Cán bộ như ông Nguyễn Bá Thanh nói gì dân cũng nghe

(Dân trí) - “Mong sao có nhiều Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy như ông Nguyễn Bá Thanh - một con người có trình độ, hướng toàn tâm toàn tài, toàn ý về người dân” – tâm nguyện của Bùi Thành buivanthanh90@yahoo.com được rất nhiều bạn đọc chia sẻ khi nói về một "hiện tượng" năm 2012.

Cán bộ như ông Thanh nói gì dân cũng nghe…
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa VII (ảnh: Công Bính)

 

Nói và Làm, Hồng và Chuyên

 

Thật ra những phát ngôn được coi là ấn tượng của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, chúng tôi vẫn đọc được hàng ngày qua hàng ngàn, hàng vạn bình luận của bạn đọc phản hồi với mọi thông tin về tình hình chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước. Song sức mạnh của chúng dường như nhân lên gấp bội khi điều mà người dân mong đợi, hy vọng và gửi gắm lại được chính các giới chức ở cấp cao như ông Thanh xác nhận.

 

Đúng là ai cũng có thể nói: Làm thì phải có lửa! Ai mệt quá thì giơ tay xin nghỉ! Phải biến Đà Nẵng thành đô thị đáng sống chứ không phải chán sống! Cán bộ bây giờ phải biết tập xấu hổ! Sẽ nhậu với những người lái xe ôm…Nhưng làm được vậy e là với đa số cán bộ, giới chức của chúng ta hiện nay thì… không phải dễ. Càng khó hơn khi xu hướng chung của dư luận đã nghiêng về hồ nghi,  nên thường săm soi kiểu “bới lông tìm vết” kể cả đối với những việc làm và hành vi tốt đẹp, hướng thiện, có hiệu quả tích cực…hơn là tin tưởng để sẵn sàng ủng hộ.

 

Lý giải cho lòng tin và tín nhiệm rất cao được cư dân đặt vào con người được ca ngợi như một  “hiện tượng” của năm 2012 - ông Nguyễn Bá Thanh, bạn đọc nhấn mạnh điều rất dễ nhận thấy trước hết ở ông, đó là Lời nói luôn đi đôi với Việc làm:

 

“Tôi thấy ông này có những điểm khác nhiều cán bộ khác, đó là Nói được và Làm được. Các anh ở Đà Nẵng được làm nhân viên ông Thanh là rất sướng nếu có trình độ và có tâm huyết” – Tuấn: bonjor12phap@gmail.com

 

Và hiệu quả công việc chính là thước đo chính xác nhất những khái niệm xem ra còn khá trừu tượng với nhiều người dân, nhất là lớp trẻ ngày nay, như “vừa Hồng vừa Chuyên”.... Thước đo phẩm chất cán bộ này càng đặc biệt có ý nghĩa trong tình hình kinh tế khó khăn, khi mà ngay cả Đà Nẵng – nơi vừa vinh dự được nhận danh hiệu Thành phố môi trường bền vững ASEAN cuối năm 2011, cũng được chính Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh rằng "đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có".

 

Trong những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, niềm tin và sự kỳ vọng của người dân với những cán bộ “có lửa” như ông Thanh càng là động lực mạnh mẽ và điểm tựa vững chắc cho đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội…

 

“Khó khăn chung của cả nước thôi mà, khi nền kinh tế suy thoái với nhiều yếu tố, diễn biến bất ngờ. Tuy vậy tôi vẫn cho rằng: với sự tin tưởng của nhân dân Đà Nẵng đối với chính quyền và nhất là với một cán bộ " vừa hồng, vừa chuyên" như ông Thanh, thì kinh tế Đà Nẵng sẽ vượt qua được khó khăn mà thôi. Nhất là khi đã đạt được sự đồng thuận từ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố” - Trịnh Hoàng Giang (VNPT.group):  dienbienphuvietnam@yahoo.com
 
Ông Nguyễn Bá Thanh thăm Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng (ảnh từ internet)
Ông Nguyễn Bá Thanh thăm Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng (ảnh từ internet)
 

Giữ lửa và truyền nhiệt huyết

 

Thuật hùng biện là một trong những điều rất cần có ở mỗi chính khách, song bởi đã nghe quá nhiều những phát ngôn “rằng hay thì thật là hay…” nên giờ đây nhìn chung dư luận thường có phản ứng chẳng mấy tích cực (thậm chí rất tiêu cực) với những phát biểu kiểu… nói rồi để đó, hoặc nói vậy mà…không phải vậy của nhiều giới chức VN.

