Nghẹn ngào những trái tim lỗi nhịp

(Dân trí) - “Từ khi sinh ra được vài tháng tuổi, cháu ốm đau luôn. Đến năm hai tuổi, trong một cơn bệnh nặng, gia đình đưa cháu ra trạm xá cấp cứu thì phát hiện con gái Nguyễn Như Quỳnh (xã Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình) bị tim bẩm sinh. Đau xót lắm nhưng gia đình không có tiền để chữa trị cho cháu”.

Huyền Diệu, người được hỗ trợ mổ tim năm 2014
Huyền Diệu, người được hỗ trợ mổ tim năm 2014

Trên đây là tâm sự của chị Phạm Thị Kiều- mẹ cháu Quỳnh, với chúng tôi về ước mong được phẫu thuật tim cho con gái.

Mẹ ơi con muốn chơi đùa

Với nỗ lực phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh cho các bé từ 0- 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Chương trình “Trái tim cho em” vừa triển khai khám sàng lọc tại Thái Bình cho hơn 4.000 cháu.

Xuôi về xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình, những chia sẻ của chị Kiều với chúng tôi về con gái bị mắc bệnh tim bẩm sinh khiến nhiều người xúc động.

“Từ khi sinh ra được vài tháng tuổi, con gái mình thường ốm đau. Đến năm hai tuổi, trong một cơn bệnh nặng, gia đình đưa cháu ra trạm xá cấp cứu thì phát hiện cháu bị tim bẩm sinh. Đau xót lắm nhưng gia đình không có tiền để phẫu thuật cho con gái.

Vì không có điều kiện phẫu thuật cho con nên nhiều năm nay cháu Quỳnh đang sống chung với bệnh tật.
Vì không có điều kiện phẫu thuật cho con nên nhiều năm nay cháu Quỳnh đang sống chung với bệnh tật.

Mãi đến hôm nay, khi gia đình biết được chương trình “Trái tim cho em” tổ chức khám sàng lọc và con gái được đơn vị tổ chức hỗ trợ mổ thông liên thất, liên nhĩ miễn phí, tôi mừng ứa nước mắt”, chị Kiều tâm sự.

Theo bố mẹ cháu Quỳnh, anh chị lấy nhau khi cả hai đều làm nông. Những lúc nông nhàn, hai vợ chồng làm thuê hoặc phụ xây nên mỗi tháng được tổng cộng khoảng 3 triệu đồng. Chi phí gia đình với 2 con còn chưa đủ, việc phẫu thuật cho con là quá sức với đôi vợ chồng trẻ.

Cũng đang mòn mỏi vì bệnh tim bẩm sinh, trường hợp tương tự là cháu Phạm Xuân Trường (10 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Mới 19 tháng, gia đình phát hiện ra bệnh tình của con. Bố Trường làm thợ xây, bà nội cháu bị bệnh tim, ông nội bị tai biến, cộng với cảnh con trai suốt ngày ốm đau đã khiến người mẹ trẻ làm đơn từ con khi Trường mới tròn 2 tuổi.

“Hàng ngày bố cháu đi làm thợ xây, cha con rau cháo nuôi nhau. Nhiều khi nhìn cháu thèm thuồng chơi đùa cùng bạn bè nhưng đành cắn răng giữ cháu trong nhà vì chỉ cần chơi mệt một chút là cháu lên cơn tức ngực, khó thở”, bà nội Trường chia sẻ.

Được biết trong đợt khám vừa rồi, các bác sĩ ở BV Nhi trung ương cho biết, Trường phải phẫu thuật tim với chi phí khoảng 30 triệu đồng.

Nhiều khi nhìn cháu thèm thuồng chơi đùa cùng bạn bè nhưng đành cắn răng giữ cháu trong nhà vì chỉ cần chơi mệt một chút là cháu lên cơn tức ngực, khó thở”, bà nội Trường chia sẻ.
"Nhiều khi nhìn cháu thèm thuồng chơi đùa cùng bạn bè nhưng đành cắn răng giữ cháu trong nhà vì chỉ cần chơi mệt một chút là cháu lên cơn tức ngực, khó thở”, bà nội Trường chia sẻ.

Những trái tim hồi sinh

Trong số các cháu bé đã được phẫu thuật tim miễn phí ở Thái Bình, chúng tôi tìm đến nhà cháu Đặng Thị Huyền Diệu (huyện Tiền Hải), người đã được chương trình “Trái tim cho em” mổ tim miễn phí từ năm 2014.

Mẹ cháu Diệu kể lại, từ bé đến năm lớp 2, hầu như tháng nào cháu cũng phải đi viện. Đầu năm học lớp 2, sau trận ốm nặng, bác sĩ cho biết Diệu bị thông liên thất, ống tim rỗng ra, chảy nước làm ảnh hưởng đến phổi. Bệnh tim khiến Diệu hầu như không được chơi các trò chơi mà những trẻ em đều trải qua trong đời vì cháu quá yếu.

Sau khi mổ được 1 tháng, cháu đã tăng cân. Cô học trò 11 tuổi giờ đã có thể dành thời gian nhiều hơn cho những đam mê của mình. Diệu hồn nhiên cho biết, mình thích thời trang, thích làm diễn viên điện ảnh. Và để làm được những điều đó, ngay từ bây giờ, cháu đang nỗ lực cố gắng học thật giỏi.

Trái tim bé Huyền Diệu đã hồi sinh nhờ được hỗ trợ phẫu thuật kịp thời
Trái tim bé Huyền Diệu đã hồi sinh nhờ được hỗ trợ phẫu thuật kịp thời

Được biết, trong ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2016, bài văn của Huyền Diệu đã được đọc trước toàn trường. Đó là bài văn cháu dành cho mẹ, cũng là bài văn kể về hành trình của một cô bé có trái tim không hoàn thiện cho đến khi được “Trái tim cho em” hỗ trợ để phẫu thuật. Bài văn đã được nhà trường nơi Diệu theo học đăng trên website nhà trường để mọi người có thể đọc được.

Mỹ Hà