Fwong Fam Kim:  fwongfk@hcm.vnn.vn

 

“Tôi có mua 1 lon ‘bò húc’ tại Sân bay Đà Nẵng. Giá là 40.000đ/lon.Quá hãi! Tiền chứ đâu phải là giấy mà chặt chém thế. Đâu phải ai đi máy bay cũng  giàu có và lắm tiền? Mà dù ai có giàu đi nữa thì ai cũng muốn đồng tiền mình sử dụng đúng với giá trị của nó, chứ bị ‘dằn túi’ trắng trợn kiểu này thì không thể chấp nhận được” - Duy Pham:  ldpham03@yahoo.com

 

Đúng là… miếng không ngon mới càng nhớ lâu, bị chặt chém đau càng… nhớ đời! Ôi, ở chón văn minh mà cứ như thể... gừng càng già càng cay!!!

 

Kiều Anh