 

Nhưng thật kỳ lạ, dường như mỗi lời nói, việc làm của ông Nguyễn Bá Thanh đều được người dân đón nhận cũng theo cách chân thành nhưng hừng hực khí thế và tâm huyết, tương tự như sự thể hiện "rất có lửa trong tim" của vị Bí thư Thành ủy này qua phong cách làm việc.

 

“Đúng là người cộng sản chân chính, cách nói rất thẳng thắn nhưng không kém phần chân thành. Quan trọng là ông vừa nói hay lại làm giỏi, nên thành phố Đà Nẵng và người dân thành phố này đang có một cuộc sống có lẽ sướng nhất nước ta. Chúc ông luôn mạnh khỏe để tiếp tục xây dựng quê hương Đà Nẵng trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Cũng hi vọng ông tiếp tục gánh vác những công việc mà dân tin rằng chỉ những người có tâm và có tầm mới làm được…” - BNV:  vuthephuoc@gmail.com

 

“Tuyệt! Tôi đọc bài viết này mà thấy như có lửa trong lòng, khí thế sôi sùng sục. Ước gì Bí thư và Chủ tịch Tỉnh tôi (VP) cũng khí thế và gan dạ như bác Thanh. Đấy mới là con người của Đảng, một lòng vì dân” – Tuan Huyen:  tuanhuyen80vp@gmail.com

 

“Tôi thật sự rất thích những câu nói của bác Thanh, những câu nói đó thật sự rất đi vào lòng người. Tôi ước gì sau này bác có thể cống hiến nhiều hơn nữa để đất nước càng phát triển nhanh hơn. Xin chúc bác và gia đình luôn luôn khỏe mạnh để bác có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa không chỉ cho TP Đà Nẵng, mà còn cho cả đất nước của chúng ta” - Nguyen Tuan Anh:  vvh7981@yahoo.com

 

“Những lời nói bình dị nhưng mang nhiều cảm xúc và chất lượng. Cho dù mọi chuyện lúc này có thể chưa thực hiện được, nhưng có ý tưởng tốt thì tương lai chắc sẽ thực hiện được....... (có tính kiên trì thì mọi chuyện sẽ thành công)” -  Mr Quy's:  pvqui_tracdia2005@yahoo.com.vn

 

“Tôi là người Quảng Nam nhưng rất thích xem chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng, nhất là những trả lời thẳng thắng và cách điều hành của Chủ tịch HĐND thành phố. Không biết kỳ họp này phiên chất vấn của Thành phố Đà Nẵng vào ngày nào để chúng tôi biết và theo dõi. Chúc cho cuộc họp của thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp một cách thực sự” - Nguyễn Thành Tâm: tamthanh@gmail.com

 

“Chú là người có tâm có huyết với công việc và với xã hội. Tất cả các bài báo viết về chú, cháu đều đã đọc hết. Từ xưa đến giờ cháu chưa thần tượng ai, nhưng hiện tại với cháu chú là một người cán bộ mẫu mực nhất mà cháu được biết. Chúc chú sức khỏe để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước mình” – Le Khac Vi: vythanhhoa@gmail.com

 

“Đọc bài này xong, tôi cũng muốn nhập cư về Đà Nẵng quá. Vì tôi tin tương lai sẽ càng sáng sủa hơn với TP có vị lãnh đạo rực lửa như vậy. Chắc chắn đây sẽ là nơi rất đáng sống” - Nguyễn Thị Bích Dung:  bichdung@aascs.com.vn

 

