Để các "Lục Vân Tiên" thời nay không đơn độc

(Dân trí) - Chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân vụ cướp táo tợn xảy ra trưa 17/9 tại đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM, rất nhiều bạn đọc đồng thời cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ tinh thần dũng cảm của những người đã bất chấp hiểm nguy truy đuổi tên cướp hung hãn.

Hiện trường nơi xảy ra cuộc vật lộn giữa tên cướp và nạn nhân (ảnh: Trung Kiên)
Hiện trường nơi xảy ra cuộc vật lộn giữa tên cướp và nạn nhân (ảnh: Trung Kiên)
Những bàn tay tiếp sức
 

Không trực tiếp chứng kiến vụ việc, song có lẽ chẳng ai trong cộng đồng cầm lòng nổi trước cái chết đầy oan uổng của nạn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ, cánh cửa tương lai mới mở ra đã bị đóng lại một cách quá tàn nhẫn như thế. Càng xót thương hơn khi biết được thêm chút ít về hoàn cảnh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, ngụ Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), qua lời kể của Huyền Nguyễn huyenk04@yahoo.com:
 

 “Thương cho người em xấu số cùng quê hương. Mong pháp luật xét xử nghiêm minh, công bằng cho gia đình em. Nỗi đau quá lớn với gia đình - ba mẹ em phải rời xa quê huơng vào Bình Chánh nuôi heo cho em ăn học thành tài, niềm vui chưa hé thì thảm họa ập đến. TỬ HÌNH tên cướp đó đi cho em được thanh thản. Em bị trọng thương mà vẫn cố giữ tên cướp, nghĩa là em cũng mong muốn bắt hắn cho pháp luật trừng trị...”

 

Xót thương cho người bị hại, Đặng Ngọc Hùng hungdn@eurowindow.biz nói thay nỗi lòng nhiều người dân hiện nay trước 1 thực trạng rất đáng lo ngại  – đó là nhiều khi ra đường người ngay lại phải sợ kẻ gian bởi sự thờ ơ, vô cảm dường đã trở nên cách ứng xử thường thấy ngoài xã hội.

 

“Đọc bài báo, tôi thấy quá thương cho đôi bạn trẻ kia, tiếc cho Tri - một cử nhân trẻ vừa ra trường, chưa đền đáp gì được cho gia đình cả...Còn tên cướp kia thì tôi nghĩ án tử hình là chắc chắn, vì theo luật hình sự thì tội "cướp của" và "giết người" là áp dụng khung cao nhất rồi. Tôi và toàn xã hội này đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử mức án cao nhất với tên này, không có bất cứ một tình tiết nào có thể giảm nhẹ cho hắn được”.

 

Mặt khác, tràn ngập các phản hồi của bạn đọc là những lời bày tỏ sự cảm phục tinh thần dũng cảm của nạn nhân cũng như của chiến sĩ công an và những người dân tham gia bắt cướp - các "Lục Vân Tiên" thời nay. Song song với đó là những câu hỏi vẫn day dứt: Làm sao để trong thời bình này cuộc sống của mọi người dân đều được bình yên, được bảo đảm và các "Lục Vân Tiên" không phải rơi vào tình cảnh một mình chống chọi với hiểm nguy.

 

