Trụ trì chùa cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

(Dân trí) - Từ tháng 7/2016 đến nay, chùa Phước Sơn (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã nuôi 8 cháu bé bị bỏ rơi từ khi lọt lòng mẹ. Đến nay, các cháu đã khỏe mạnh, ngoan ngoãn, lanh lợi,...

Theo lời kể của Đại đức Thích Từ Minh- Trụ trì chùa Phước Sơn: Vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7/2016, thầy Minh phát hiện 3 bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa, người còn dính máu, dây rốn còn nguyên nên thầy đã đưa cả 3 cháu vào chùa chăm sóc, sau đó liên hệ báo với chính quyền địa phương và làm giấy khai sinh cho các cháu.

Cả 3 cháu bé này được thầy đặt tên là Phước Thân, Phước Ân và Phước Giới. Từ năm 2017 đến nay, có thêm 2 cháu bị bỏ rơi ngoài cổng chùa, được thầy đưa vào nuôi cùng 3 cháu được trụ trì chùa Từ Thuyền gửi sang. Tất cả đều được đặt tên là Từ Giác, Từ Chơn, Từ Thanh, Từ Định và Phước Tuệ.

Đại đức Thích Từ Minh và các bé bị bỏ rơi được nhà chùa nuôi dưỡng.
Đại đức Thích Từ Minh và các bé bị bỏ rơi được nhà chùa nuôi dưỡng.

Nói về việc nuôi các cháu bé bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi, Đại đức Thích Từ Minh cho biết, năm 19 tuổi, thầy xuất gia để báo hiếu cho cha mẹ tại chùa Từ Thuyền (phường 6, TP Sóc Trăng). Thời gian ở đây, hàng ngày chứng kiến hình ảnh nhiều trẻ em nghèo khổ mưu sinh bằng bán vé số, xin ăn, lại được ảnh hưởng từ người thầy của mình là Thượng tọa Thích Chiếu Thường (trụ trì chùa Từ Thuyền, là người cũng nuôi trẻ mồ côi) nên thầy phát tâm nguyện, nếu đủ nhân duyên cũng sẽ nuôi dạy trẻ mồ côi để các em trở thành người có ích cho xã hội.

Trong khi tu học, sư Thích Từ Minh còn tích cực hỗ trợ Thượng tọa Thích Chiếu Thường và tự đứng ra tổ chức nhiều hoạt động từ thiện khác như giúp đỡ người già neo đơn, trao quà, học bổng cho học sinh nghèo, tặng gạo cho người nghèo…

Đại đức Từ Minh và một cháu bé được thầy nhận nuôi.
Đại đức Từ Minh và một cháu bé được thầy nhận nuôi.

Năm 2015, thầy được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng bổ nhiệm về làm Trụ trì chùa Phước Sơn. Thời gian đầu, mỗi tháng 2 lần (vào ngày 14 và 29 âm lịch hàng tháng) Đại đức Thích Từ Minh cùng phật tử chùa Phước Sơn đều tổ chức phát hàng ngàn suất thức ăn chay cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện trong tỉnh. Ngoài ra, còn tặng quà cho học sinh nghèo, người nghèo.

Thế nhưng, từ giữa năm 2016 đến nay, do thấy cảnh ngộ đáng thương của các cháu bé bị bỏ trước cổng chùa nên thầy nhận về chăm sóc, nuôi dạy nên sinh hoạt phí của nhà chùa trở nên thiếu thốn. Vì thế, thầy ngừng các hoạt động nhân ái khác để dồn chi phí cho việc chăm sóc các cháu này.

Thầy Minh cho biết: “Hồi trước, nhà chùa mướn 3 cô vào chăm sóc các cháu. Thế nhưng, chi phí mỗi tháng khá cao (khoảng 30 triệu đồng) nên gần đây chỉ thuê một cô, còn 2 cô kia thì nghỉ. Thấy vậy, mẹ của mình từ Hậu Giang đến giúp mình chăm sóc các cháu để bớt phần khó khăn”.

Do nguồn kinh phí có hạn, trong khi đó chi phí cho 8 cháu bé mỗi tháng cũng nhiều nên Đại đức Thích Từ Minh đã xin phép thầy Thích Chiếu Thường để nấu sữa bắp, sữa hạt sen, sâm rong biển, chế biến các món ăn chay để bán trước cổng chùa để có thêm chi phí nuôi dưỡng các cháu, đồng thời cũng góp phần cung cấp sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Hai cháu song sinh Từ Chơn và Từ Giác.
Hai cháu song sinh Từ Chơn và Từ Giác.

Đại đức Thích Từ Minh chia sẻ: “Khi nhà chùa đứng ra kinh doanh, nhiều phật tử cũng không thích nhưng hoàn cảnh các cháu như vậy mà kinh phí của nhà chùa lại eo hẹp, mình cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi thì cứ làm việc mà mình cảm thấy giúp ích cho xã hội là đã tốt rồi”.

Nói về sức khỏe của các cháu, Đại đức Thích Từ Minh cho biết, trong số 8 cháu thì có 3 cháu được trụ trì chùa Từ Thuyền gửi sang, còn 5 cháu nhà chùa nuôi từ trước. Trong đó có 2 anh em sinh đôi là Từ Chơn và Từ Giác. Các cháu đều khỏe mạnh. Riêng bé Phước Tuệ có hoàn cảnh khá đáng thương khi cháu bị bệnh Down, viêm thanh quản, viêm phổi cấp tính, phải điều trị dài ngày ở Sóc Trăng, Cần Thơ.

Nói về trường hợp cháu Phước Tuệ, Đại đức Thích Từ Minh kể lại: “Không nhớ rõ ngày nào, một hôm mình thấy có một đôi nam nữ đến ngấp nghé trước cổng chùa, mình mời họ vào hỏi xem họ cần gì thì một người nói thầy có nhận nuôi trẻ không.

Lúc đó mình cũng thật lòng trả lời với họ là những đứa trẻ đang nuôi trong chùa là bị người ta bỏ rơi trước cổng chùa nên nhà chùa đưa vào nuôi, chứ chùa không chủ trương xin trẻ về nuôi. Nghe vậy, họ bỏ đi. Hôm sau mình thấy có một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa nên đưa vào chăm sóc.

Nhìn cháu lúc đó thấy tội nghiệp lắm, cơ thể quặt quẹo như không có xương sống, người tím tái, trên tay còn nguyên kim tiêm dùng truyền dịch. Thấy vậy, nhà chùa đưa bé đến bệnh viện thì được các y, bác sĩ tại đây cho biết bé mắc hội chứng Down, mềm sụn thanh quản và viêm phổi cấp tính.

Điều đáng nói, các bác sĩ cho biết cháu bé này bị bệnh, đang được điều trị tại bệnh viện này và người nhà mới xin xuất viện hồi sáng. Hóa ra, có thể cháu bé này là cháu bé mà đôi nam nữ đến gợi ý cho nhà chùa ngày hôm qua. Trước tình huống đó, mình nghĩ không lẽ các bé khỏe mạnh mình nhận nuôi còn bé mắc bệnh tật lại không. Vậy là mình nhận về chùa nuôi luôn”.

Theo Đại đức Thích Từ Minh: “Mình nuôi dạy các bé thì xem các bé như con của mình. Mong muốn của mình là nuôi dạy các cháu khôn lớn, nên người, sau này giúp tích cho xã hội là mãn nguyện rồi”.

Bạch Dương