Cùng gửi lời sẻ chia Giáng sinh ấm áp trên Dân trí

(Dân trí) - Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Tràn ngập phố phường là những sắc màu rực rỡ... Hòa cùng với sự giao thoa của đất trời vạn vật, bạn có thể gửi những lời chúc ấm áp nhất đến người thân yêu. Ecard Dân trí sẽ chấp cánh lời yêu thương đó.

Cùng gửi lời sẻ chia Giáng sinh ấm áp trên Dân trí - 1


 
Có những điều không dễ thổ lộ khi đối diện, hãy bày tỏ tình cảm thông qua Ecard Dân trí sẽ là một trải nghiệm thú vị. Hãy nhắn gửi lời yêu thương, độc giả có thể chọn mẫu thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới tại đây. .

 

Xin trích đăng những lời chúc ấm áp của độc giả nhân mùa Giáng sinh và năm mới 2012:

 

“Có ai đó nói, chờ đợi là hạnh phúc! Thế là cũng bốn cái giáng sinh rồi cậu nhỉ. Gió đông lạnh lại ùa về, nhớ giữ ấm cậu nhé. Chúc cậu một giáng sinh ấm áp sâu tận trong tim :) Nhớ cậu nhiều :D” - (hoanganhng)

 

“Merry Christmas and Happy New Year A02 nhé! Sẽ mãi mãi nhớ tập thể lớp của chúng mình. Nhớ thầy Phương và các bạn thật nhiều! Noel ở nhà có lạnh không? Thầy và các bạn luôn khỏe mạnh nhé!” - (hoanglong123)

 

“Giáng sinh năm nay đã đủ rét lắm rồi, thế nên.... đừng lạnh lùng với nhau thêm nữa nhé!! :)” - (tombacang_203)

 

“Noel đã đến! Cho tôi gửi tới tất cả những người thân và bạn bè ở gần và cũng như ở xa một lời chúc một đêm Noel an lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân của mình. Chúc tất cả mọi người mạnh khoẻ và thành đạt trong cuộc sống.^^

Gửi ông già Noel: “Có lẽ con quá tham lam nhưng ông ơi, con không chỉ ước cho riêng con, con ước cho những người mà con yêu thương nhất!.Merry Xmas!” - (hoatulip_usd89@yahoo.com) 

 

“Cuộc đời này có ý nghĩa biết bao vì bên cạnh em đã có ông xã cùng chia sẻ. Em thật hạnh phúc và sẽ từng ngày cùng ông xã vun đắp cho tổ ấm của mình. Em yêu ông xã và con nhất trên đời!” - Hằng Nga:

 

“Sun (chú cún của tôi) à, chị xin lỗi, vì chị mà em bị lạc đường rồi không bao giờ trở về nữa... Hy vọng em sẽ gặp được người chủ tốt... Và hãy nhớ rằng em là Sun và sẽ chẳng điều gì có thể làm em khuất phục. Hãy vẫn sống nhé Sun ơi...” - cosy: lalanguyen_tinypig@yahoo.com.vn 
 
Giáng sinh năm nay em lại không có anh bên cạnh. Thấy mọi người tay trong tay, ấm áp bên người yêu em lại thấy mình thật cô đơn, lạnh lẽo. Đó là điều em không hề muốn chút nào. Mặc dù em biết là anh không thể đọc được những dòng tâm sự của em, nhưng em vẫn muốn viết để bày tỏ tình yêu mà em dành cho anh là nhiều như thế nào. Em yêu và nhớ anh rất nhiều. Em mong rằng ở nơi ấy anh cũng nhớ tới em… Nhung yêu Dương nhiều lắm! - nguyễn thị hồng nhung: NNduongnhung2010@gmail.com
 
Con trai à, đây là Giáng sinh thứ 3 con có mặt trên cõi đời này. Ba mẹ đã rất khó khăn, vất vả cùng con đi đến chặng đường ngày hôm nay. Tuy con trai mẹ chậm hơn những bạn trẻ khác... nhưng con biết không mỗi lần nhìn con cười đùa hạnh phúc là mẹ rất rất vui con à. Sâu thẳm trong lòng mình, mẹ luôn cầu chúc cho con trai của mẹ được bình an, hạnh phúc. Mẹ cầu xin các thiên thần Giáng sinh bình an luôn bên con trai của mẹ, che chở cho con trai của mẹ...và giúp con trai mẹ được phát triển bình thường như những bạn trẻ khác... Con trai à...mẹ yêu con nhiều hơn tất cả những gì mẹ có...Hôn con! - Mẹ Bin: thanhlien.thtvietnam@yahoo.com 
 

Merry christmas and happy new year ông xã! Noel năm nay thật là buồn vì không có ông xã bên cạnh em, nơi phương trời xa ấy em luôn cầu chúc cho ông xã gặp nhiều điều may mắn. Em sẽ luôn yêu anh và nhớ về anh – một người chồng hết lòng vì vợ con. Em nhớ anh nhiều và mãi mãi yêu anh - Lan anh thach khoi hd: nuhọangmuadong71@yahoo.com 