Từ những điều ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh, bạn đọc lại tìm thấy thêm ở chỗ này, chỗ khác điều mình tâm đắc nhất, có sức thuyết phục nhất…Rồi từ đó ngẫm ngợi sang những vấn đề liên quan như văn hóa ứng xử, công tác cán bộ…

 

“Một khái niệm mới lại ra lò. Tôi thấy nhiều có thứ văn hóa mà cán bộ ta nên học và cũng có cả những thứ tuy cũng được gọi là ‘văn hóa’ đó nhưng lại… nên bỏ. Cái nên học như đ/c Thanh đã nói, là văn hóa từ chức, văn hóa làm người...Cái nên bỏ như khái niệm "hạ cánh an toàn"… Tiếp nữa là có một số cán bộ khi đương chức thì vì sao không dám đấu tranh, về hưu rồi mới lại lên tiếng? Làm vậy dân có tin được vào sự chân thực của họ không…” - Anh:  luuanh1980@gmail.com

 

“Chú ơi chú nói hay quá. Và tuy cháu cũng thấy người nói hay như chú thì giới chức nước mình khá nhiều, nhưng người làm được như chú nói thì cháu ít thấy lắm…” - Ngô Trọng Nghĩa:  hoctronghia@yahoo.com

 

“Tôi thấy những cán bộ như ông Nguyễn Bá Thanh không phải là chúng ta không có và cũng phải là ít, nhưng có điều là cách bổ nhiệm cán bộ thường lại chưa đúng người, đúng việc và chưa để cho người ta phát huy hết được tài năng của mình. Đừng bổ nhiệm theo cách ê kíp, quen biết giống như một sự ban ơn...như hiện nay” - Trần Thị Hòa:  hoatran_56@yahoo.com.vn

 

“Nói đến ông Thanh Bí thư Đà Nẵng, không chỉ riêng tôi mà chắc có rất rất nhiều người khác nữa rất ấn tượng và trân trọng phong cách con người ông Thanh. Chỉ có một điều làm tôi rất suy nghĩ và tin cũng là mong muốn của cả xã hội. Đó là cán bộ của ta từ TW đến cơ sở mà đều được như ông Thanh thì đất nước này đã có thể tốt đẹp hơn lên rất nhiều rồi” -  Tâm Đức: truongthanh3010@gmail.com

 

“Quá hay, tôi rất cảm phục ông Nguyễn Bá Thanh! Một cán bộ có tầm như thế thì hô hào gì, nói gì dân cũng sẽ nghe... Tôi không phải người Đà Nẵng nhưng khi đến Đà Nẵng thấy thành phố sạch đẹp,  CSGT Đà Nẵng thấy xe biển số lạ đi nhầm đường chỉ dừng xe nhắc nhở, không xử phạt  hay  vòi vĩnh như ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...Đội ngũ lái taxi thân thiện, không lừa khách, không bắt chẹt khách như vẫn xảy ra ở Hà Nội, Sài Gòn. Tôi nghĩ ông Bá Thanh nói đúng: Đà Nẵng là một thành phố đáng sống” - Lê Văn Thành:  lethanh88@gmail.com

 

“Đọc các bài báo và khi nghe Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu, tôi rất tâm đắc và tự hào. Nếu như đất nước ta có nhiều cán bộ như ông Nguyễn Bá Thanh thì người dân đỡ  khổ biết bao” - Lê Mộc Miên:  lmocmien@yahoo.com.vn

 

“Những ý kiến trong các phát biểu của bác Thanh quá tuyệt vời và chí lý. Tôi đọc đi đọc lại mà không chán vì thấy rõ bác rất quan tâm và luôn sát cánh với người dân thành phố. Cháu chúc gia đình bác mạnh khỏe” - Hoandng:  hoangiang.na@gmail.com
 

Thật hiếm có khi nào bạn đọc cả nước gặp nhau ở một điểm. Đó là cùng chung tâm trạng lạc quan, phấn khởi, tin tưởng vào thông điệp chung của lãnh đạo Đà Nẵng, rằng Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành thành phố môi trường xanh - sạch - đẹp, “đáng sống” với sự phát triển bền vững về môi trường.

 

Khánh Tùng