Lý Nhã Kỳ nghẹn ngào kể lại tuổi thơ khó khăn

(Dân trí) - Vừa qua, Lý Nhã Kỳ được mời đến lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Giác Ngộ (quận 5, TP.HCM) để nói chuyện với các Phật tử về tình cha mẹ, đạo hiếu. Tại đây, Lý Nhã Kỳ đã nghẹn ngào khi kể lại những ký ức tuổi thơ phải ăn khoai luộc thay cơm.

Buổi nói chuyện của Lý Nhã Kỳ trước các Phật tử kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ với sự dẫn dắt của sư thầy Quảng Tịnh.

Toàn cảnh buổi trò chuyện của Lý Nhã Kỳ tại chùa Giác Ngộ nhân mùa Vu lan báo hiếu.
Toàn cảnh buổi trò chuyện của Lý Nhã Kỳ tại chùa Giác Ngộ nhân mùa Vu lan báo hiếu.

Chia sẻ lý do vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu như hiện nay, Lý Nhã Kỳ cho biết, từ nhỏ cô đã luôn suy nghĩ làm sao để có thể được sống tốt. Sức mạnh lớn nhất giúp tôi làm được nhiều thứ đó là khả năng sinh tồn, không chỉ bản thân mình mà còn cho gia đình. “Năm ấy tôi mới lên 7 tuổi, vết thương chiến tranh của ba do bị sập hầm khi chiến đấu tái phát khiến ba nằm liệt giường. Một mình mẹ phải cáng đáng lo lắng cho cả gia đình với ba con thơ. Cảnh nghèo, thiếu ăn là chuyện hàng ngày. Biến cố tiếp tục ập đến khi mẹ tôi kiệt sức, phải nằm tịnh dưỡng một thời gian.

Lúc đó, ba chị em không ai bảo ai mỗi người phải tự làm những công việc khác nhau để lo cho gia đình. Chị cả của tôi mới 13 tuổi đã phải bươn chải ra đường bán buôn, trong khi chị thứ hai lo lắng việc chăm sóc ba, còn tôi mới 7 tuổi đã vừa đi học vừa chăm mẹ. Những tháng ngày khó khăn ấy, trong ký ức của tôi là chuỗi ngày ăn khoai luộc. Ba chị em phải xới lên để trông đầy đặn, nhìn thấy nhiều hơn để ăn cảm thấy no. Chính sự khó khăn lúc nhỏ đã tôi luyện cho tôi sự kiên cường trước mọi gian khó”, Lý Nhã kỳ chia sẻ.

Bày tỏ suy nghĩ về người mẹ của mình, Lý Nhã Kỳ chia sẻ rằng, cô lúc nào cũng đặt gia đình mình lên vị trí đầu tiên, có lẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là từ mẹ. Hơn 30 tuổi, mẹ cô đã phải ở vào hoàn cảnh một mình lo cho cả gia đình, cho người chồng nằm liệt một chỗ. Bà vốn đẹp, có mái tóc dài thướt tha, nhưng ngay khi chồng bệnh nặng, bà đã không chăm sóc, tự làm xấu mình.

Lý Nhã Kỳ đã không cầm được nước mắt khi kể lại tuổi thơ cơ cực của mình.
Lý Nhã Kỳ đã không cầm được nước mắt khi kể lại tuổi thơ cơ cực của mình.

Một Phật tử đặt câu rằng: “Là người nổi tiếng thường dễ bị ảo tưởng, mắc bệnh ngôi sao, Lý Nhã Kỳ làm thế nào để tránh?”, Lý Nhà Kỳ trả lời: “Trước khi có một Lý Nhã Kỳ như ngày này thì đã có cô bé Lý Nhã Kỳ 13, 14 tuổi từng đứng nơi xa xa nhìn các ngôi sao, nghệ sĩ, ao ước tới gần để chụp hình nhưng không dám. Cảm giác đó rất ám ảnh với tôi.

Chính vì vậy, tôi luôn hiểu cảm giác của khán giả nên không cho phép mình được quyền cao ngạo. Khán giả yêu mến tôi có thể đến nắm tay, thậm chí ôm tôi. Tôi cảm nhận sự trân trọng qua cái nắm tay, cái ôm đối với mình. Trước công chúng, Lý Nhã Kỳ mãi mãi chỉ là Lý Nhã Kỳ, giản dị và cần sự yêu thương che chở của mọi người để tiếp tục thực hiện những hoài bão của mình và đóng góp được nhiều hơn cho đất nước và dân tộc”.

Lý Nhã Kỳ nghẹn ngào kể lại tuổi thơ khó khăn - 3

Nhiều Phật tử cũng khe khẽ chấm nước mắt theo cô. Nhiều người vốn chỉ biết đến Lý Nhã Kỳ hào nhoáng trên mặt báo đã thực sự bất ngờ khi thấy phía sau cô là câu chuyện về tình gia đình cảm động và đáng trân trọng. Bất cứ câu hỏi nào, Lý Nhã Kỳ cũng đều chia sẻ một cách thoải mái và hết lòng.

Hà Tùng Long

Ảnh: Thái Thịnh