Chẳng ai còn có thể sốc vì... điệp khúc xăng tăng giá

(Dân trí) - Có lẽ bây giờ người tiêu dùng đã quá quen với các vụ tăng giá… bất ngờ rồi, nên chẳng còn ai dám kêu sốc nữa. Chỉ có điều không thể không bức xúc, bởi túi tiền không cho phép, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng không thể cứ tích mãi trong lòng…

Chẳng ai còn có thể sốc vì... điệp khúc xăng tăng giá
Xăng, dầu tăng giá đột ngột khiến cây xăng chỉ kịp gắn thông báo giá mới của xăng - mặt hàng thiết yếu nhất (Ảnh: H.K)
 
Ai hiểu được sức nặng của nỗi chán chường, thất vọng và cả… bất lực nữa của người đàn ông đành phải mượn hoa 8/3 để mà than thở:

 

“Giá vẫn đang leo, không biết bao giờ mới tới đỉnh. Thế này dân giàu làm sao đây. Mình định mua bông hồng tặng vợ nhân ngày 8/3, nhưng có lẽ  thôi vậy. Lương tháng này chưa có. Buồn, Sợ. Lo quá!” - Choáng:  phamduydang77@yahoo.com

 

Nỗi ân hận vì bài học xương máu buộc phải rút ra, dù chẳng ai muốn rút hoặc giả chỉ là để dắt lưng phòng thân. Trong khi đó, người dân vẫn đang canh cánh trong lòng nỗi lo cháy xe chưa rõ nguyên nhân, giá xăng lại tăng nữa nhưng liệu có tỉ lệ thuận với chất lượng xăng dầu, hay “vẫn vậy”?

 

“Đúng là hết chỗ nói. Mình thấy 1 số cây xăng đóng cửa hoặc treo biển hết xăng cách đây vài ngày (chắc để găm hàng), nên cũng láng máng đoán là xăng sẽ tăng giá nhưng không nghĩ xăng sẽ tăng tới 2100vnd/lit. Đúng là tăng nhanh, tăng mạnh, tăng khẩn trương để người dân không kịp trở tay thay quần áo đây mà. Làm ăn kiểu chộp giật thế này sắp tới chắc xe sẽ còn tiếp tục cháy đây, vì sẽ có những cửa hàng lấy xăng pha nước để tranh thủ té nước theo mưa” - Kevin Vu:  Kevinvu2011@gmail.com

 

Và nỗi buồn càng lớn hơn bởi vẫn mãi tồn tại cái nghịch lý: người cần biết thông tin nhất lại là người biết sau cùng. Để rồi thiệt hại thì dân chịu, còn lợi ích thì vào đâu có lẽ ai cũng có thể đoán ra.

 

“Người tiêu dùng vẫn là người cuối cùng biết tin xăng tăng giá. Làm sao mà hầu như tất cả chủ cây xăng hoặc liên quan đến kinh doanh xăng dầu đều đã biết tin giá xăng sẽ tăng trong vòng vài ngày tới (và nó đã đến vào hôm nay). Đại  diện các cơ quan liên quan đều lên các phương tiện truyền thông nói giá sẽ không tăng (đã rất nhiều lần rồi), cuối cùng chỉ có người dân chúng tôi là chịu thiệt thòi nhất. Riết rồi niềm tin của cá nhân tui (và nhiều người khác) không còn đặt vào những tuyên bố này nọ của các vị đại diện đó nữa. Tất cả lợi nhuận đều lọt vào tay các nhóm lợi ích hết thôi. Buồn và buồn” -  Like_laws:  eleven.corp@yahoo.com

 

Nói vậy mà không phải vậy – việc đó của đâu phải mới xảy ra lần này, song vẫn khiến dư luận không thể chấp nhận mọi lý giải.

 

“Hôm trước vừa khẳng định là không tăng, thế mà giờ đã tăng rùi, mà tăng thì có ít đâu chứ. Không những thế, xăng tăng giá lại kéo theo giá các mặt hàng tiêu dùng cũng tăng theo, lương thì nào có tăng… Các bác muốn tăng thì cũng phải nhìn vào thực tế một chút đi chứ. Nản luôn!” – Thu Pham:  phamhoaithu_12@yahoo.com
 
Chẳng ai còn có thể sốc vì... điệp khúc xăng tăng giá
Giá xăng Ron 92 lên xấp xỉ 23.000 đồng/lít (Ảnh: H.K)

 

Bởi chẳng biết kêu ai, nên hàng loạt câu hỏi dù đã biết sẽ không có được câu trả lời thích đáng, vẫn cứ bung ra.

 

“Thật không hiểu nổi các vị trong các Bộ Công Thương và Tài chính nghĩ sao mà thích tăng thì tăng, khổ dân quá...Các vị cứ so sánh với thế giới mà không biết rằng họ có thu nhập cao hơn, lại không có nhiều tài nguyên như VN... Không hiểu các vị nghĩ gì nữa?????” - Vũ Văn Trường:  truong.vv2008@gmail.com

 

“Pó tay toàn thân luôn, sống trong tình trạng sốc nhiệt toàn thân. Lúc tăng thì 10% giá hiện tại, còn lúc giảm thì = 10% giá trị tăng. Bài toán này các bác đã học chưa? e chưa học quá. Nhưng qua giá cả xăng dầu bây giờ em mới phát hiện ra. Bài toán thật hay” - AN CHOI KHONG SO MUA ROI:  nongdanmushroom@gmail.com

 

“Hàng ngày người dân mua mỗi lít xăng phải nộp cho 550đ để trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hiện nay quỹ này đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Vậy lập quỹ để làm gì? Tại sao không trích từ quỹ bình ổn để bù lỗ xăng dầu rồi hãy tính đến tăng giá bán? Người dân đã phải trả giá xăng cao rồi lại trả thêm phí bình ổn nhưng không mang lại hiệu quả gì. Thật là phi lý!” -  Nguyễn Hải Nam:  nguyenhainam1978_hn@yahoo.com...

 

E rằng những hy vọng mong manh của người dân giờ cũng đã là không tưởng:

 

“Giá gas tăng, giá xăng cũng tăng, rồi mọi thứ đều tăng (có thể cả lương), nhưng rồi liệu lương có tăng kịp mọi thứ không??? Mình cũng muốn đi xe buýt lắm nhưng liệu xe buýt có phục vụ được với nhu cầu công việc không? Công ty nhỏ thì lương dù tăng thì cũng vẫn là nhỏ. Hi vọng mấy năm nữa sẽ không phải "mất hết tâm trí" khi nghe đến giá .... tăng” -  Nguyen Oanh:  n.oanh.kt@gmail.com

 

Bởi kinh nghiệm nhãn tiền ra đó:

 

“Sau này cứ rút kinh nghiệm: hôm nay có vị nào ở 2 Bộ Tài chính hoặc Công Thương lên báo đài công bố, thì y như rằng hôm sau giá tăng. Chỉ có khác nhau là lúc trước tăng vào lúc dân đã lên giường (22h) cho dân “đỡ sốc” khi chuyện đã rồi… Còn nay mấy vị biết chắc dân sức chịu đựng giỏi lắm, nên tăng trước giờ cơm chiều…” - Chabom007:  veoiradi007@gmail.com

 

Nhưng cũng vẫn không tránh khỏi ấm ức:

 

“Cần Bộ trưởng Huệ một lời giải thích??? Hèn gì mấy ngày trước cây xăng nghỉ bán găm hàng đến bây giờ mới tung ra…Oách thật!!” -  Tyty:  cobesevenlove@yahoo.com

 

Khánh Tùng