“Đại tướng và tôi” – Đại tướng và chúng ta

(Dân trí) - Những xúc cảm chân thành được bao người con đất Việt gửi tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 30/4, đồng thời với sẻ chia cùng nữ đạo diễn Việt kiều Tiana Thanh Nga – người đang tiếp nối mạch phim về VN “Từ Hollywood đến Hà Nội" bằng “Đại tướng và tôi”…

“Đại tướng và tôi” – Đại tướng và chúng ta - 1
Tiana Thanh Nga (áo trắng) cùng chồng chụp ảnh lưu niệm với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp làm phim “Từ Hollywood đến Hà Nội" (ảnh: theo SGGP) 

 

Nhịp cầu hy vọng

 

Tôi cũng là người có chút “cơ duyên” với ngành Điện ảnh khi “dắt lưng” hơn 10  năm thâm niên làm việc trong ngành nghệ thuật thứ  bảy này ở giai đoạn có thể coi là hoàng kim nhất. Chuyển sang làm báo, tôi lại có thêm cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với các nghệ sĩ Việt kiều và nước ngoài đến với nền điện ảnh VN. Trong đó có một lần gặp gỡ chớp nhoáng đạo diễn Mỹ lừng danh Oliver Stone, khi ông ghé qua Hà Nội trong một chuyến đi hoàn toàn mang tính chất riêng tư.

 

Từ Oliver Stone – nhà đồng sản xuất bộ phim “Từ Hollywood đến Hà Nội”, “sợi dây định mệnh” dường như lại dẫn tiếp tôi nữ đạo diện Việt kiều Tiana Thanh Nga. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng qua những gì bạn đọc VN tâm sự và chia sẻ cùng chị, tôi và chắc nhiều người khác cũng có chung cảm giác gần gũi và thân thiết hơn với “Cô gái Việt đến Hollywood” có lý lịch trích ngang khá đáng nể này:

 

Tina sinh Sài Gòn, cha bà từng là học trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tina sang Mỹ định cư từ nhỏ, từng học võ và trở thành một trong những môn đệ đầu tiên của Lý Tiểu Long. Tina là bạn đời của nhà biên kịch nổi tiếng Hollywood Stirling Silliphant – người từng có thiện cảm  đặc biệt với VN và đã giúp đỡ rất nhiều để Tina thực hiện ý nguyện làm những bộ phim về VN… Báo chí phương Tây đánh giá: phim của Tiana có sứ mệnh hàn gắn vết thương chiến tranh và hòa giải giữa hai dân tộc. Bản thân Tina cũng bày tỏ niềm tin “… Những người trẻ không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ hay mặc cảm như chúng tôi trong quá khứ, nên sẽ làm nên những bộ phim mới với cách nhìn mới”. Đồng thời, như Tina đã nói, bà “muốn lớp trẻ phải nhớ về cha ông mình”…(theo SGGP)

 
“Đại tướng và tôi” – Đại tướng và chúng ta - 2
Nữ đạo diễn Tiana đã nhiều lần có dịp gặp gỡ Đại tướng (ảnh: theo Tiền Phong)

 

Từ trái tim đến trái tim

 

Tình cảm với quê hương, đất nước nói chung và sự ngưỡng mộ, yêu quý với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nói riêng, đã kết nối họ - những người con cùng chung nguồn cội VN – lại với nhau. Xúc cảm về những tác phẩm điện ảnh Tina dành tặng cho VN, cho Đại tướng, về bức thư của chị chúc mừng sinh nhật Đại tướng… được bạn đọc bày tỏ hoặc chỉ bằng một đôi lời giản dị mà rất ấm áp tình người, hoặc qua những vần thơ “tức cảnh sinh tình” sâu lắng... 

