Bảng điểm khắt khe khán giả chấm giám khảo Giọng hát Việt

(Dân trí) - Hết chấm điểm ngoài lề với các thí sinh, khán giả quay sang chấm giám khảo. Chê thí sinh nhiều họ cũng bị chê, mà khen thí sinh nhiều càng bị chê tợn. Ghế nóng của Thu Minh và Hà Hồ trong Giọng hát Việt đang trở thành tâm điểm dư luận theo cách đó.

Hà Hồ và Thu Minh trên ghế nóng
Hà Hồ và Thu Minh trên ghế "nóng"

 

Vòng ngoài lại chấm vòng trong

 

Có lẽ nhờ ở sự mới mẻ, mới tới cả tên gọi các Giám khảo thành Huấn luyện viên (HLV) và sự xuất hiện của những nhân vật khá đình đám trong làng showbiz Việt, cùng với phần mở đầu khá ấn tượng nên Giọng hát Việt (The Voice) đã chiếm được vị thế “đắc địa” với rất nhiều lợi thế. Để rồi dù bị “ném đá” tơi bời bởi hết scandal này tới nghi vấn đề những vụ việc lình xình khác, song phản hồi của dư luận với The Voice vẫn luôn chiếm số lượng lớn hơn hẳn so với các chương trình thi tài tương tự dù cũng phát trên TV vào những giờ còn “vàng” hơn.

 

Chúng tôi cũng cho rằng thực tế này phản ánh đúng điều tờ Thể thao & Văn hóa đã nhận xét: Có người thích Giọng hát Việt, nhưng cũng không ít người “ném đá” trên các diễn đàn. Tuy nhiên, một nghịch cảnh là Giọng hát Việt rating vẫn cao, giá quảng cáo ngày càng tăng. Hình như mọi người vẫn tò mò muốn xem, xem cả những cái mà nhiều người chê và phản ứng. Phải chăng đó là thành công của một format chương trình giải trí trên truyền hình?

 

Cũng có vẻ như gió đã đảo chiều bởi sau đêm thi gần đây nhất tối 28/10, tỉ lệ khán giả “chấm điểm” thí sinh Một, thì lại “chấm” cho hai nữ HLV Thu Minh và Hồ Ngọc Hà (Hà Hồ) gấp tới Chín, Mười lần. Hai thái cực đối ngược nhau của khán giả cũng được thể hiện rõ nhất với hai nữ HLV này, dù Thu Minh còn có phần được “nhẹ lời” hơn khi sự “hoạt ngôn” của chị bị không ít người cho là có phần thái quá. Còn với Hà Hồ -  HLV vốn được cho là “khéo miệng” hơn cả, thì xem đa số bình luận của bạn đọc mà chúng tôi cứ tưởng đâu  như đang chứng kiến một…phiên tòa (?)

 

Tất nhiên không phải bệnh thành tích để chỉ muốn nghe lời khen, nhưng có mấy ai trong chính chúng ta lại muốn bị phê tới mức... tối tăm mặt mũi không nhỉ? Bởi thế, chúng tôi mong có nhiều hơn các phản hồi có lẽ phần nào hiểu được cảnh “làm dâu trăm họ” của các HLV, nên nhận xét có lẽ cũng khách quan và bày tỏ cảm thông nhiều hơn là chỉ "soi" để chê trách:

 

“Mệt nhỉ! Làm người của công chúng mệt quá. Cố gắng hoàn thiện mình thêm nữa nhé, các anh chị và các em trong giới showbiz Việt! Họ phải hoàn hảo mới được, còn chúng tôi không hoàn hảo nên ngồi ngoài và được... chê các anh các chị” - CV:  cvk2_2011@yahoo.com

 

“Tại sao báo chí cứ chê bai người ta quá đà mà không nghĩ đến chuyện ai cũng là con người, và chúng ta ai cũng đều có nhược điểm cả mà. Chúng ta cũng đừng nên quá khắt khe với giới nghệ sĩ như vậy. Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường đấy chứ, họ cũng cố gắng nhiều lắm rồi đó” – Ngo Phuong:  htmaiphuong84@gmail.com
 

“Thông cảm đi! Chỉ có đời tư của những nghệ sĩ nổi tiếng thì nhiều người mới quan tâm, chứ đời tư của… các bác thì có ai thèm quan tâm tới đâu. Mà nếu có thì không khéo coi chừng bị cho là do sự lôi kéo, xúi giục của "các thế lực… vớ vẩn” trong thời đại phức tạp ngày nay thì…. coi chừng! Hahhahhahha” – nick Thích nói vớ vẩn:  noinhammm@gmail.com

 

“Có gì đâu nhỉ? Nên có cái nhìn nhân văn và bao dung hơn với tất cả mọi người xung quanh mình. Như thế mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn”- Linh:  nguyntunlinh@ymail.com

 

Làm dâu trăm họ

 

Tuy làm “dâu Tây” thời nay đa phần là rất dễ thở, thậm chí có khi “mẹ chồng” còn bị “con dâu” đặt đâu phải ngồi đấy nữa là. Nhưng dưới con mắt xem ra khá khắt khe của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn “mẹ chồng” thì “con dâu” làm sao có thể được coi là “đẹp tròn trịa” đây.

