Australia lạ mà quen, cũ mà mới

(Dân trí) - “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” – lời thơ Chế Lan Viên có lẽ đã vận vào nhiều người chúng ta. Với chúng tôi cũng vậy dù chỉ qua tour ngắn ngủi tới nước Úc - tưởng lạ hóa quen, tưởng xa mà gần.

Chào Sydney!
Chào Sydney!

Khung cảnh sáng sớm đầu thu bên ngoài trung tâm thương mại Sydney
Khung cảnh bình yên sáng sớm đầu thu bên ngoài trung tâm mua sắm ở Sydney 
 
Cảng Darling khi những con tàu chở du khách đã rời bến
Cảng Darling khi những con tàu chở du khách đã rời bến

Vẫn còn ngất ngây trong cảm giác phải lòng Australia ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi như đọc được chính tiếng lòng mình qua sẻ chia của những bạn đọc từng gắn bó với miền đất tuyệt đẹp, ấm áp tình người, tình thiên nhiên, cây cỏ… nơi ấy.  
 
Với những ai đã rời xa, chắc hẳn một góc trái tim vẫn gửi lại miền đất ấy – nơi vẫn ngập tràn những kỷ niệm về một thời để nhớ, để yêu, để hoài niệm và vấn vương mãi không thôi. 
 
Cảng Darling khi những con tàu chở du khách đã rời bến
Tuyến xe goòng kéo đặc biệt lao vào lòng đất, đưa du khách tham quan rừng dương xỉ và khuynh diệp cổ thụ trong vườn quốc gia Blue Mountain

 

“Nhớ Úc ơi là nhớ. Một người mẹ thứ hai của mình. Đã xa mà vẫn nhớ. Cảm ơn đã cho mình nhìn lại những hình ảnh thân thương và mộc mạc” - Anh Tuấn Phạm:  anhtuan75au@gmail.com
 
Lá mùa Thu trên con phố phía trước tòa nhà Quốc hội mới ở Canberra
Lá mùa Thu trên con phố phía trước tòa nhà Quốc hội mới ở Canberra
 
Chưa tới giờ đi làm buổi sáng, phố phường vẫn rất thoáng đãng
Phố phường trung tâm Thủ đô Canberra rất thoáng đãng 
 
“Nhớ Melbourne... Nhớ những con đường đầy lá phong rụng... Nhớ những mùa thu lạnh buốt trong tay người... Nhớ thời sinh viên vất vả....!!!” -  Không là ai:  tomraidergate@gmail.com
 
Thành phố Melbourne nhìn từ đỉnh tòa tháp cao 88m
Thành phố Melbourne nhìn từ đỉnh tòa tháp Eureka Skydeck 88
 
Hoa cỏ mùa thu điểm tô thêm sắc màu cho bức tranh đường  phố 
Hoa cỏ mùa thu điểm tô thêm sắc màu cho bức tranh đường  phố   

 

“Đọc bài viết của chị với tình cảm đặc biệt dành cho Australia, khiến em nhớ vô cùng những ngày tháng sống trên mảnh đất thân yêu ấy. Mong ước được một ngày trở lại, dù sớm hay muộn” - Phan Manh Hung: vputinhungaus@yahoo.com

 

Với những người đã “đến đây rồi ở lại đây” (như lời thơ Xuân Sách), mảnh đất lạ ngày nào đã trở nên quá quen thuộc, thậm chí có thể còn có phần hơi nhàm chán. Nhưng cảm xúc tươi mới bỗng lại ùa về khi nhận ra những rung động với miền đất này có sức tỏa lan mạnh mẽ, đã đánh thức những tâm hồn tưởng như đang ngủ yên... đến thế nào. Để rồi “...và con tim đã vui trở lại/ Tình yêu đến cho tôi ngày mai/ Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời muốn yêu trở lại…”

 
Cảng Darling khi những con tàu chở du khách đã rời bến
 
Sắc thu vàng lộng lẫy trên những đồi nho nhấp nhô bao quanh vùng ngoại vi trang trại T'Gallant, Melbourne   
 
“Sống ngay tại nước Úc, nhưng chắc cháu cũng không có được cảm nhận sâu sắc về nước Úc như các cô chú. Bài viết rất hay! Cảm ơn các cô chú nhiều…. Hy vọng mọi người sẽ sang thăm nước Úc một lần nữa” - Tran Hien:  ayshavn128@gmail.com

 

