Bạn đọc viết:

Đưa phong bao là nhiệm vụ bất thành văn

(Dân trí) - Nhận đọc bài viết "Lá thư tức tưởi gửi Bộ trưởng Tài chính" của anh Trần Hoàng Huy, tôi cũng không ngăn được sự tức tưởi chung mà nhiều người dân chúng tôi đang kinh doanh, cũng là góp phần làm giàu cho đất nước mà vẫn bị “hành” ở nhiều nơi.

Đưa phong bao là nhiệm vụ bất thành văn - 1


Kính  thưa các vị Bộ trưởng!

 

Chắc có lẽ các Bộ trưởng và các vị giới chức khác không có thời gian để đi vi hành, để nghe xem  từ khắp các nơi, kể cả từ các bàn ăn, trong các công ty, ngoài chợ… người dân (thuộc đủ các thành phần)  bức xúc thế nào khi nói về tình trạng quan liêu, hạch sách, làm luật giữa ban ngày của một số cán bộ thuộc các ngành chức năng, bao gồm cả hải quan.

 

Cho dù những người kinh doanh làm đúng, thì việc đưa “phong bao” là nhiệm vụ bất thành văn, nếu không thì tự biết hậu quả như thế nào.

 

Nếu như các Bộ trưởng cùng các giới chức đi vi hành và hỏi người dân nghĩ sao về thái độ phục vu của nhân viên các ngành chức năng này, thì tôi khẳng định BT và  các vị sẽ thấy được sự ai oán đa dạng đến thế nào từ phía những người trả lời.

 

Có một thực tế rõ ràng là tới nay người dân chúng tôi vẫn đang phải chịu đựng cơ chế xin – cho, cùng sự quan liêu của một số ban ngành, trong đó có hải quan.  Mong các BT và các giới chức dưới quyền mạnh tay diệt hết những con sâu làm rầu nồi canh đó đi, để lấy lại lòng tin cùng sự tín nhiệm của người dân…

 

Nguyễn Ánh Hoa 

email:  anhhoa1312@yahoo.com