 
“Nhung à, A ước rằng đêm giáng sinh A sẽ khiến E vui, nhưng 5 năm qua và năm nay cũng thế, A đều đến muộn chỉ bởi vì E chưa trao cơ hội cho A được làm ấm áp trái tim E! Nhưng A sẽ tiếp tục đợi, Giáng sinh sang năm, sang năm nữa... anh vẫn sẽ đợi, bởi đợi chờ là hạnh phúc phải không Nhung! Chúc E giáng sinh vui vẻ! I love forever!  Mr.Le: tiendongkt@gmail.com 
 
Giáng sinh năm nay là Giáng sinh tôi cảm nhận cái lạnh rõ ràng nhất. Không còn bờ vai để tựa, không còn một bàn tay ấm để cảm nhận sự hạnh phúc. Những tưởng tình yêu đẹp sẽ có một kết thúc có hậu vậy mà... Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên tôi trong thời gian cô đơn, khó khăn nhất, cảm ơn Anh đã cho em biết thế nào là được yêu thật sự. Chúc cho tất cả mọi người có một Giáng sinh ấm áp, an lành bên người thương và gia đình. Chúc cho một năm mới với thật nhiều điều may mắn sẽ tới....... – Sunshine: Thinhbui_1989@yahoo.com
 
Tvừa xem xong món quà Giáng sinh của mình “Love actually”. Tình yêu của những nhân vật dành cho nhau thật ấm áp. T đã từ chối lời mời đi chơi Giáng sinh của người khác để chờ một cuộc gọi hay dòng tin nhắn của C. Tình yêu của C với T chỉ thế thôi sao, hãy gọi cho T nhé! T không đủ dũng cảm để gọi cho C nhưng  T sẽ chờ C. Chúc một Giáng sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc dù tối nay bên C không phải là T - Bông hồng vàng: bonghongvang@yahoo.com 
 
Gửi những lời chúc thân thương nhất của con tới bố mẹ kính yêu. Gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới những người bạn của tôi - tập thể lớp thanh tra 1. Và gửi những nụ hôn nồng ấm nhất từ trái tim tôi tới người ấy của tôi. Một mùa Giáng sinh nữa lại tới, chúng mình không có cơ hội nắm tay nhau dạo bước giữa phố  phường Hà Nội ngập tràn ánh sáng lung linh, vì hoàn cảnh không cho phép (Hihi). Nhưng em tin rằng trong trái tim anh, mỗi một khoảnh khắc trôi đi đều ghi dấu những kỉ niệm ngọt ngào nhất của hai đứa mình. Noel năm nay tuy k được gần bên anh, nhưng với em, anh luôn ở bên em ngay cả khi em cô đơn nhất. Cám ơn anh thật nhiều, tình yêu của em! - Đinh Minh Duyên: duyenminh0609@gmail.com

Ông già NOEL ơi, năm nào con cũng đón Giáng Sinh trong cô đơn cả (không quà khôn gì hết)...buồn lắm ông à. Năm nay ông hãy để điều ước trong đêm Noel của con thành hiện thực nhé ^_^, Giáng sinh này con ước cho con tìm được "Một người bạn tốt," người sẽ luôn bên con trong những lúc con cần một bờ vai để dựa,một bàn tay để nắm, và một trái tim để thấu hiểu, yêu thương và cảm thông... Người sẽ cùng con đi hết mọi mùa Giáng Sinh để con không còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo khi đông về, Người mà con sẽ mãi yêu thương và có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời- Gửi Ông già NOEL: hoatulip_usd89@yahoo.com 
 

Vậy là 3 mùa giáng sinh rồi đó. Mùa giáng sinh đầu tiên em có anh và kể từ đó e đã không còn có anh đi cùng trong đêm giáng sinh. Năm ngoái đã qua và năm nay cũng vậy, e sẽ đón giáng sinh một mình mà không có anh. Đã 5 tháng nay em và anh chưa gặp nhau dù khoảng cách địa lý không xa, nhưng có lẽ khoảng cách tâm hồn lại xa quá anh nhỉ. Em không đủ dũng cảm để thay đổi mọi thứ nhưng mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và em. Mong một ngày gần đây ta lại có nhau. - lê thanh nga: lethanhnga1989@gmail.com  

 
Bốn năm chờ đợi trong xa cách để mong có được 1 mùa giáng sinh bên nhau. Anh à, chỉ còn 1 noel cuối cùng ta chưa được ở bên nhau thôi, tại sao anh không thể đợi được chứ? Giờ đây anh và em đã ở hai thế giới khác nhau sao anh? Em thật sự không muốn tin điều đó là sự thật! Anh à, tuy âm dương cách biệt nhưng e vẫn luôn nhớ và yêu anh rất nhiều. Chúc anh một noel ấm áp, bình yên và mãi yêu em anh nhé! Chúc người ấy của tôi có 1 giáng sinh ấm áp trên thiên đường và chúc mọi người 1 mùa giáng sinh tràn ngập yêu thương ! -  Quyên: quyenvnh2011@yahoo.com 
 
..........
 
*Ngay từ bây giờ bạn có thể gửi lời chúc, lời tỏ tình, nhắn nhủ qua phần “Ý kiến bạn đọc” ngay dưới bài viết này. Chúc một mùa Giáng sinh và năm mới ngọt ngào, hạnh phúc!

 

 
Dantri.com.vn