 

“Cảm ơn bạn! Đọc thư bạn viết về Tướng Giáp, tôi thực sự cảm xúc… Qua bức thư này, tôi càng thấy rõ Tướng Giáp đối với tôi vừa là người cha, vừa là thủ trưởng, vừa là thần tượng trong suốt cuộc đời tôi. Tôi luôn phải cố gắng học tập và noi theo. Nhân đây, cho phép tôi được kính tặng Đại Tướng bài thơ tôi viết  khi Việt Nam kỷ niệm năm mươi năm giải phóng Điện Biên:

 

Kính tặng  Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

 

Năm mươi năm mang quân hàm Đại Tướng.

Năm mươi năm đi đúng hướng, đúng đường.

Năm mươi năm biết bao nỗi đau thương.

Lòng vẫn vững như thành đồng Tổ quốc.

 

Năm mươi năm Đại Tướng luôn tiếp bước.

Thực hiện lời Bác dặn lúc đi xa.

Phải chăm lo xây dựng nước non nhà.

Giàu và đẹp sánh vai cùng thế giới.

 

Năm mươi năm trên đường đang bước tới.

Đất nước mạnh giàu xã hội phồn vinh” - Nguyễn Tuấn Mùi: chairman&ceo@saigonvtaxi.vn

 

“Tôi - một người con, một công dân bình thường của nước VN, cũng đã tìm hiểu về các anh hùng từ cổ chí kim của toàn nhân loại. Tôi luôn yêu quý và tự hào về đất nước của mình - một đất nước nhỏ đã chiến thắng nhiều đạo quân xâm lược hùng mạnh và tàn bạo... Qua các cuộc kháng chiến giữ nước, Việt Nam đã sản sinh ra nhiều vị anh hùng dân tộc mà đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những anh hùng ấy. Ông được thế giới bầu chọn là một trong mười vị đại tướng vĩ đại nhất của nhân loại. Tôi yêu quý, kính trọng và tôn thờ ông cũng như với đất nước VN yêu quý của tôi...” - Đỗ Văn Thái:  dovanthai.dhxd@gmail.com

 

“Những dòng tâm sự của chị thật sự đã làm tôi xúc động, càng tự hào về dân tộc Việt Nam - dân tộc đã sinh ra những người con vĩ đại như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi tin những dòng tâm sự này của chị sẽ góp thêm tiếng nói từ những tấm lòng với VN... Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là một vị tướng tài giỏi, rất gần gũi và thân thương với mọi người dân Việt, là người anh hùng dân tộc đã góp phần làm rạng danh đất nước Việt Nam. Con kính chúc Đại Tướng sức khỏe, trường thọ...” - Bùi Việt Đông:  bvdong66@yaoo.com

 

“Tất cả chúng ta đều cần học tập những tấm gương sáng ngời của các thế hệ cha anh đi trước...” - Hung:  nonghungyenthuong@gmail.com

 

“Cảm ơn chị đã cho em thêm yêu VN, thêm cảm phục Đại Tướng...” - Thủy Tiên:  chipsieuquay_2305@yahoo.com.vn

 

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm!!!!” - Hồng Lê:  hgle_tb@yahoo.com

 

“Một người tuyệt vời bên cạnh một vĩ nhân - một hình ảnh quả là đẹp. Tôi đã chợt khóc nấc lên vì bạn. Bạn đúng là người 1 Việt đích thực. Bạn tuyệt vời lắm!” – Nguyễn Nam Dũng:  nguyennamdung.bm57@yahoo.com.vn

 

“Đọc lá thư mà xúc động quá, ngưỡng mộ chị rất nhiều! Hy vọng bộ phim sớm hoàn thành và được công chiếu!” - En.Cassie:  hoangyenjsc@gmail.com

 

“Nếu để cho con được nói đến 2 từ tôn kính nhất, thì con đã chọn: một là Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp” - Huy:  somitrang108@gmail.com

 

“Hàng triệu trái tim con người Việt Nam mãi mãi cảm ơn Bác. Một vị tướng tài giỏi, Bác luôn mãi trong tim mọi con người Việt Nam. Cảm ơn Bác!” - Du Chu:  duchuvn88@gmail.com

