Phiếm đàm

Căn bệnh nguy hiểm thời nay

(Dân trí) - Bệnh này, các bác sĩ nhãn khoa Việt Nam chẳng chữa nổi đâu. Các bác sĩ nhãn khoa nước ngoài giỏi thế cũng bó tay bất lực mà thôi, phải Nhà nước dùng phương thuốc đặc hiệu mới chữa nổi.

>> Người Trung Quốc đang làm gì ở Đà Nẵng?

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Dạo này bệnh viện mắt tuyến trên bỗng nhiên có một số bệnh nhân cư trú ở vùng ven biển, vượt tuyến lên khám. Hỏi tại sao, các bệnh nhân đều bảo: Khám ở tuyến dưới, các bác sĩ đều lắc đầu, không tìm ra bệnh tại sao hị cứ bị hoa mắt và mắt họ cứ bị mờ đi, không phải do chấn thương mắt vì tai nạn lao động, cũng chẳng phải hội chứng về mắt do sử dụng máy vi tính mắt, gây cảm giác rát mắt, chói sáng, nhìn mờ, đau đầu ....

Bệnh viện mắt tuyến trên lo lắng vì sợ rằng có một loại vi rút loại mới xuất hiện ở vùng duyên hải này. Để kịp thời ngăn chặn tránh lây lan rộng nên vội tổ chức gấp một cuộc hội chẩn với sự hiện diện của các bác sĩ giáo sư tiến sĩ chuyên khoa mắt hàng đầu của đất nước, mấy ngày trời mà  không tìm ra nguyên nhân

Đành phải mời các bác sĩ mắt nổi tiếng trên thế giới đến chẩn đoán, nhưng họ cũng bó tay, vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân.

Ngồi nghỉ trưa ở quán cà phê trước cồng bệnh viện mắt, các bác sĩ cùng nhau than phiền về loại bệnh lạ này với sự lo lắng và bất lực. Một người dân uống cà phê ở bàn liền kề nghe thấy, cả cười:

- Căn bệnh vớ vẩn thế tôi biết tõi nguyên nhân và cách phòng ngừa, mà các ông bà chẳng tìm ra, kém thế!

Các bác sĩ ngạc nhiên, hỏi:

- Ông cũng là bác sĩ nhãn khoa à?

Đáp:

- Không, tôi chỉ là người dân, đến đây chữa bệnh về mắt.

Các bác sĩ mắt càng ngạc nhiên:

- Vậy sao không có chuyên môn về mắt, ông lại biết được cách điều trị căn bệnh làm cho hoa mắt, mờ mắt này

Đáp:

- Vì tôi cũng ở cùng địa phương với các bệnh nhân bị hoa mắt, mờ mắt trên.

Các bác sĩ mắt bèn hỏi:

- Vậy ông sống ở đó, có thực tế, theo ông, căn nguyên, bản chất căn bệnh hoa mắt, mờ mắt này là gì.

Ông ta đáp:

- Họ bị hoa mắt, mờ mắt là do có yếu tố người nước ngoài tác động vào, từ mấy năm qua một số người TrungQuốc lặn lội tìm đến thâu tóm vào tay các dự án ven biển theo kiểu thâu tóm, tập trung ở khu vực quận .Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, nhất là tại khu vực đối diện với Crowne Plaza Đà Nẵng (tiếp giáp sân bay Nước Mặn - PV) là những vùng đất hết sức nhạy cảm về an ninh. Dù có diện tích đất không lớn nhưng chủ đầu tư “cố đẩy lên 30 - 40 tầng.  Biết rằng Luật pháp Việt Nam không cấm người Việt Nam mua nhà, đất, nhưng với người ngước ngoài, có được dự án ở những vùng đất nhậy cảm đó là điều không dễ, thậm chí không thể, vì vậy để đặt chân được vào những vị trí này họ giấu mặt bỏ tiền mua chuộc được một số người dân, chủ khách sạn, nhà hàng ven biển thỏa thuận đứng ra đăng ký dưới tên đại diện Việt Nam, nhưng sau lưng chính là họ. Họ bỏ tiền ra, họ là người chủ thực sự và có quyền thao túng vị trí đất này phục vụ cho những mưu toan riêng của họ. Những trò đó giấu ai chứ làm sao qua mắt làm sao được những người dân vùng biển vốn có truyền thống yêu nước như chúng tôi. Vì thế, khi gặp những người dân, chủ khách sạn, nhà hàng ven biển nào để đồng tiền lên trên lợi ích của tổ quốc đã thỏa thuận cho những người Trung Quốc này núp sau lưng thực hiện những mưu đồ riêng, chúng tôi thường nhắc khéo: “Dạo này tôi thấy ông (bà) bị hoa mắt, mờ mắt đấy.”  Họ ngu lắm, không hiểu, lại còn cãi: “Đâu, đâu có, mắt tôi vẫn tốt đấy chứ.” Nhung thói đời, nghe một người nói thì cãi, vài người nói thì hoang mang, nhiều người nói thì phát hoảng, họ vội tìm đến  bệnh viện mắt  để khám chữa. Những người đó chính là những bệnh nhân mấy hôm nay các ông vò đầu bứt tai hội chẩn để tìm ra căn nguyên của bệnh hoa mắt, mờ mắt. Đó là bệnh bị hoa mắt, mờ mắt vì tiền, đã đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tổ quốc. Bệnh này, các bác sĩ nhãn khoa Việt Nam chẳng chữa nổi đâu. Các bác sĩ nhãn khoa nước ngoài cũng bó tay bất lực mà thôi, mà phải trông cậy vào Nhà nước ra tay, dùng phương thuốc đặc hiệu mới chữa nổi, hi hi...

Nguyễn Đoàn