 

Bởi vậy, chê như Lê Trung Kiên  kientrung280385@gmail.com mới chỉ ở mức “giơ cao đánh sẽ”:

 

“Showbiz Việt càng ngày càng nhàm chán, có quá nhiều chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nhưng chỉ toàn thấy các chiêu trò. Xem The Voice mấy tập đầu tiên còn hấp dẫn, nhưng bây giờ bật TV lên thấy nhận xét của Thu Minh là… chuyển kênh khác luôn. Tôi nghĩ phần lớn ai cũng nản vì thấy TM nói quá nhiều, dài dòng, không đúng trọng tâm....Có lẽ nên dành nhiều thời lượng trên truyền hình cho những gương người tốt, hết mình vì cộng đồng sẽ gây hiệu ứng tốt hơn là chương trình giải trí với nhiều hạt sạn...”

 

Song ngược lại cũng có không ít khán giả bày tỏ ủng hộ cách làm việc của Thu Minh, như Tôn Nữ Thúy Ngọc ngnhn413@gmail.com nhận xét từ chất lượng các thí sinh:

 

“Cách hát của Hương Tràm & Tr. X  rất dễ nghe, dễ cảm nhận đối với số đông thính giả không cần xét nét về kỹ thuật thanh nhạc như tôi. Một nhạc sĩ sáng tác 1 bài hát cũng muốn được chuyển tải đến nhiều người nghe nhờ cách hát của ca sĩ có hấp dẫn hay không. Tôi không thích bài "Thu Cạn"của Giáng Son, nhưng lại nghe Tr.X hát từ đầu tới cuối, thậm chí còn nhẩm hát theo. Điều đó tôi chưa hề làm được với ca sĩ nào cũng hát bài này trước đó. Xin hỏi đó có phải là thành công của Tr.X & HLV Thu Minh không?

 

Tôi cũng lại đồng ý với cách HLV Thu Minh nhắc nhở thí sinh thẳng thắn ngay trên sân khấu, vì tôi nghĩ rằng ý của người viết bài báo này là: hãy mang chuyện riêng "về nhà mà đóng cửa bảo nhau" có phải không? Nhưng bạn có hiểu ý định của HLV Thu Minh là không chỉ nhắc nhở riêng 1 D.Tr.Nghĩa thôi đâu, mà chị ý muốn nói với tất cả thí sinh của 4 đội rằng: Nếu ai phải rơi vào vòng sing off 2 lần thì đều sẽ bị loại khỏi cuộc thi như Phương Linh, Bảo Anh cho dù lần này hát có tiến bộ hơn, HLV cũng không cứu được.

 

Muốn nói gì thì cũng không ai có thể phủ nhận rằng The Voice đang là chương trình có sức thu hút nhất. Nhiều lúc xem mà tôi quên mất đây chỉ là 1 cuộc thi hát chứ không phải là 1 buổi biểu diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp”.

 

Hay như Dư Chí Đạt  nguyendat@gmail.com nêu rõ:

 

 “Mình thấy những gì Thu Minh thể hiện không phải là diễn. Mong các bạn đừng áp đặt cảm nhận của mình lên người khác, nếu muốn nhận xét mong các bạn nên công tâm hơn. Mình thấy Thu Minh chỉ nói những cảm nhận của cô ấy đối với các thí sinh của mình thôi mà”.

 

Nick Vit con giotmuaxuan01@yahoo.com cũng nhấn mạnh:

 

“Mình tuy không phải fan của Thu Minh, nhưng mình thấy báo đăng bài như vậy hơi quá. Mình thấy Thu Minh  có tâm huyết và tận tâm như vậy, sao các bạn lại nỡ đi chê trách người ta thế chứ? Mình không biết nói gì hơn, chỉ mong các bạn khi viết bình luận cũng nên suy nghĩ cho người khác nhiều hơn…”

 

Tam Cam bibititi83@yahoo.com bày tỏ quan điểm cùng lời góp ý:

 

“Trong 4 vị HLV của The Voice, tôi thấy chị Thu Minh tỏ ra là người sống thật với cảm xúc nhất. Chị luôn thẳng thắn góp ý phê bình và dạy học trò đúng nghĩa, giúp họ nhận rõ mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Đối với các thí sinh, đó là điều rất cần thiết, giúp họ kịp nhìn rõ mình là ai chứ không ‘phiêu’ cùng những lời khen có cánh…Cũng có nhiều ý kiến cho rằng The Voice đang trở nên nhàm chán, tẻ nhạt. Tôi nghĩ, điều đó không đến từ các thí sinh mà chính là từ các HLV. Các vị hãy đừng khen nhiều quá nữa, không nên hay cũng khen mà dở cũng khen. Làm vậy chỉ tội cho các thí sinh chẳng biết thế nào mà lần cả”.
 
