Xếp hàng để sex... trên vũ trụ

(Dân trí) - Cuộc đua du lịch vũ trụ đã có thêm một ý nghĩa hoàn toàn mới khi rất nhiều cặp đôi đang xếp hàng chờ đợi để trở thành những người đầu tiên được làm “chuyện ấy” trên vũ trụ.

Virgin Galactic, một công ty chuyên về du lịch vũ trụ của tỷ phú Richard Branson có trụ sở tại bang New Mexico (Mỹ), hãng dự kiến sẽ thực hiện các chuyến du lịch vũ trụ vào năm 2009, cho hay công ty đã nhận được nhiều đề nghị của các cặp đôi tò mò muốn làm nên lịch sử bằng việc thử cảm giác sex trên không gian.

 

Will Whitehorn, chủ tịch Virgin Galactic, nói: “Nhiều người đã hỏi chúng tôi về điều đó. Một người thậm chí còn yêu cầu thuê riêng cả chuyến bay để họ có thể trở thành những người đầu tiên “yêu” trên vũ trụ và muốn ghi tên vào sách kỷ lục Guinness”.

 

Nhưng các nhà khoa học tại tỏ ra nghi ngờ về khả năng có thể làm chuyện đó trong tình trạng không trọng lượng.

 

Bác sĩ James Logan, một chuyên gia y học vũ trụ, cho hay khách du lịch trên các chuyến bay du lịch vũ trụ đầu tiên chỉ có cơ hội trải qua cảm giác không trọng lượng trong vòng 5 phút, quá ít để làm “chuyện ấy”. Ông Logan cũng cảnh báo rằng sex trong tình trạng không trọng lượng có thể gây ra nhiều rắc rối hơn người ta tưởng.

 

Ông Logan còn khuyên các du khách tò mò nên đợi những chuyến du lịch đầu tiên lên sao Hoả vào cuối thế kỷ này.

 

“Sex trong tình trạng không trọng lượng trên “Hành tinh Đỏ” có thể là một cảm giác rất tuyệt”!

 

Lưu Ly

Theo MSN