“Thật sự cảm phục tinh thần của Tri và chiến sỹ Công an đó. Nhưng cũng thật đáng buồn khi vào thời điểm này xã hội ta vẫn phải chứng kiến những con người thật thà tốt bụng và dũng cảm dường như lại luôn phải chịu thiệt thòi. Rồi còn bao nhiêu con người sống tốt nữa lại phải chịu những điều bất hạnh trong cuộc sống, khi những kẻ mang lại nỗi đau cho họ vẫn có thể thoát tội nhờ những lỗ hổng vẫn còn đó trong quy định của luật pháp, hoặc sự thờ ơ của cơ quan chức năng và cả của nhiều người dân. Với tư cách là 1 công dân nước XHCN Việt Nam, tôi khẩn thiết cầu mong những người có trách nhiệm hãy làm tất cả để mọi người dân yêu nước, tin tưởng vào Đảng và Chính phủ như chúng tôi được sống trong sự đảm bảo và bảo vệ của luật pháp, luôn có được sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan chức năng mỗi khi cần thiết. Mong hãy tử hình những thành phần man rợ như tên cướp này để làm trong sạch xã hội!” - T&K:  quetoi039@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ, cũng có phần do quy định luật pháp VN chưa thật nghiêm khắc trong những điều khoản liên quan tới các loại tội danh này. Nên đây có lẽ cũng là những điểm sơ hở để các đối tượng tội phạm vẫn tỏ ra hung hăng, trắng trợn ra tay cướp giật tài sản của người dân. Khi bị ngăn chặn, chúng ngang nhiên hành hung, thậm chí cướp đi mạng sống cảu người khác… Đáng lẽ những tội danh này phải bị trừng trị rất nghiêm khắc. Đồng thời cũng cần có những hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho những người dân dũng cảm bắt cướp. Có vậy XH mới bình an và việc thi hành pháp luật mới thật sự nghiêm minh” - Hung:  thanhhai381@gmail.com

 

“Đấy các anh/chị ạ. Một số người cứ hay lên án việc hàng trăm người dân xúm vào đánh 1 tên kẻ trộm, 1 tên cướp khiến có khi kẻ ác bỗng chốc lại trở thành người đáng thương và cái xấu có khi còn được bênh vực. Nhưng tôi nghĩ, người dân không có sự tàn độc như bọn chúng nên cần phải nhờ vào số đông, vậy thôi. Còn giao nộp ư?! Vài ngày sau lại thấy nhởn nhơ. Không hun khói thì chẳng có ngọn lửa nào bùng cháy. Thêm vào đó, tôi nghĩ có lẽ cũng chính vì lòng nhân từ quá đỗi mà cái xấu vẫn cứ có đất tồn tại... Càng biết ơn lắm 1 tấm lòng dũng cảm, mong hương hồn anh Tri được bình yên” - P.Thảo:  taidau84@yahoo.com

 

Thực trạng XH này lại một lần nữa nhắc nhở mọi người dân tôn vinh và động viên nhau noi theo tấm gương nghĩa hiệp của các hiệp sĩ đường phố như anh Nguyễn Văn Minh Tiến – người vừa chiếm kỷ lục về lượng phản hồi của bạn đọc tuần qua, sau khi hay tin ước mơ có được ngôi nhà riêng nho nhỏ của gia đình anh  suýt tan thành mây khói…

 

“Tôi thấy rất ngưỡng mộ anh Tiến vì đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhiều người. Nhân đây tôi thiết tha đề nghị các chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, cụ thể là tệ nạn trộm cắp và cướp giật tại các khu dân cư, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình để hạn chế tối đa các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản của dân. Trên thực tế có rất nhiều cơ quan công an phường mới chỉ dừng lại ở mức độ ra thông báo bằng văn bản gửi đến các hộ, khuyến cáo người dân tự nâng cao ý thức bảo quản tài sản của mình, mà chưa có hành động quyết liệt điều tra bắt trộm, đưa ra xử lý nghiêm minh theo pháp luật để răn đe các đối tượng trộm cắp tài sản trong xã hội” - Nguyễn Văn Thắng:  trulyman01@yahoo.com
 
Tên cướp hung tợn Cao Trung Lập và con dao gây án
Tên cướp hung tợn Cao Trung Lập và con dao gây án

 

Phòng hơn chống

 

Rút kinh nghiệm từ sự phức tạp của cuộc sống hôm nay, “phòng hơn chống” – diễn đàn mạng cũng là nơi để nhiều người dân có thể chia sẻ với nhau những bài học kinh nghiệm cần thiết về tinh thần cảnh giác, về sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Và cần hơn cả là làm sao để có được ngày càng đông hơn đội ngũ các “Lục Vân Tiên” giữa đời thường hôm nay, như cách gọi trìu mến người dân dành cho các hiệp sĩ đường phố...

