“Đóa hồng” Thái Lan giữa chiều thu Hà Nội

(Dân trí) - Với nụ cười tươi tắn và những cử chỉ rất cởi mở, thân thiện, gần gũi… chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi dạo phố cổ Hà Nội, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã “chinh phục” hoàn toàn khoảng cách giữa một chính trị gia nước ngoài với người dân “xứ bạn”.

Thăm khu nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích, nữ Thủ tướng Thái Lan thích thú cho cá ăn
Thăm khu nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích, nữ Thủ tướng Thái Lan thích thú cho cá ăn

 

Có thể nhận thấy rõ điều đó qua những nét biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp và kiểu chào truyền thống chắp hai tay thành hình búp sen của bà Yingluck Shinawatra. Đồng thời qua từng ánh mắt, nụ cười, sự ngưỡng mộ thể hiện từ những người dân và du khách nước ngoài khi họ có một trải nghiệm bất ngờ thú vị. Đó là nhận ra một trong những “đóa hồng” nổi tiếng nhất trên chính trường thế giới hiện nay. Nhưng không phải là đang bên bàn đàm phán, hoặc trong những sự kiện chính trị, ngoại giao… đầy chất sự vụ với các vệ sĩ vây quanh. Mà chỉ như một người phụ nữ bình thường đang tản bộ, đôi lúc dừng lại mua sắm, chào hỏi  người này người khác, thăm dò giá cả thị trường…

 

Không phải trải qua những cảnh khổ ải như các paparazzi hoặc chen vai thích cánh vượt qua tầng tầng lớp lớp phóng viên với “kính thưa các loại hình trang thiết bị” để có được những tấm hình “độc”, gần như ai bỗng dưng gặp bà Yingluck Shinawatra trên đường phố hôm ấy đều có thể ngỏ lời chào, lời thăm hỏi và ghi lại hình ảnh nữ Thủ tướng Thái Lan giữa đời thường trong một ngày đậm chất thu quyến rũ Hà Nội…

 

Một lần nữa, chúng ta lại có dịp để thẩm định sức cuốn hút (và đằng sau đó là cả sức mạnh) của những nụ cười đem lại danh tiếng Xứ sở nụ cười cho đất nước Thái Lan hiền hòa,  mến khách, nổi tiếng trên thương trường quốc tế với các loại nông sản đặc sản “miếng ngon nhớ lâu…”   

 

Nhìn dáng vẻ khoan thai, thoải mái, thư thái của nữ Thủ tướng Thái Lan trên phố phường thủ đô hôm đó, chắc ít ai nghĩ tới việc bà vừa trải qua một lịch trình làm việc liên tục để cùng Thủ tướng VN đạt những kết quả quan trọng: Kết thúc cuộc họp Nội các chung, hai bên đã ký ba văn kiện: Tuyên bố chung về cuộc họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ hai; Tuyên bố chung về Tầm nhìn an ninh Thái Lan - Việt Nam giai đoạn 2012-2016 và Thỏa thuận thành lập Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam và Việt Nam - Thái Lan.

 

Trên cương vị Thủ tướng, chắc chắn bà phải là con người của công việc. Còn trong đời thường, hình ảnh bà Yingluck Shinawatra phản chiếu qua ánh mắt ngưỡng mộ của các độc giả Dân trí xem ra càng “mười phân vẹn mười”…
 
Bà Yingluck Shinawatra mua lụa tại một cửa hàng trên phố Hàng Gai
Bà Yingluck Shinawatra mua lụa tại một cửa hàng trên phố Hàng Gai

 

“Thân thiện quá. Tôi rất yêu quý vị nữ Thủ tướng này!” – Van Thu:  vanthu1962@gmail.com

 

“Thủ tướng thế mới tuyệt chứ...” - Hồ Viết Cường: mrhovietcuong@gmail.com

 

“Thật tuyệt vời! Cảm ơn bà Thủ tướng Thái Lan” – nick Người dân: anhduy5757@yahoo.com.vn

 

“Bà Thủ tướng thật là đẹp!” - Thanh Dat: nhuanmaiquang@gmail.com

 

“Nữ thủ tướng Thái Lan lúc nào cũng nở nụ cười trông rất đôn hậu, gây nhiều thiện cảm đối với mọi người” - Nguyễn Văn Mạo: tiec11@yahoo.com.vn

 

“Thủ tướng Yingluck của Thái Lan xinh đẹp quá!” – Nguyen Văn Ba: vanba@yahoo.com

 

“Nữ Thủ tướng nước bạn xinh đẹp quá!” - Nguyen The Tuan: nguyenthetuan68@gmail.com

 

“Bà Thủ tướng thật là trẻ trung, xinh đẹp và tài năng” - Do Thi Thanh: tanithanh@yahoo.com

 

“Thủ tướng TL tuyệt vời thế đấy…” – Quoc Huan: quochuanh@yahoo.com.vn

 

“Thế giới mà có nhiều phụ nữ như Bà và Thủ tướng như Bà thì thật là tuyệt!!!” - Phạm Ngọc Tuệ: ngoctuethcsyt@gmail.com

 

“Bà Thủ tướng xinh ơi là xinh, nhìn tuyệt vời quá...” – nick Dau yeu: hunglangtu05@gmail.com

 

“Tuyệt vời! Vừa giỏi giang vừa xinh đẹp!” – Đoàn Quốc Hương:

quochuonggthbk@gmail.com

 

“Thủ tướng Thái Lan rất có tố chất lãnh đạo” - Nguyen Ngoc: traitimmuathu_xaxu@yahoo.com.vn

 

“Nhìn bà Thủ tướng Thái Lan thật xinh đẹp, trông rất có phong độ” -  Thanh Tung: thanhtung_vn2010@yahoo.com

 

“Bà thủ tướng Thái Lan đi mua sắm chắc là cho vui thôi, mang ý nghĩa ngoại giao là chính. Nói thật là ở VN mình khó mà tìm được cái gì vừa tốt mà lại vừa rẻ hơn ở Thái Lan” - Duy Tuấn: duytuan0274@gmail.com

 

“Có lẽ chỉ ở Việt Nam, nguyên thủ các quốc gia mới tự do đi lại thoải mái như vậy. Nếu ở các nước khác thì thường cần bảo vệ cẩn mật phòng tránh các nguy cơ ...” – Nguyen Thien: nguyenthientd@gmail.com...
 
Bà Yingluck Shinawatra mua lụa tại một cửa hàng trên phố Hàng Gai
Dù trời mưa, rất đông phóng viên và người dân sống trên phố Hàng Gai vây quanh nữ Thủ tướng (chùm ảnh của: Lê Anh Dũng, Vietnamnet)

 

Sự xuất hiện của “bóng hồng” xinh đẹp này trên phố phường Hà Nội lại gợi nhớ trong tôi chuyến thăm VN cách đây khá lâu của Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn. Không gây ấn tượng bởi nhan sắc hoặc phục sức lộng lẫy, Công chúa của một trong những Hoàng gia nổi tiếng thế giới này xuất hiện thật bình dị từ cách chọn trang phục cho tới những cử chỉ chân thành, thân mật, đôn hậu như bao người phụ nữ bình thường mà ta có thể gặp và trò chuyện cùng ở bất kỳ đâu trên đất Thái…

 

Song ở cả nữ Thủ tướng và Công chúa, tôi có thể cảm nhận thấy một điểm chung. Đó là dường như không hề có khoảng cách nào giữa họ - những nhân vật VIP – với mọi người dân. Vì vậy, những đóa hồng càng ngát hương, càng có sức cuốn hút...

 

Kiều Anh