(ảnh minh họa, theo: Xã hội)
(ảnh minh họa, theo: Xã hội)

 

Gánh nặng đường xa

 

Tương tự như vậy với Hà Hồ, nhưng người đẹp này còn phải chịu nhiều áp lực hơn dù vẫn có được lượng fan đông đảo. Quả là cái gánh trên đôi vai các HLV ngày càng nặng, đã vậy chặng đường phía trước vẫn còn xa…

 

“Đúng là… thế nào cũng nói được. Hầu như nghệ sĩ, người nổi tiếng nào cũng đều bị mang ra… mổ xẻ… Không ai hoàn hảo cả, người nổi tiếng cũng không thể làm đẹp lòng tất cả mọi người được. Đối với những khán giả kiệm lời nhận xét và suy nghĩ tích cực, chắc chẳng mấy ai nghĩ đến những điều như trên cả… cho đến khi báo chí viết về nó. Tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, suy cho cùng cũng có phần chỉ là ở suy nghĩ của con người mà thôi!”- Mai Anh:  hangnga.cobala@gmail.com

 

“Mọi người nên nhìn vào điểm mạnh của người ta mà nói chứ, không ai có thể hoàn thiện cả được” - Nguyễn Thị Thu:  thu234@gmail.com

 

“Ai cũng có những thiếu sót. Tôi mong rằng Hà Hồ sẽ chỉnh lại một chút trong cách khen – chê, như vậy sẽ làm cho cô tỏa sáng hơn và người hâm mộ dễ vừa lòng hơn” - Phạm Ngọc Năng:  ngocnang@gmail.com

 

“Hà Hồ tỏ ra sâu sắc hơi quá một chút, cô nên chỉnh lại một chút để tốt hơn và làm vừa lòng người hâm mộ hơn” - Phạm Thị Hồng Hạnh: honghanh21@gmail.com

 

“Tôi thích Hà Hồ, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Tôi nghĩ chị nên xem lại ý kiến khán giả để tốt hơn. Chúc chị và chương trình thành công!” - Nguyễn Thanh Hoàng:  thanhhoang@gmail.com

 

“Có vẻ như có những bạn hơi quá định kiến về Hồ Ngọc Hà, hãy xem những gì mà cô ấy đã làm được. Trời không cho cô ấy một giong hát thiên phú như những DIVA khác, nhưng với sự khởi đầu như vậy cộng với nhiều thị phi phải gánh chịu mà cô ấy vẫn đạt được những thành quả như hiện nay, tôi nghĩ chứng tỏ cô ấy đã phải nỗ lực, cố gắng thế nào. Trước đây tôi cũng chẳng mấy thiện cảm với HNH, nhưng qua The Voice tôi thấy nể cô ấy hơn. Tôi thấy cô ấy là người sâu sắc, thông minh và dí dỏm. Còn nhận xét của mỗi người thì mang tính chủ quan, nếu không hoạt ngôn thì có người nhận xét là nhạt, cảm xúc quá như TM lại bị chê là diễn. Đúng là HNH đôi lúc nhận xét hơi "bay" thái quá, nhưng về tổng thể tôi thấy cô ấy là giám khảo cá tính, đúng mực và khách quan” – Nhung Minh:  minhvita@yahoo.com

 

Bạn đọc góp ý có thể đúng, có thể sai hoặc vừa có phần đúng vừa có phần chưa đúng. Nhưng “vạn sự khởi đầu nan” nên chúng tôi cũng mong ban tổ chức và các HLV lưu ý hơn tới ý kiến khán giả, bởi chính họ là tấm gương phản chiếu sự thành hay bại của bất kỳ chương trình nào. Hơn nữa, vì là mới nên The Voice đã và xem ra vẫn được đặt nhiều kỳ vọng (hoặc hy vọng) như Nguyen Vu Van nguyenvv1283@gmail.com bày tỏ:

 

“Quả thực khi bắt đầu xem The Voice mình rất thich, từ giọng hát các thí sinh đến format chương trình và chờ đón sự lột xác của các giọng ca sau khi được các HLV dìu dắt. Nhưng mà, các nhà sản xuấtchương trình có lẽ đã lầm khi để các HLV sử dụng quá nhiều mỹ từ cho các thí sinh, khiến người xem có cảm giác đó là đỉnh cao nhất của họ rồi, không phải cố gắng nữa. Thực sự thì sau này chỉ có đội Thu Minh là cho cảm giác các thí sinh tiến bộ. Còn lại thì nếu không bị coi là ‘thảm họa’ thì cũng chỉ mới ở mức vậy vậy. Vẫn biết để tìm ra được 1 Uyên Linh không phải là điều dễ dàng, nhưng các HLV dù sao vẫn phải huấn luyện thí sinh mang 1 bản sắc của riêng cho mỗi người trong số họ. Qua đó đem lại niềm vui, cảm xúc đẹp hơn cho đông đảo khán giả”.

 

Kiều Anh