Bổ nhiệm mới - Niềm vui mới đầu năm

(Dân trí) - Tin vui đầu năm nhận được nhiều phản hồi tích cực của bạn đọc cả nước nhất, xem ra có phần bất ngờ nhưng cũng “không lạ”. Bất ngờ vì liên quan tới quyết định bổ nhiệm mới với 2 quan chức, không lạ bởi trong đó có “Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh”…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Dân đợi, dân mong

 

Cán bộ và nhất là giới chức nước ta hiện nay, đa phần bị dân chê: hoặc cứ như ngồi trên mây, hoặc chỉ biết lo vun vén cho bản thân mà quên mất lấy dân làm gốc…Nói cách khác là các công bộc của dân giờ mất lòng dân, mất niềm tin của dân nhiều quá.

 

Thế nên, cũng đã từng hy vọng nhiều để rồi thất vọng càng nhiều hơn, như “chim sợ cành cong” nên cũng chẳng lạ khi trước tin vui đầu năm mới, mừng thì mừng đó, tin thì tin đó mà…nghi ngại vẫn chưa thể giải tỏa được hoàn toàn: 

Ba bài học từ ông Nguyễn Bá Thanh:
+ Một là: ông thể hiện rõ là một cán bộ chống quan liêu, luôn luôn đi sát cuộc sống, nhận rõ sự thật, nói đúng sự thật.

+ Hai là: ông khuyến khích sự công khai minh bạch trong  mọi việc, không sợ vì thế mà mất uy tín của mình cũng như của cấp ủy, ủy ban.

+ Ba là: tôn trọng luật pháp, đồng thời đòi hỏi luật pháp phải đi sát cuộc sống, đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc sống, phục vụ lợi ích lâu dài của số đông người dân.
(theo Lao Động)

 
“Mọi lời khen/chê giờ đây cần rất thận trọng. Trước đây đã rất nhiều người ngợi ca, tôn vinh ông Huệ, ông Bình, ông Thăng… Nhưng rồi họ đã nhanh chóng bị thất vọng sau gần 1 năm các ông ấy thực thi công việc của mình” – Hoang Khiem:  hoangkhiem@gmail.com

 

“Tôi và chắc là nhiều người dân đều thấy từ hồi ông Vương Đình Huệ lên giữ chức BT Tài chính,  chưa có một đề án nào hay trong điều phối tiền tệ, giá cả các loại như xăng dầu, điện và lộ trình tăng lương của cán bộ viên chức công chức.....Nhất là giá cả xăng dầu và điện còn mập mờ, giải thích trên các phương tiện thông tin đại chúng không rõ ràng. Cách thu phí bảo dưỡng đường bộ còn loằng ngoằng, không hiệu quả, dễ nảy sinh tham nhũng… Vì vậy, trong 2 ông Thanh và ông Huệ, tôi thấy nhân dân rất tôn trọng ông Thanh bởi nhận rõ ông là con người dám nghĩ, dám làm, cương quyết trong mọi trường hợp và có lòng thương dân. Mong bác Thanh hoàn thành tốt công việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Chúc bác và gia đình mạnh khỏe!” - Nam: nam@gmail.com

 

Song có thể nói, trái với tâm trạng chung đang ngổn ngang rất nhiều mối lo toan về “Năm của Phí 2013”, thông tin tốt lành này quả đã đem lại một luồng sinh khí mới vừa làm ấm lòng những cư dân đang trong mùa đông giá rét ở phía Bắc, vừa làm mát dạ những người dân phương Nam...

 

Nguyên do, theo lý giải của nick Nhân Dân nhandan@yahoo.com thì trước hết: “Đây là điều mà nhân dân chờ đợi đã lâu”. Lê BìnhLB lebinhlb@gmail.com nêu rõ thêm: “Hy vọng ông Thanh sẽ góp phần thổi một luồng gió lành mạnh vào cuộc chiến chống "giặc nội xâm" - tham nhũng”.

 

Những đánh giá, phát biểu tràn đầy tinh thần lạc quan, tin tưởng khá hiếm có như vậy với các giới chức, đồng thời cũng được rất nhiều ý kiến bày tỏ sự hưởng ứng, đồng tình, nhất trí... Và cũng có cả những bộc bạch mộc mạc, chân tình:

 

“Đây có thể xem là quyết định hay nhất của TW vì hai nhân vật trên đều là những người Tài có Tâm, có Tầm xứng đáng đảm nhận những vị trí quan trọng cho quốc gia. Hy vọng ở cương vị mới này, hai bác sẽ làm tốt hơn nữa để giúp TW phát huy được vai trò hiệu quả hơn so với hiện tại” - Phong:  dinhky_phong@yahoo.com

 