 

“Tôi chứng kiến đã gần 2 năm nay rồi. Khu này cướp giật hầu như ngày nào cũng có mà không thấy lực lượng chức năng truy bắt gì cả…. May mắn lần này có anh “Lục Vân Tiên” bắt được tên cướp… nhưng cũng thật xót thương là anh ấy đã mất rồi ....” - Toan:  toanquoc2000@yahoo.com

 

“Xin chia buồn với gia đình người bị hại. Nhưng qua đây cũng mong các bạn rút ra bài học cho chính mình: nên hết sức cẩn thận khi đi ngoài phố. Đừng để laptop, điện thoại, đồng hồ… quá dễ cho kẻ gian ra tay cướp giựt. Vì mất đồ đã đành, mà còn có thể  gây ra tai nạn nữa” - Dang:  dang0109@gmail.com

 

“1 lần tôi chở cô em gái  cũng bị giật laptop. Lần khác tôi để laptop trên xe tay ga cũng bị ăn cắp. Mọi người nên cảnh giác vì chiếc cặp đựng laptop luôn là miếng mồi béo bở mà bọn tội phạm để ý” - Minh Trang:  Trangminh76@yahoo.com

 

“Tên cướp này quá hung hãn. Hiện nay cướp giựt trên đường phố khá nhiều, chính tôi cũng vừa là nạn nhân. Chiều 13/9 trên đường đi làm về vào lúc khoảng 16 giờ 40 phút trên đường Nguyễn Ảnh Thủ gần chợ Trung Chánh, một bên là quận 12, một bên là huyện Hóc Môn, tôi bị hai tên cướp chặn đầu xe giựt sợi dây chuyền bạch kim Italy. Giờ vẫn còn bị ám ảnh, sợ quá các bạn à” - Phùng Thị Hoa: ngochoa.phung@gmail.com

 

“Xin chia buồn với những người bị hại. Tui cũng từng là nạn nhân của 1 trong những vụ mất cắp như vậy, nên tôi rất bất bình với những loại tội phạm như thế này. Hãy mạnh tay loại bỏ những kẻ không phải là con người này ra khỏi xã hội, tránh để chúng còn có cơ hội làm hại những người dân lành khác” - Trinh:  haohoa_bh@yahoo.com

 

“Chỉ vì một kẻ vô lại mà một người có triển vọng phải vĩnh viễn ra đi, thật đau xót biết bao! Tội ác đã xảy ra thì tất nhiên kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng tôi nghĩ rằng nguyên nhân gốc rễ (về sự giáo dục, việc làm, sự chênh lệch giàu - nghèo, những cám dỗ của thói đua đòi, lười lao động.....) chưa được mổ xẻ triệt để, thì e là sẽ còn nhiều vụ nữa… Cướp bây giờ không chừa ai đâu. Bạn tôi (là con trai) cao 1m75, nặng 80kg, đi xe máy 1 mình cũng bị giật laptop. Anh chống trả thì bị đồng bọn lao vào đánh bằng mũ bảo hiểm, dù cuối cùng chỉ bị đau chút ít và không mất laptop. Tôi kể lại chuyện đó với mong muốn mọi người hãy đề cao cảnh giác hơn nữa” - Zky Victory: thienducvt84@yahoo.com

 

Đồng thời với những đề nghị sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các lực lượng chức năng, người dân tiếp tục động viên nhau dũng cảm tự bảo vệ mình cũng như có ý thức hơn với những người xung quanh theo tinh thần: Mình vì mọi người, mọi người sẽ vì mình.

 

“Chia buồn cùng gia đình anh Tri, cũng rất mong các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên cử lực lượng rà soát những khu vực “điểm nóng” như thế này, để  truy bắt những “hung thần đường phố” như tên Lập. Và rất mong mọi người đi đường hãy giúp những người gặp nạn. Tôi tin nếu mỗi người đi đường chỉ cần góp một tay, thì thảm cảnh hôm nay chắc chắn không xảy ra” – Ai Ngoc:  aingoc2385@gmail.com

 

“Tri thật dũng cảm, tự hào về bạn. Xin chia buồn cùng gia đình và người thân của Tri. Pháp luật Việt Nam cần có những hình phạt nặng hơn đối với các đối tượng trộm cướp như thế này. Cần có nhiều chiến sĩ công an trực nơi công cộng hơn để hạn chế những sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra. Chúng ta cũng nên tìm hiểu các biện pháp trừng trị tội trộm cướp của các nước có an ninh tốt, ví dụ như Singapore... để áp dụng” -  Phượng:  bphuong_pk@yahoo.com

