Bạn đọc viết:

Cách làm của chính quyền và BQL chợ Bỉm Sơn chưa hợp tình, hợp lý

(Dân trí) - Cảm ơn báo đã đăng bài! Tôi là công dân thị xã Bỉm Sơn, vừa qua về quê ăn tết cùng gia đình và thấy sự việc báo đăng là rất chính xác với các thông tin tôi biết, bởi chị gái tôi cũng bán hàng quần áo tại chợ này.

Cách làm của chính quyền và BQL chợ Bỉm Sơn chưa hợp tình, hợp lý   - 1
Các hộ kinh doanh tập trung tại cổng chợ Bỉm Sơn phản đối việc UBND thị xã bán chợ (ảnh: Lan Anh – Duy Tuyên)

 

Suốt những ngày tết, 2 anh chị cứ chạy đi chạy lại suốt, về nhà rồi lại ra chợ, ăn tết mà mất cả vui, chị gái thì lúc nào cũng lo mất chợ không có chỗ kinh doanh. Đầu xuân gặp nhau họ chỉ có lời chúc là không bị mất chợ. Ai cũng sợ chuyển cho công ty tư nhân Đông Bắc làm trong khi mình không được biết, không được bàn rồi sau này họ thu thuế, họ quản lý chợ thế nào, rồi trước mắt họ làm chợ ra sao…

 

Đúng như báo đăng: chợ tạm đã làm ở sân bóng của khu phố 2 cũng gần chợ cũ, chỗ này trước đây tôi đá bóng suốt, cũng nhỏ thôi. Chị gái tôi bảo: xây chợ tạm thế thì kinh doanh buôn bán thế nào được, vì cả một cái chợ lớn như thế với đủ các loại mặt hàng và đây là chợ trung tâm của toàn bộ thị xã Bỉm Sơn truyền thống. Sắp xếp thế thì chợ tạm cũng không ổn.

 

Hôm mùng 1 tết tôi có cầm 1 lá đơn của chị gái tôi đưa cho với tiêu đề là “Đơn khiếu nại”, trong đó thể hiện nội dung đúng như báo đã đăng. Tôi đem chuyện này đi bàn và hỏi với một số người hiểu biết của thị xã, nhưng nhiều người cũng không biết rõ chuyện này.

 

Còn theo tôi, làm chợ thì bao giờ cũng khó, đó không chỉ là chuyện riêng gì của Bỉm Sơn mà của rất nhiều tỉnh, như ở Cao Bằng cũng vậy. Nhưng tôi thấy cách làm của chính quyền thị xã, của phường Ngọc Trạo và của BQL chợ Bỉm Sơn là chưa hợp tình, hợp lý.  Kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp là chủ trương đúng, nhưng việc làm này cần phải công khai và minh bạch. Tại sao một vị phó chủ tịch chính quyền lại phát biểu với dân khi được hỏi sao không cho bàn là: "Dân không được bàn với lãnh đạo"? Vậy là sai rồi.

 

Hiện tại theo tôi được biết, người dân nơi đây đang vô cùng bức xúc, tới mức thề sẽ bất chấp tất cả để giữ chợ. Nhiều người kể từ những ngày đầu họ là người gánh từng gánh đất đắp nền cho chợ thì mới có chợ của ngày hôm nay, vậy họ phải có quyền với chợ của mình chứ. Họ lúc nào cũng tập trung túc trực vì không cho làm lễ động thổ. Nói chung là đang rất bức xúc.

 

Lại Trung Lương