Bạn đọc viết:

Bản án lương tâm sẽ theo chúng suốt cuộc đời còn lại!

(Dân trí) - Nhìn thảm cảnh thật đau lòng! Tại sao trong xã hội ta lại có những kẻ dã man, táng tận lương tâm như chúng - chỉ vì vàng mà đánh đổi cả lương tâm và đạo đức của mình, giết đi sinh mạng của 3 con người, sát hại cả cháu nhỏ 19 tháng tuổi...

Bản án lương tâm sẽ theo chúng suốt cuộc đời còn lại! - 1
Tiệm vàng Ngọc Bích (dốc Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang)  - nơi  vừa xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng (ảnh: Quốc Đô) 
 

Trẻ con nào có tội tình gì, trẻ con thơ ngây như vậy, bé mới sống trên đời chưa được bao lâu…

 

Cướp được rồi, chúng sử dụng những đồng tiền bán vàng đó, sử dụng những đồng tiền mà chúng cướp đi từ xương máu của 3 con người trong gia đình đó, không hiểu rồi bản án lương tâm còn theo chúng đến bao giờ?

 

Tôi nghĩ rằng lúc này những kẻ thủ ác đó chắc cũng đang dõi theo những thông tin về gia đình không may phải gánh chịu thảm họa này. Và tôi tin rồi một ngày rất gần đây thôi sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

 

Nhưng trước đó thì chúng làm  gì ít ra cũng có trời biết, đất biết và bản thân chúng chính là những kẻ rõ nhất. Bản án lương tâm sẽ theo chúng suốt cuộc đời còn lại!!

 

Tôi cũng nghĩ rằng, có lẽ trong xã hội hiện nay,  giá trị con người cũng đã phần nào bị đảo lộn. Nghĩ xưa kia trong gian khổ, trong hoàn cảnh có chiến tranh mà người dân chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, lúc nào cũng sẵn sàng vì đồng bào, vì Tổ quốc.

 

Vậy mà ngày nay xã hội phát triển lại vẫn còn có những kẻ táng tận lương tâm, tàn ác đến mức kinh khủng như vậy. Nếu biết về chúng, chắc những con người VN đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì dân tộc, vì Tổ quốc sẽ thấy rất đau lòng. Họ hi sinh bản thân để mong cho những người ở lại và các thế hệ mai sau có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn... Vậy mà...

 

Những kẻ thủ ác đã nghĩ gì khi gây ra sự thật quá đau lòng này, gây ra những nỗi đau, những vết thương không bao giờ lành hẳn được với bé Bích, với những người thân trong gia đình, gây ra nỗi căm phẫn lớn trong dư luận xã hội như vậy? Phải chăng chúng không còn là con người nữa?

 

Tôi cầu mong cho ba người trong gia đình bị hại được siêu thoát, và cũng cầu mong mọi người dân nếu có thể, cùng chung sức giúp các đồng chí công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm, để đưa sự thật ra ánh sáng sớm nhất. Lấy lại công bằng cho những người đã chết và cho bé Bích... 

 

Nguyễn Thị Dung 

email:  ngoclantim1222@yahoo.com