“Tôi Yêu Đà Nẵng”: truyền cảm hứng từ tấm lòng tốt

(Dân trí) - “Họ truyền cảm hứng cho chúng ta bởi những tấm lòng tốt - một thứ mà khi cho đi càng có thêm nhiều động lực để tiếp tục cống hiến, một năng lượng có thể thay đổi con người”

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát biểu như thế trong chương trình tôn vinh những gương mặt tiêu biểu trong chuyên mục “Tôi yêu Đà Nẵng” - của báo Tuổi trẻ tối 12/1.

Chương trình tôn vinh những gương mặt tiêu biểu của Tôi yêu Đà Nẵng diễn ra tối 12/1
Chương trình tôn vinh những gương mặt tiêu biểu của "Tôi yêu Đà Nẵng" diễn ra tối 12/1

“Tôi yêu Đà Nẵng” là chuyên mục về những người tốt việc tốt như “những đóa hoa giữa đời thường” ở thành phố Đà Nẵng. Nhiều câu chuyện đẹp, nhân văn về tình người, tình yêu thương giữa con người với con người khởi phát từ những tấm lòng tốt đã lan tỏa trong cộng đồng.

Những nhân vật tiêu biểu của Tôi yêu Đà Nẵng giao lưu với khán giả dự chương trình
Những nhân vật tiêu biểu của "Tôi yêu Đà Nẵng" giao lưu với khán giả dự chương trình

Khán giả tham dự chương trình xúc động với những câu chuyện về dự án của các bạn trẻ có tên “ Một bức tranh - nhiều hy vọng” đã mang lại lạc quan cho các bệnh nhân ung thư; chuyện về anh đội trưởng dân phòng với đôi chân tật nguyền vẫn ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ dân; hay câu chuyện về ông Ngô Văn Léo đã có hơn 40 năm cứu người tại sông Cẩm Lệ

Khi được hỏi vì sao hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mà khi có những người được cứu giúp quay lại trả ơn, ông Léo không nhận tiền của họ, ông Léo nói: “Cứu người vì đồng tiền thì không còn là tình người với người nữa”.

Câu nói chất phác, mộc mạc ấy của ông léo khiến cả hội trường lặng đi xúc động và rồi cả hội trường vỗ tay.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố trao tặng biểu trưng Đà Nẵng đến các cá nhân,tập thể tiêu biểu của Tôi yêu Đà Nẵng
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố trao tặng biểu trưng Đà Nẵng đến các cá nhân,tập thể tiêu biểu của "Tôi yêu Đà Nẵng"

Phát biểu tại Chương trình, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ: “Họ truyền cảm hứng cho chúng ta bởi những tấm lòng tốt - một thứ mà khi cho đi càng có thêm nhiều động lực để tiếp tục cống hiến, một năng lượng có thể thay đổi con người. Chúng ta cần hàng ngàn, chục ngàn người thợ để xây dựng những cây cầu, dựng nên những tòa nhà, những con đường; cần nhiều nghệ sĩ để viết những tác phẩm văn học nghệ thuật. Nhưng trước hết, chúng ta cần có muôn vàn tấm lòng tốt, lòng nhân ái, đức hi sinh để làm nên chất liệu cho những ca khúc đó”

35 cá nhân, tập thể tiêu biểu của “Tôi yêu Đà Nẵng” được tôn vinh trong chương trình đã được UBND thành phố biểu dương, khen tặng biểu trưng của thành phố Đà Nẵng. Ban Tổ chức chương trình cũng có một phần quà Tết trị giá 5 triệu đồng gửi đến mỗi cá nhân, tập thể được tôn vinh.

Quốc Thắng