 

“Cần phải loại bỏ tên cướp này ra khỏi xã hội loài người. Đây cũng là sự phản ánh 1 mặt trái của xã hội phát triển, khi tỉ lệ phân cấp giàu - nghèo ngày càng cao cũng tỉ lệ thuận với sự gia tăng tội phạm xã hội. Mong mọi người dân cùng chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân và cộng đồng của mình” - Pha:  giathanhcop@yahoo.com.vn

 

“Mong công an TP HCM hãy thành lập tổ tuần tra 114 giống như Công an Hà Nội, để người dân và người đi đường yên tâm. Vì cướp giật trong TP HCM quá hung tợn, mong các ngành chức năng hãy làm gì đó đừng để những sự việc đáng tiếc như thế này xảy ra nữa. Thành thật chia buồn cùng gia đình nạn nhân!” - Tuấn Anh:  nguyentuananh232yk@gmail.com

 

“Sao CA TPHCM không lập ra tổ công tác như 114 mà CA Hà Nội làm? Như thế sẽ hạn chế được rất nhiều nguy cơ cướp giật cũng như các đối tượng tội phạm mang theo các loại vũ khí…” – Y tế Hoàng Gia:  thanh.ytehoanggia@gmail.com

 

“Mong muốn các chiến sĩ công an tăng cường tuần tra nghiêm ngặt, nhất là tại những địa điểm thường xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật như thế này. Đồng thời cần kiên quyết loại những thành phần xấu ra khỏi xã hội…” -  Lê Quang Tùng:  quangtung_gsm@yahoo.com

 

“Mong mọi người dân hãy tự bảo vệ mình trước bọn côn đồ, kẻ cướp và kẻ trộm. Hãy cẩn thận cho sự an toàn của mình, đừng cố xông vào những tên đang có vũ khí (nếu bạn không chắc mình khống chế được), vì lúc đó bọn chũng như những con thú bị dồn vào chân tường. Hãy cố gắng phối hợp với mọi người để vây bắt sẽ tốt hơn …” -  Nguyễn Thế Hùng:  nguyenthehungpmuh@yahoo.com.vn
 
Công an điều tra tại hiện trường vụ án
Công an điều tra tại hiện trường vụ án
 

Chung tay vì cộng đồng
 

Lại một lần nữa những hồi chuông báo động về sự phức tạp trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm được gióng lên từ cộng đồng người dân:

 

“Tôi thấy tình hình bảo vệ trật tự an ninh cho người dân hiện nay vẫn đang khiến nhiều người rất lo lắng, bởi các đối tượng tội phạm thường quá hung hãn, cướp của giết người thật dã man. Đề nghị cơ quan công an sớm vào cuộc tuần tra và triệt phá hết loại tội phạm nguy hiểm này. Bên cạnh đó, người đi đường cũng cần hết sức cảnh giác và cẩn thận hơn với tài sản của mình để không tạo điều kiện cho bọn bất lương ra tay. Thành thật chia buồn cùng gia đình nạn nhân! Nếu chúng ta đồng lòng, chung tay vì xã hội hơn thì sẽ không để những cảnh thương tâm như thế này xảy ra nữa” - Châu Thế:  Ocean@yahoo.com

 

Và để góp phần đem lại hiệu quả cho các nỗ lực phòng chống tội phạm, một loại hình quỹ hứa hẹn hiệu quả thiết thực được nhiều người nhắc đến, tương tự như Thanh Thủy thuyttcn_60@yahoo.com.vn viết:

 

“Tôi cũng đồng ý về việc thành lập Quỹ Phòng chống tội phạm để hỗ trợ những người dũng cảm bắt cướp”.

 

Có lẽ hơn bao giờ hết, bất kỳ ai khi không may lâm nạn đều mong muốn đến cháy lòng những bàn tay hỗ trợ kịp thời trước hết là của mọi người xung quanh, trước khi được sự bảo vệ của các lực lượng chức năng, các cơ quan bảo vệ pháp luật…

 

Khánh Tùng