“Đối với tôi, đây là tin tốt nhất cho đầu năm mới. Mong rằng ông Thanh, ông Huệ ít nghĩ tới tiền đồ, danh dự của riêng mình thôi, để cống hiến sức lực và tâm trí của mình cho dân, cho đất nước… Mong các ông sống sao cho được như các cụ Trần Văn Khê, Vương Hồng Sển và nhiều vị tiền bối đáng kính khác. Đừng như nhiều cán bộ bây giờ mà tôi không tiện kể ra đây nhưng chắc ai cũng biết. Họ cứ chăm chăm lo cho riêng thân mình, vinh thân phì gia… thật ra cũng có gì hay mà ham đâu” - Nguyễn Thị Gái:  gainguyen51@gmail.com

 

“Hoan hô quyết định sáng suốt của Bộ Chính trị trong việc phân công trọng trách mới cho hai bác Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ! Đây là hai vị lãnh đạo có Tài, có Đức, có Tâm, có Tầm. Với quyết định này, tôi tin rằng, Đảng và Nhà nước ta có thêm những "công bộc của dân" đúng nghĩa như Bác Hồ đã từng dạy cán bộ, đảng viên.

 

Bác Thanh là con người mà đại đa số người dân Đà Nẵng rất tin tưởng, mến yêu, trông đợi và tín nhiệm. Người dân cả nước cũng đã biết đến, đã đồng tình ủng hộ những lời nói đi đôi với việc làm đầy tính cách mạng và tinh thần vì dân, vì nước trong quá trình quản lý - lãnh đạo để làm nên những thay đổi kỳ diệu cho quê hương Đà Nẵng của bác. Tôi tin rằng những ai đã biết bác Thanh đều đồng lòng ủng hộ quyết định này của Bộ Chính trị (mà lẽ ra bác phải ra Trung ương sớm hơn ), đều trông mong bác tiếp tục mang Tài, Đức và Nhiệt Huyết cống hiến cho Đảng, cho dân, cho đất nước.

 

Hy vọng rằng, trên cương vị mới, trách nhiệm mới nặng nề hơn, bác Thanh sẽ giúp Đảng, giúp dân diệt trừ tệ tham nhũng đang làm xói mòn lòng tin của dân, gây hại với đất nước. Kính chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc! Kính chúc bác với trọng trách mới Trưởng ban Nội chính sẽ luôn: Tâm trong, Trí sáng, Dũng khí kiên cường, hội tụ được ý Đảng lòng Dân và sẽ có nhiều thành công! Nhân dân luôn ủng hộ và ở bên cạnh bác đấy, bác Thanh nhé !” - Phạm Thái Bình: thaibinh6666@gmail.com
 
Lắng nghe tiếng nói của Dân (minh họa từ internet)
Lắng nghe tiếng nói của Dân (minh họa từ internet)
 

Hội tụ ý Đảng, lòng Dân

 

Có lẽ đó cũng chính là điều cốt lõi khiến “cán cân” dư luận có phần nghiêng nhiều hơn về một con người được nhiều người dân coi như “Hiện tượng của năm”, và có lẽ cũng là vị giới chức thu hút được nhiều sự quan tâm với nhiều tiếng khen hơn là lời chê của dư luận cả nước.

 

“Hoan nghênh ông Nguyễn Bá Thanh. Người dân chúng tôi vui mừng và kỳ vọng vào quyết định số 655-QĐNS/TW đã thể hiện được "ý Đảng - lòng Dân" - Nguyễn Văn Tuyền: vantuyenlega@yahoo.com

 

“Chúc mừng Đảng đã sáng suốt chọn ra người Tài. Rất vui khi nghe tin này và hy vọng đất nước sẽ bớt tham nhũng vì chắc chắn ông Nguyễn Bá Thanh sẽ góp sức làm cho được điều dân đang rất kỳ vọng này. Chúc mừng ông lần nữa!” - Lành:  ntlanhkttc@gmail.com

 

“Một tin thật tuyệt vời đầu năm mới! Đây là cơ hội và cũng là thách thức rất lớn đối với chú Thanh, nhưng cháu hy vọng với cương vị mới chú sẽ góp phần tích cực hơn nữa làm cho cả đất nước Việt Nam đều trở nên "đáng sống" như TP. Đà Nẵng của chú…. Kính chúc chú sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…” - Phan Thien:  Thienxdcd@yahoo.com

 

“Mọi công việc thành công, yếu tố quyết định chính là con người. Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh được biết đến qua những sự việc mà ông đã làm. Mong rằng trên cương vị mới, ông càng nỗ lực hơn góp phần xây dựng, tổ chức công tác nội chính được tốt, nhằm nâng cao năng lực quản lý, tiếp tục làm trong sạch và vững mạnh bộ máy, VN đạt được mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh" - Du Minh Nguyen:  minhdu56@gmail.com

 

