Bạn đọc viết:

Dường như nhiều lái xe và phụ xe chưa hề biết "sợ"

(Dân trí) - Tôi thấy đi xe buýt dù có chật chội và phải chờ đợi một chút, hành khách cũng còn chịu đựng được. Nhưng những hành vi như trộm cắp, móc túi, nói tục, chửi bậy, cư xử vô văn hóa của lái xe và phụ xe là không thể chấp nhận được.

Dường như nhiều lái xe và phụ xe chưa hề biết "sợ" - 1
Xe bus cũng chen lấn lên từng khoảng trống (ảnh minh họa, nguồn: Vtc.vn)

 

Mà những hành vi đó lại rất phổ biến trên các tuyến xe buýt ở HN. Thời gian này báo chí và lãnh đạo ngành GTVT lên tiếng nhiều, mà tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến. Tôi thấy dường như nhiều lái xe và phụ xe chưa hề biết "sợ".

 

Mới đây, vào lúc 12h10 phút ngày 22/10 tôi đi chuyến xe buýt 51 từ Láng Hạ tới Trần Khánh Dư, thấy phụ xe thu tiền mà không hề trả vé cho khách. Rồi lái xe nói chuyện với phụ xe bằng những lời rất tục tĩu (câu nào cũng có "ĐM").

 

Những hành vi như này hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Đề nghị lãnh đạo ngành GTVT làm thật nghiêm thì người dân mới lựa chọn phương tiện giao thông công cộng. Qua đó nạn kẹt xe, ô nhiễm ở Thủ đô mới giảm bớt được.

 

Nick Ali 

email:  comefromthehell@yahoo.com