Bản hùng ca Hà Nội và thế hệ "tuổi trẻ đã đi qua chiến tranh"...

(Dân trí) - Đợt nắng ấm nhẹ nhàng gián đoạn cái lạnh đầu đông như cũng góp phần ủng hộ bầu không khí đặc biệt cả nước kỷ niệm 40 năm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Cầu truyền hình “Bản hùng ca Hà Nội” tối 16/12 đã tạo nên một điểm nhấn nhiều cảm xúc.

Bản hùng ca Hà Nội trong trái tim ta…
Một cảnh trong cầu truyền hình "Bản hùng ca Hà Nội" (chùm ảnh của HTV)

 

Những trái tim như cùng chung nhịp đập, những tấm lòng như cùng hòa quyện với nhau trong hoài niệm về khúc tráng ca 12 ngày đêm quân và dân Hà Nội với điểm tựa vững vàng là thế trận toàn dân tộc VN, đã lập chiến công  tiêu diệt 81 máy bay Mỹ trong đó có 34 siêu pháo đài bay B-52...

 

Bao giọt nước mắt đã rơi khi nghe một người con của Hà Nội - nhạc sĩ tài hoa Phú Quang trải lòng mình theo bánh xe thời gian quay ngược lại những thời khắc đau thương 40 năm trước…Và ca từ Em ơi Hà Nội phố như từng chiếc lá vàng nhẹ rơi, nhẹ rơi, nhẹ rơi… Nhẹ nhàng lắm mà vẫn đánh động trong ta bao nỗi niềm, bao xúc cảm về đất nước và con người, về hận thù và tình yêu, về chiến tranh  và hòa bình, nhất là về thế hệ mà "tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh"...

 

Sẻ chia của bạn đọc cũng như vẫn đang ngập tràn trong bầu không khí hùng ca đó, như những minh chứng sống động hóa hình ảnh bao đoàn quân rừng rực khí thế hiện lên qua lời thơ Tố Hữu: Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành…

 

“Tôi cũng đã xem chương trình truyền hình trực tiếp Bản hùng ca Hà Nội và thấy thật cảm động. Chương trình được tổ chức rất công phu, rất trang trọng. Chương trình đã gây ấn tượng thật tốt cho tôi. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ và những người đã góp phần bảo vệ Hà Nội trong 12 ngày đêm ấy, để đến hôm nay chúng tôi được sống trong lòng một Hà Nội thanh bình. Và tôi cũng tự hào mình là người con sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Anh hùng. Xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các ban ngành và các cá nhân đã tổ chức thành công chương trình này” - Vũ Thu Hương:  huongvuthu1103@yahoo.com.vn

 

“Cảm ơn chương trình Kỷ niệm 40 năm chiến thắng B52 trên bầu trời Hà Nội. Những thước phim sống động làm bản thân tôi (được sinh ra năm 1973 và lớn lên ở Khâm Thiên, Hà Nội) và các con của tôi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử. Và cũng thấm thía hơn những nỗi đau, những mất mát của người Hà Nội cùng sự kiên cường, tinh thần sáng tạo của quân và dân Thủ đô. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang, những ca từ, nốt nhạc của ông trong bài Em ơi Hà nội Phố thật sự đã chạm đến trái tim người nghe. Bài hát cũng là một bài học về lịch sử sống động, đau thương nhưng hào hùng, sẽ sống mãi với thời gian. Cảm ơn ông, một người con của Hà Nội” – Truong Chi: truongkimchi@gmail.com
 
Bản hùng ca Hà Nội trong trái tim ta…
Những ngọn nến được 20 cô gái mặc áo dài trắng thắp lên tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên như lời cầu nguyện cho 287 người dân vô tội đã vĩnh viễn ra đi vì bom từ B-52 trút xuống con phố này. Điểm cầu này gây xúc động mạnh mẽ cho khán giả

 

Và những câu chuyện kể, những hồi ức, những tâm sự, sẻ chia của thế hệ cha anh được nhiều đại diện thế hệ trẻ hôm nay đón nhận theo cách suy ngẫm,  tư duy của những con người thời đại mới. Dù cũng có những khác biệt về cách nhìn nhận, đánh giá, liên tưởng...song bao trùm lên tất cả vẫn là âm hưởng tự hào về truyền thống năm xưa, qua đó có được cách nhìn nhận thực tế và tích cực hơn về thực tại cuộc sống và con người VN hôm nay.

 

“Cháu cũng người lính của bộ đội Thông tin, trung đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc. Chỉ khác ở chỗ các bác là lính thời chiến, còn chúng cháu ở thời bình. Cháu thấy các bác thật là những người anh hùng. Nhân dịp kỷ niệm 22/12 ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN và 40 năm chiến công Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, cháu kính chúc các bác, các chú mạnh khỏe. Và chúc đơn vị bộ đội Thông tin luôn giữ cho những mạch máu tin tức mãi thông suốt” - Nguyễn Đắc Quyết:  boyzin_86@yahoo.com

 

“Đọc những bài viết về tháng 12 rất nhiều kỷ niệm này, tôi thật sự cảm động và càng thấu hiểu thêm những nỗi khổ đau mà đồng bào tôi ở quê nhà đã phải chịu đựng thời kỳ đó. Trong khi lớp lớp thanh niên lên đường ra chiến trường cầm súng chiến đấu làm nên chiến thắng lịch sử... Tuy cuộc sống đã có nhiều thay đổi hiện đại hơn, nhưng tôi hy vọng những gì tốt đẹp của ngày hôm qua vẫn luôn được trân trọng và gìn giữ. Những con người hôm nay xin hãy nhớ mãi cái ơn của những người con thế hệ trước đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.... Tôi cũng hi vọng mọi người dân Việt Nam và cả những kiều bào như chúng tôi sẽ cùng chung sức tiếp tục phát huy tinh thần thép, luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại, để dân tộc Việt Nam ta vững bước phát triển đi lên...” – Lee Nguyen:  Sanni.phom@gmail.com

 

“Thật vĩ đại, thật anh hùng! Ước gì thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cũng có được sự quả cảm như các bậc cha ông ngày ấy. Mong Đảng và Chính phủ luôn làm tất cả đề giữ mãi và tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng đó... Mong các giới chức ai cũng tự vạch cho mình thời gian biểu và thời hạn hoàn thành từng mục tiêu công việc cụ thể để phát triển hơn nữa đất nước ta, chứ không thể cứ hứa rồi sau đó dân lại nghe điệp khúc "phải có thời gian". Trong tình đất nước đang có nhiều khó khăn hiện nay, tôi nghĩ chúng ta cần chung sức hành động  để có được những hiệu quả tích cực ngay... Chúng tôi yêu truyền thống và đất nước Việt Nam lắm lắm...” - Trần Tiến: trantien4419@gmail.com

 
Bản hùng ca Hà Nội trong trái tim ta…
Nhạc sĩ Phú Quang hát "Em ơi Hà Nội phố" của mình trong niềm xúc động nghẹn ngào. Đó là ký ức bằng lời được ông mô tả về tháng Chạp rét mướt và đau thương 40 năm về trước  
 
Âm hưởng hào hùng của tháng 12 này ngập tràn kỷ niệm này sẽ còn lưu luyến mãi trong muôn triệu trái tim người VN và bạn bè quốc tế. Nhớ về quá khứ với những truyền thống tốt đẹp, cũng là đòn bẩy mạnh mẽ cho các thế hệ VN hôm nay sải những bước chân dài hơn, xa hơn trên con đường chinh phục các đỉnh cao phát triển mới...
 

Kiều Anh