“Chúc mừng chú Nguyễn Bá Thanh. Không biết sẽ có nhiều khó khăn đến với chú đến đâu, nhưng việc người có quan điểm sống và cách làm như chú được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng này (có thể tuy không lớn) nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng với những gì chú đã làm cho thành phố và nhân dân Đà Nẵng. Mong rằng có thêm cương vị mới, nhiệm vụ mới chú sẽ càng có điều kiện đem Tài, Đức của mình ra phục vụ Đảng phục vụ Trung ương được tốt hơn và cho nhân dân được nhờ nhiều hơn” - Đàm Văn Oanh:  oanh78bn@gmail.com

 

“Hoan nghênh Quyết định của Bộ Chính trị phân công UVTWĐ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham những. Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn của Bộ Chính trị về nhân sự, bố trí đúng người, đúng việc, "xuất tướng" đứng đầu Ban Thường trục phòng chống tham nhũng của Trung ương. Nhằm tạo nên luồng sinh khí mới, hy vọng mới trong công tác quan trọng vốn được coi là vấn đề thời sự sống còn để lấy lại lòng tin của nhân dân này…. Chúc ông Nguyễn Bá Thanh phát huy tốt truyền thống của người lãnh đạo có Tài, có Tâm, có Tầm và Bản lĩnh. Mà nhờ đó ông đã góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng từ một thành phố nhỏ bé, mờ nhạt trở thành điểm sáng nổi bật trong quản lý, phát triển đô thị thành một "thành phố đáng sống" vào bậc nhất của cả nước. Chúc ông sẽ vững vàng trên cương vị mới đầy gian nan, thử thách, song hết sức vẻ vang mà nhân dân cả nước đang kỳ vọng. Cầu chúc cho ông thành công!” - Trần Việt:  TranViet51@gmail.com
 
Đoàn kết (minh họa từ internet)
Đoàn kết (minh họa từ internet)

 

Thư ngỏ đầu năm

 

Có lẽ cũng để thể hiện một mong ước nho nhỏ của bao người dân hiện nay thôi, đó là “cho dân được nhờ”, mà một trong những lá thư ngỏ đầu tiên của bạn đọc Dân trí đã lập tức được nhờ gửi chuyển tiếp ngay tới… địa chỉ mới song song với những kiến nghị và đề xuất đầu tiên cũng rất cụ thể, rành rọt:

 

“Kính gửi ông Nguyễn Bá Thanh, tân Trưởng ban Nội chính TW! Mong ông tiếp tục lưu tâm mấy vấn đề nhức nhối vẫn đang tồn tại ở Việt Nam mà mãi vẫn chưa dẹp bỏ được, khiến chúng vẫn hoành hành ngang dọc, gây khổ sở cho dân, cho nước:

 

1/. Việt Nam vẫn quá coi trọng bằng cấp, phân biệt bằng cấp. Dẫn đến thạc sĩ, tiến sĩ quá nhiều nhưng cũng bị kêu ca nhiều hơn về tệ kiến thức giả trong công chức.

 

2/. Vào công chức thường là phải chạy mới đỗ, mà cái giá không chỉ dừng lại ở 100 triệu đâu, nhiều khi còn được ngã giá nhiều nghìn USD cho công việc "hot" hơn. Tệ nạn này vẫn đang len lỏi ở khắp nơi.

 

3/. Chạy chức còn kinh khủng hơn (hay còn gọi là mua chức, đua chức) tùy theo cấp hạng, cũng như chạy dự án, chạy công trình...

 

Dân chúng tôi rất muốn biết: Ông định làm thế nào để trị, đánh bật tận gốc những tệ nạn đó?” - Ngô Đức Thọ:  ngoductho@yahoo.com.vn

 

“Công việc trước tiên, cháu mong bác hãy tích cực hơn nữa trong nỗ lực dẹp tệ mãi lộ, chung chi, cửa quyền, hách dịch của các ngành chức năng mà báo chí thường xuyên đưa tin. Làm vậy là để góp phần đem lại niềm tin cho nhân dân vốn đã bị xói mòn rất nhiều…” -  Nguyen Anh:  anhv@gmail.com

 

“Hoan nghênh chú Nguyễn Bá Thanh đã được nhận nhiệm vụ mới. Cháu hy vọng nhiều rằng bằng Tâm và Tài của chú, chú sẽ góp phần tích cực làm cho bộ máy cán bộ VN trong sạch hơn” - Luu Quang Loi:  luuquangloi1974@gmail.com

 

“Thực sự là 1 tin vui! Hy vọng đây là những quyết định sáng suốt của Bộ Chính trị… Mong những người được giao trọng trách luôn đặt việc nước lên trên hết, và nhất là không để cho còn có ‘vùng cấm’ nào trong công cuộc chống tham nhũng” - Trần Như Hưng:  hungtranbmt@gmail.com...

 

Đầu năm người ta hay chúc nhau: Cầu được, ước thấy. Một lần nữa mong là vậy và ước cũng là vậy!

 

Kiều Anh