 

“Cảm ơn chị vì chị đã hiểu được như vậy. Em chỉ là một người đi lao động bên Dubai (các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất), nhưng trong lòng của em vẫn luôn nhớ ơn đến những người đã mang hòa bình về cho Việt Nam. Chúng con vẫn luôn hướng về VN và luôn nhớ về Bác… và vẫn nhớ đến MỘT VỊ TƯỚNG TÀI GIỎI NHẤT CỦA CHÚNG TA… Con vẫn luôn kể với những người bạn nước ngoài về Bác, về MỘT VỊ TƯỚNG của dân tộc VIỆT NAM…” - Văn Đoàn:  doanmayman1982@yahoo.com

 

“Không chỉ nhân dân Việt Nam và bạn bè của chúng ta trên khắp thế giới hết lời ca ngợi bác Võ Nguyên Giáp,  mà ngay cả những người từng là kẻ thù của chúng ta cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ Đại tướng. Kỉ niệm lần thứ 25 giải phóng Điện Biên, tướng thua trận De Castri cũng đã muốn gặp Đại tướng, không gặp được không về Pháp... Chúc bác mạnh khỏe, sống lâu và gia đình luôn hạnh phúc...” - Hoàng Lê:  nangda08@yahoo.com

 

“Thật là cảm động, cháu luôn kính trọng và tôn thờ bác như tôn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại vậy. Bác là tấm gương kiên cường để cho chúng con noi gương học tập. Chúc bác sức khỏe, sống lâu với con cháu VN để nhìn VN ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn” – Chau Nguyen:  chau_nguyen081984@yahoo.com.vn

 

“Thật xúc động. Có lẽ ngay cả chúng ta – những người con của đất  Việt, chắc gì đã viết được những lời tâm tình xúc động đến thế...” - Le Hao:  lehao.hvbctt@gmail.com

 

“Cháu chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu mãi mãi!” - Nguyen Van Tung:  nvtung87@gmail.com

 

“Thật xúc động khi đọc những dòng tâm sự này của Chị. chúc Chị và gia đình mạnh khỏe! Bác Giáp giản dị mà thật vĩ đại… Chúng cháu đời đời nhớ ơn bác” - Giang Tran:  tarzan77@yahoo.com

 

“Cảm ơn Bác đã cho chúng con những bài học,  những được mất về sự tử tế và lòng bao dung. Không biết nói gì hơn, con xin  được chúc thọ Bác! Những bài học ấy sẽ theo chúng con đến suốt cuộc đời” - Trần Đức Hiếu:  tranhieu_77@yahoo.com

 

“Câu chuyện thật là ý nghĩa, xúc động. Bác Giáp là một vị tướng vĩ đại không chỉ ở VN, mà toàn thế giới đều phải công nhận. Cháu chúc Bác luôn mạnh khỏe!” - Hùng:  hungviet29@gmail.com

 

“Một vị tướng tài giỏi, một người cha nữa của dân tộc. Con đọc mà xúc động không nói nên lời. Cảm ơn Bác đã góp phần to lớn cho Tổ quốc có được điều quý giá nhất - Tự do. Tấm gương của bác và các anh hùng dân tộc luôn sống mãi trong lòng chúng con” - Milk_it90:  milk_it90@yahoo.com
 
“Đại tướng và tôi” – Đại tướng và chúng ta - 3
Poster bộ phim “Từ Hollywood đến Hà Nội” (ảnh: theo Đại Đoàn kết)

 

Dịp kỷ niệm trọng đại 30/4 này, trong lòng mỗi người con đất Việt chúng ta đều đang ngân vang những khúc ca chiến thắng… “Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính…” Và phía trước mỗi hàng quân dũng mãnh, vẫn luôn là hình ảnh rất thân thương và gần gũi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người Anh Cả của Quân đội Nhân dân VN. Đại tướng mãi mãi trong trái tim chúng ta...

 

Thanh Nguyễn