“Bài viết thật sâu sắc và ấn tượng, khiến tôi cảm thấy hổ thẹn khi mình ở đây đã gần 4 năm mà cũng chưa có được cảm nhận như của các chú, các bác, các anh chị đi du lịch ở đây có vài ngày. Thật sự rất thích bài viết này…” -  Thuy Pham:  hah1014@gmail.com
 
Hồ nước trong veo trong vườn thực vật Fitzroy
Một góc bức tranh thiên nhiên Xanh trong trẻo của vườn thực vật Fitzroy

 

“Hay lắm! Chuyện nước Úc như thật thật ra ai cũng biết, vậy mà tác giả đã làm cho tôi thực sự thích thú. Có những chuyện thấy vậy mà chúng tôi không nói lên được, còn bạn thì đã nói lên hay lắm, hay lắm... Tôi thích nước Úc - nơi tôi lựa chọn định cư, có lẽ là vì thế...” - Hồ Lan: lanho1981@gmail.com

 

“…Bài viết rất đúng. Nước Úc tuyệt đẹp và con người ở đây cực kỳ thân thiện, đa số rất dễ chịu… Tình người ở Úc tuyệt vời lắm, kể cả không quen biết nhưng ra đường gặp nhau là: Hello, how are you! Hoặc: Hi, how are you going... Không chỉ có thế, nếu là khách lạ bị lỡ độ đường hoặc không biết đường thì du khách có thể chưa nói, người ta đã hỏi trước: Cần giúp đỡ gì không? Nếu thấy khó khăn, họ có thể lấy điện thoại  ra search và chỉ đường cho du khách. Nói chung là Úc rất tuyệt vời!...” - Mai Dinh:  tonymai102@yahoo.com.au

 
Hoa hồng nở rộ bên ngoài mê cung Xanh Ashcombe tại Shoreham, phía đông bán đảo Mornington
Hoa hồng nở rộ quanh mê cung Xanh Ashcombe (tại Shoreham, phía đông bán đảo Mornington)
 
Ngắm những hình ảnh mùa thu Australia dịu êm với nhịp sống thời hiện đại dù cũng gấp gáp hối hả, song vẫn không mất đi những nét riêng ung dung, tự tại…của người dân Úc nói chung, cảm giác như có động lực nào đó như thúc đẩy con người ta xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn…
 
Mê cung Tím ngập sắc hương hoa Oải hương (lavender)
Mê cung Tím vẫn mê hoặc bởi sắc hương Oải hương (lavender) nồng nàn, quyến rũ dù vừa qua mùa thu hoạch

 

“Bài viết hay quá! Tôi cũng ước mong một ngày nào đó được gặp đoàn du lịch có người làm nghề báo đi, để tôi cùng đi và trò chuyện thì chắc là sẽ vui lắm. Tôi gốc Việt, người Canada. Xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe và đi du lịch nước ngoài nhiều hơn nữa, rồi viết nhiều điều hay và thú vị cho các độc giả báo mạng cùng được đọc nhé!...” -  Hoang Nga Tran:  Hoangngatran140262@yahoo.com.vn

 

“… Đúng là cảm xúc sâu lắng của người làm nghề báo... Cháu rất vui được góp phần tư liệu ảnh giúp cô… Hihi, chúc cô sức khoẻ tốt để lúc nào có dịp đi Pháp lại viết bài hay nữa, cô nhé!” - Diệu Linh: Linhmip8x@gmail.com 
 
Xem Kangaroo ở nông trại  Warrook Cattle Farm
Kangaroo tại nông trại  Warrook Cattle Farm
 
Show trình diễn của chó chăn cừu
"Show" trình diễn của chó chăn cừu
 
Xem xén lông cừu
Xem xén lông cừu
 
Đà điểu...
Đà điểu...
 
“Xem người lại ngẫm đến ta... Tôi nghĩ cứ đến Úc mà học nhiều cái, chẳng phải đi đâu xa...” - Tran Minh An: tranminhan288@gmail.com... 

 

Cùng chung ấn tượng với nước Úc, chúng tôi cũng mời bạn đọc cùng chia sẻ thêm những hình ảnh, ấn tượng, cảm xúc, suy nghĩ…về những miền đất lạ mà quen khác hoặc mình đang sống, hoặc từng đi qua, tới thăm.. lưu giữ bao dấu ấn và kỷ niệm. Bài và ảnh xin gửi về: diendan@dantri.com.vn hoặc thanhbinh@dantri.com.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

Thanh Nguyễn
 Chùm ảnh: Phan Ánh, Mai Trâm, Gia Quyết